U23 Việt Nam làm được gì ở trận thua U23 Hàn Quốc?

Phương Anh |

Thất bại là điều được dự đoán trước nhưng những gì U23 Việt Nam đã làm được ở trận đấu này là rất tích cực.

Trong quá khứ, mỗi lần gặp những đại diện tới từ Hàn Quốc, các đội bóng Việt Nam, kể cả ĐTQG, đa phần đều thua sấp mặt. Đó hầu hết là những trận thua tan nát cả về tỷ số lẫn thế trận (ngoại trừ một chiến thắng thời Văn Quyến và 2 trận giao hữu với các ĐT sinh viên).

Điều được nhắc đến nhiều nhất sau đó chỉ là chúng ta học được gì từ đội bạn hay rút kinh nghiệm như thế nào từ đó. Tuy nhiên, lần này lại hoàn toàn khác, chưa thể nói U23 Việt Nam đã đạt một vị thế khác hẳn hay có được tầm cỡ gì đó, nhưng rõ ràng đội bóng của HLV Park Hang-seo rời trận với tâm thế hiên ngang hơn nhiều dù kết quả vẫn là thua.

VCK U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Thua mà không hoảng

Có một sự khác biệt giữa U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Hàn Quốc này so với các đội bóng của chúng ta trước đó là việc HLV Park Hang-seo đã xác định cho các học trò đúng vị thế của mình so với đối thủ và đưa ra kế sách cực kỳ hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất theo cách chuẩn mực nhất.

Điều đó đã được thể hiện qua việc ông xây dựng cho U23 Việt Nam lối chơi phòng ngự có chiều sâu nhưng không hề thụ động mà cực kỳ chủ động trong cách vây bọc và phá lối chơi của đối thủ.

Nói như chuyên gia Phan Anh Tú, ở trận đấu này, U23 Hàn Quốc chơi một thứ bóng đá không giống họ cũng như không thể tìm ra được cầu thủ nào của đội bóng này chơi thật sự nổi bật, tất cả đều nhàng nhàng như nhau.

Ông nói chẳng sai như vì sao lại có điều đó, là vì U23 Việt Nam đã chơi phòng ngự quá tốt và không để các cá nhân của đối phương có đất diễn.

Ở bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam là một sai sót của Đình Trọng khi không kịp dâng lên bắt việt vị đối thủ. Bàn thua thứ 2 là điều khó tránh khi bóng bổng là tử huyệt của chúng ta. Cả hai tình huống đó, U23 Hàn Quốc đều không tỏ ra thực sự xuất sắc hay nổi trội.

U23 Việt Nam làm được gì ở trận thua U23 Hàn Quốc? - Ảnh 2.

U23 Hàn Quốc không quá nổi trội trước U23 Việt Nam.

Tinh thần và bản lĩnh vững vàng

Với 6 cầu thủ từng tham dự VCK U23 châu Á 2016 cùng 5 người từng dự VCK U20 World Cup 2017, đội hình của U23 Việt Nam có thể coi là không kém về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh.

Điều đó được thể hiện rất rõ ở trận đấu này khi các học trò của HLV Park Hang-seo chơi rất tự tin và không hoảng loạn trước sức ép mạnh mẽ từ phía đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều để triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Các tiền đạo Công Phượng, Đức Chinh và Quang Hải rất tích cực lùi về tranh cướp bóng khiến tuyến phòng thủ của U23 Việt Nam trở nên rất dày. Quan trọng hơn nữa là việc phòng ngự chủ động khiến chúng ta không hề mất quá nhiều sức.

Việc U23 Hàn Quốc không thể có pha phối hợp tốt nào để xuyên thủng hàng thủ U23 Việt Nam hay tạt cánh và thậm chí bị đau và chuột rút ở gần cuối trận là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Người ta thường nói dù có thế nào, thua vẫn là thua và không ngẩng mặt lên tự hào được. Tuy nhiên trận này thì khác, U23 Việt Nam thua nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu rời sân. Đơn giản bởi tất cả các thành viên của đội đều đã chơi một trận rất tốt so với chính mình.

U23 Việt Nam làm được gì ở trận thua U23 Hàn Quốc? - Ảnh 3.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu quá hay so với chính mình.

Họ đã khiến U23 Hàn Quốc không những không làm nên một trận thắng tưng bừng mà ngay cả việc ghi bàn cũng là rất khó khăn và phải nhờ đến sự may mắn. Đó là một sự tiến bộ rõ ràng về bản lĩnh cũng như chuyên môn của từng cầu thủ bên phía U23 Việt Nam.

Chút nữa chúng ta đã có một kết quả hòa nếu Công Phượng không việt vị ở tình huống ghi bàn gần cuối trận hay các trung vệ cao hơn một chút để ngăn chặn pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 của đội bạn.

Niềm tin về một giải đấu tốt

Nhìn U23 Việt Nam chút nữa ngăn chặn thành công bước tiến của đội bóng trẻ mạnh nhất nhì khu vực là U23 Hàn Quốc, NHM rõ ràng có quyền tự tin vào cơ hội của đội ở những trận đấu kế tiếp. Tất nhiên việc giành điểm trước U23 Australia hay Syria cũng là điều cực khó nhưng nếu cứ đá như trận gặp U23 Hàn Quốc này, khả năng chúng ta có điểm là chuyện không phải không thể.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam đang thay đổi từng ngày. Vẫn những con người ấy nhưng một khi tâm thế đã khác, bản lĩnh cũng vững vàng hơn, chẳng có gì phải lo lắng về những đối thủ còn lại.

Thua một trận chẳng nói lên gì, cơ hội vẫn còn khi lịch trình không phải là không thuận lợi với việc gặp U23 Syria, đội yếu nhất trong số 3 đối thủ, ở trận cuối. NHM hãy cứ tự tin là như thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại