Ưng Hoàng Phúc: Vợ tôi thương con riêng nhiều hơn

Tùng Ninh |

"Tôi không chạnh lòng khi vợ thương con riêng nhiều hơn con chung và chính tôi cũng muốn điều đó" – Ưng Hoàng Phúc nói.

Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã trải lòng về chuyện làm cha dượng, sống chung với con riêng của vợ và cách nuôi dạy cả con riêng lẫn con chung. Anh nói:

Ưng Hoàng Phúc: Vợ tôi thương con riêng nhiều hơn - Ảnh 1.

"Thời điểm quen Kim Cương được 1 năm, tôi không hề biết cô ấy có con riêng. Tôi không hỏi và cũng không để ý. Bé lại sống ở dưới quê cùng bà ngoại. Tôi nghĩ vợ không giấu chuyện có con riêng mà là chưa tiện để nói nên chưa nói thôi.

Khi cô ấy nói ra, tôi bất ngờ nhưng không quá sốc. Tôi chấp nhận chuyện đó để quen với Kim Cương.

Vợ tôi không nói rằng có mặc cảm vì có con riêng hay không. Cô ấy chỉ chia sẻ thật với tôi chuyện đó. Cả tôi và vợ đều không nghĩ gì vì chuyện yêu khó nói lắm. Hai đứa lúc đó chỉ biết là yêu nhau và muốn được ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, thế là đủ.

Thực ra, mỗi người đều có một quá khứ riêng. Tôi lúc đó dù là trai tân nhưng cũng trải qua nhiều mối tình rồi, nên cũng cảm giác được người nào ở bên cạnh được để cùng đồng hành với mình.

Ưng Hoàng Phúc: Vợ tôi thương con riêng nhiều hơn - Ảnh 3.

Về chuyện sống cùng con riêng, tôi nghĩ, cách hành xử của mỗi người sẽ quyết định tình yêu hay xung đột diễn ra giữa cha dượng với con riêng hay con chung với con riêng.

Về phía Kim Cương, cô ấy thương con riêng nhiều hơn con chung vì cô ấy hiểu nó không có cha nên thiếu thốn tình cảm, cần có một người cha.

Tôi không chạnh lòng khi vợ thương con riêng nhiều hơn con chung và chính tôi cũng muốn điều đó. Tôi biết bé lớn đã thiếu thốn tình cảm của người cha ruột bên cạnh rồi nên tôi cần thay thế, trách nhiệm của tôi phải cao hơn.

Tôi phải làm thế nào để bé cảm nhận được tình yêu từ một người cha không phải cha ruột của mình. Chính vì thế, tôi phải quan tâm đến con riêng nhiều hơn cha ruột của nó.

Nhiều khi cha ruột của nó còn hờ hững, lâu lâu mới gọi hỏi thăm một lần, nhưng tôi phải chăm sóc, trò chuyện, quan tâm nhiều hơn.

Ưng Hoàng Phúc: Vợ tôi thương con riêng nhiều hơn - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau này thì tôi không biết chứ ngay từ bây giờ, hai đứa con chung của tôi dù còn nhỏ nhưng đã phân biệt với nhau về chuyện cha mẹ quan tâm ai hơn, huống hồ cả ba đứa sau này lớn lên.

Nếu sau này có mâu thuẫn giữa các con trong việc phân biệt tình thương của cha mẹ, tôi sẽ xử lí một cách công bằng nhất có thể".

Xuân Lan nghe xong câu chuyện của Ưng Hoàng Phúc cũng chia sẻ thêm: "Câu chuyện của Ưng Hoàng Phúc cũng giống tôi. Tôi cũng có một con riêng là bé Thỏ và con chung với chồng hiện tại.

Con gái tôi cũng biết rằng tôi sẽ có con nữa nên luôn hỏi: "Nếu mẹ sinh em ra thì mẹ thương con hay thương em hơn?"

Ưng Hoàng Phúc: Vợ tôi thương con riêng nhiều hơn - Ảnh 5.

Tôi bảo: Mẹ vẫn thương con. Nhưng nó lại hỏi: Mẹ thương ai nhất?. Tôi lại đáp: Mẹ vẫn thương con nhất. Nó lại hỏi: Tại sao mẹ không thương em nhất?.

Nó luôn có những câu hỏi để trấn an bản thân nó. Lúc này, tôi mới lí giả cho nó rằng:

Con lớn hơn em những 7, 8 tuổi. Em nhỏ hơn con những 7, 8 năm. Mẹ sinh em ra để em phụ mẹ yêu con rồi con lại phụ mẹ yêu em. Tụi mình thương nhau, chứ không phải em giành mẹ của con hay con giành mẹ của em.

Con cứ yên tâm, rằng mẹ yêu con hơn em đến 7, 8 năm liền. Với mẹ, con là quan trọng nhất.

Nó nghe xong mới yên tâm và bảo: Thôi mẹ đẻ đi, con hết lo rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại