Ứng viên cho "ghế nóng" ở Man United bàng hoàng sau thất bại đáng xấu hổ

Đoàn Dự |

HLV Pochettino của Tottenham đã chìm vào cảm xúc rất hỗn loạn sau khi chứng kiến các học trò thua tới 2-7 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà.

Đêm qua, Tottenham thi đấu trận thứ 2 tại bảng B, Champions League 2019/20 trên sân nhà. Dù ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm, ngay phút 12 nhờ công Son Heung-Min nhưng sau đó, Gà trống lại để Hùm xám thắng ngược 7-2.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Pochettino - người được đồn đoán có thể tới Man United thay Solskjær cho biết:

"Thật khó nói gì lúc này. Tôi không thể nói gì sau trận đấu này. Tôi và cả đội cần phải ở bên nhau và các bạn nghĩ xem, chúng tôi chẳng thể nói gì được nữa.

Cảm xúc là không tốt. Chúng tôi rất thất vọng. Nhưng đây là thời điểm cần phải bình tĩnh, không để phạm thêm sai lầm sau một kết quả thế này. Chúng tôi sẽ không cố làm gì bằng cách gào thét lên, khi cảm xúc vẫn còn đang nóng hầm hập".

Ứng viên cho ghế nóng ở Man United bàng hoàng sau thất bại đáng xấu hổ - Ảnh 1.

Mùa trước, Tottenham lọt vào Chung kết Champions League nhưng mùa này họ bắt đầu giải châu Âu rất tệ, khi hòa 2-2 trước Olympiakos Piraeus và thua 2-7 trước Bayern.

"Sau trận Chung kết Champions League mùa trước, một chương đã kết thúc và bây giờ CLB đang mở ra một chương khác, với các dự án trung và dài hạn.

Như tôi vẫn nói, thất bại không làm thay đổi quan điểm của tôi. Những tình huống thế này vẫn thường xảy ra và các bạn phải thể hiện được sự mạnh mẽ của mình, để đối mặt một cách chuyên nghiệp, đàn ông. Các bạn cần thể hiện khả năng, thể hiện sự mạnh mẽ để vượt qua".

HLV Pochettino than phiền về một mùa giải mới khó khăn và lặp lại khá nhiều từ "đàn ông", muốn các học trò phải vượt qua khó khăn tâm lý hiện tại. Ông cũng chia sẻ toàn đội sẽ cần có một buổi họp dài, để tìm ra đâu là những sai lầm dẫn tới thất bại nặng nề.

Trong khi đó, HLV Nico Kovac của Hùm xám chia sẻ: "London có vẻ là nơi tốt cho chúng tôi. Tôi thích ở đây, một thành phố lớn xinh đẹp. Đêm qua là một đêm tốt của Bayern và bóng đá Đức, trên hòn đảo này.

Chúng tôi đã may mắn trong 30 phút đầu tiên. Chúng tôi đã quá thụ động và thiếu đi sự tích cực cần thiết. Nhưng sau đó, chúng tôi là những người điều khiển trận đấu và nhịp độ. Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi quá tốt và giờ đây khi trận đấu kết thúc, chúng tôi rất hài lòng. Điều này thật sự tuyệt vời cho bóng đá Đức".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại