Ứng dụng hẹn hò này chỉ có đúng một người dùng nam giới: chính là anh chàng phát triển ứng dụng

Tấn Minh |

Hiếm có nơi đâu khiến bạn phải đối đầu với hàng trăm ngàn đối thủ khác để được một cô gái để mắt đến như trong các ứng dụng hẹn hò. Nhưng ứng dụng Singularity thì khác.

Lựa chọn không còn là vấn đề trong Singularity, một ứng dụng hẹn họ mới dành cho phụ nữ. Tại sao? Ứng dụng này chỉ có duy nhất một ứng viên là nam giới mà thôi!

Và anh chàng đó tên là Aaron Smith. Anh đã phát triển nên ứng dụng hẹn hò của riêng mình để bớt đau đầu trước viễn cảnh phải đối chọi với hàng tá những gã lạ hoắc khác. Chị em phụ nữ cứ vuốt qua lại thoải mái, nhưng những gì họ thấy chỉ là những bức ảnh khác nhau của cùng một gã ma lanh kia.

Trong ứng dụng, bạn sẽ thấy hình ảnh Aaron đội mũ ông già Noel, chơi guitar, rồi lại chơi guitar khi mang một bộ tóc giả, ôm một chú chó đáng yêu, và đang làm khuôn mặt mếu như một chú chó Pug. Aaron hiện 32 tuổi và đang có một công việc hấp dẫn - theo những gì được tiết lộ trong ứng dụng.

Ứng dụng hẹn hò này chỉ có đúng một người dùng nam giới: chính là anh chàng phát triển ứng dụng - Ảnh 1.

Chàng trai đến từ North Carolina này quả thực không phải loại ăn không ngồi rồi, anh là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật trong công ty. Anh còn sở hữu một kênh YouTube mang tên "Aaron Loves Gear", nơi anh đăng tải những đoạn video về các dụng cụ âm nhạc, phần mềm, và những thứ linh tinh khác mà anh thấy thích đưa lên.

Kênh này hiện còn có một đoạn quảng cáo thú vị cho ứng dụng hẹn hò của chủ nhân mình. "Bằng cách tận dụng công nghệ phân tích tính cách và machine-learning mới nhất, Singularity giúp bạn tiết kiệm vô số giờ vuốt qua vuốt lại bằng cách ghép cặp bạn với tôi" - Smith nói trong quảng cáo.

Quảng cáo của Aaron còn cho thấy cảm nhận của anh về hẹn hò trực tuyến hiện nay - và có lẽ cũng phản ánh cảm xúc của rất nhiều người khác nữa.

"Hẹn hò trực tuyến thật tệ hại, và mỗi năm trôi qua nó lại càng vô nghĩa hơn" - quảng cáo nói. "Chắc chắn là bạn có thể gặp người ta theo cách truyền thống như đi ra ngoài chẳng hạn, nhưng vậy thì mất công quá. Nên thay vào đó bạn lướt qua đống tạp nham này trên smartphone trong khi mỗi ngày trôi qua lại khiến bạn gần với thần chết hơn".

Ứng dụng hẹn hò này chỉ có đúng một người dùng nam giới: chính là anh chàng phát triển ứng dụng - Ảnh 2.

Smith cho biết anh đang gặp khó khăn với chuyện cạnh tranh trong hẹn hò, nhưng thay vì than vãn trên mạng, anh quyết định dùng nó để gây cười cho mọi người. Smith tạo ra Singularity với sự giúp đỡ của bạn anh, Scott McDowell, một kỹ sư phần mềm. Ứng dụng hiện vẫn chưa xuất hiện trên các cửa hàng ứng dụng, bạn chỉ có thể truy cập qua website singularitydating.com mà thôi.

Ngay từ màn hình khởi động, bạn đã thấy rõ sự hài hước ẩn giấu, khi mà nó nhắc bạn phải đăng nhập bằng số chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, bạn có thể lơ đi và vào chương trình bằng cách nhấn nút "Okay fine" cạnh đó.

Không phải vuốt qua vuốt lại vô tận vốn đã thành đặc trưng của hầu hết các ứng dụng hẹn hò, Singularity chỉ có một trang với thông tin liên hệ của Smith dưới dạng một trang Facebook và một địa chỉ email. "Đúng đấy, đây là một trò đùa. Nhưng nếu nó không phải thì sao?" - nội dung của trang này chỉ vỏn vẹn nhiêu đó.

Ứng dụng hẹn hò độc nhất vô nhị Singularity

Smith nói rằng anh đã nhận được một vài đề nghị kết bạn Facebook thông qua ứng dụng của mình, nhưng đến nay vẫn chưa có cô nàng nào khiến anh phải từ bỏ ứng dụng hẹn hò kia cả. Dẫu vậy, anh vẫn lạc quan và sẵn sàng nhận lời của mọi người thông qua Singularity.

"Tôi gặp được cô bạn gái nghiêm túc cuối cùng của mình qua Tinder. Vậy thì chuyện này có khác gì đâu?" - anh nói.

Một gợi ý nhỏ cho cô gái nào muốn hẹn hò với Smith nhé: "Nếu em là một quý cô kỳ quặc, chán ngán với xã hội, và yêu mèo, thì có lẽ chúng ta dành cho nhau đấy".

Tham khảo: CNET

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại