U23 Myanmar được ví von như ‘những chiến binh Sparta'

Đặng Lai-Trọng Tài |

Chứng kiến U23 Myanmar thi đấu đầy quyết tâm nhưng vẫn trắng tay trước Việt Nam, truyền thông Đông Nam Á đã ví von họ với những “chiến binh Sparta” trong truyền thuyết.

Tờ Bolanas viết: “HLV Velizar Popov hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu với U23 Việt Nam , thế nên ông muốn các học trò thể hiện được sức chiến đấu cao. Đúng là họ đã vào trận đầy quyết tâm, thi đấu lăn xả trong từng pha bóng để chống lại đối thủ mạnh hơn, lại có điểm tựa sân nhà.

Chứng kiến U23 Myanmar thi đấu, dễ hình dung họ như những chiến binh Sparta đang cố gắng ngăn một đạo quân hùng mạnh vây hãm lấy mình. Myanmar chống chọi với các pha tấn công vũ bão Việt Nam, đội bóng có sự ủng hộ của các cổ động viên trên sân.

Thỉnh thoảng, hàng công Myanmar có thể đe dọa thông qua những cú sút xa hoặc đột phá, nhưng nhìn chung vẫn là vô vọng. Cuối cùng, sự kiên nhẫn và sức ép của Việt Nam đã được đền đáp với pha chọc thủng lưới Myanmar ở phút 76”.

Trang Oke Zone cũng đánh giá rất cao nỗ lực của đội bóng áo trắng, nhưng thừa nhận rằng sự thua kém về trình độ khiến Myanmar không thể xâm nhập vào vòng cấm đối phương: “Các cầu thủ chủ nhà rất thoải mái khi cầm bóng. Lý do vì khâu tổ chức lối chơi luôn là một vấn đề lớn đối với Myanmar.

U23 Myanmar được ví von như ‘những chiến binh Sparta - Ảnh 1.

U23 Myanmar đã đeo bám rất quyết liệt, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó trong khâu phối hợp

Myanmar đã chơi rất quyết tâm. Việc họ dâng cao liên tục khiến đội chủ nhà khá nản lòng bởi họ luôn bị áp sát mỗi khi có bóng. Là kẻ yếu thế nhưng Myanmar cũng không kém phần tự tin trong khâu phản công.

Chỉ có điều, nỗ lực lên bóng của họ thường bị bẻ gãy ở 1/3 cuối sân. Và khi thế trận tấn công của Việt Nam điên cuồng hơn trong hiệp hai, hàng phòng ngự của Myanmar đã không thể đứng vững. Dù sao thì Myanmar vẫn đáng khen, vì hàng thủ chắc chắn của họ buộc đội chủ nhà chỉ có được chiến thắng với tỷ số 1-0".

Trong khi đó, tờ Bola thừa nhận rằng cách đá đầy khó chịu của Myanmar sẽ là thử thách lớn dành cho U23 Indonesia ở trận cuối lúc 16h00 ngày mai (15/5): “U23 Indonesia không trụ được lâu ở ngôi đầu bảng A bởi họ đã bị chủ nhà Việt Nam soán ngôi.

Lợi thế 1 bàn là quá đủ để Việt Nam có chiến thắng bởi thế trận họ tạo ra là hoàn toàn chủ động. Việt Nam gần như chắc chắn sẽ nhất bảng, đẩy Indonesia vào cảnh phải tử chiến với Myanmar. Với cách đá của mình, có thể tin rằng Myanmar sẽ là đối trọng cực lớn của Indonesia trong trận cuối".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại