U23 châu Á: Những giọt nước mắt muôn màu

Hoàng Linh |

Khi Văn Thanh sút thành công quả 11m quyết định giúp U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết U23 châu Á, các cầu thủ đã òa khóc trong sung sướng.

Những giọt nước mắt ấy chứa đựng vô vàn ý nghĩa. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc được thi đấu một trận chung kết ở một giải đấu cấp châu lục mà còn là niềm tự hào dân tộc trỗi dậy trong tâm khảm mỗi cầu thủ.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu rất hay trước U23 Qatar. Tinh thần, khát vọng chiến thắng của U23 Việt Nam đã giúp chúng ta vượt qua để chơi tốt dù bị đội bạn 2 lần vươn lên dẫn trước.

U23 Qatar đã gục ngã trước sự lì lợm, bản lĩnh và quả cảm của chúng ta. Để rồi khi trận đấu kết thúc, người ta được thấy những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt tiền đạo Hà Đức Chinh và các cầu thủ U23 Việt Nam.

Người ta cũng thấy những giọt nước mắt tiếc nuối của U23 Qatar, khi đội bạn cũng đã rất gần trận chung kết. Họ đã có những thời điểm chơi trên chân và ép sân khủng khiếp trước đội bóng của chúng ta. 

Họ cũng đã hai lần vươn lên dẫn trước, đặc biệt là bàn thắng thứ 2 đồng nghĩa với việc U23 Qatar chỉ còn cách chiến thắng vài phút thôi, trước khi "siêu nhân" Quang Hải đánh bại họ bằng một siêu phẩm.

U23 châu Á: Những giọt nước mắt muôn màu - Ảnh 1.

Cầu thủ U23 Việt Nam òa khóc sau trận thắng Qatar nghẹt thở.

Nhìn lại vòng bảng, U23 Việt Nam đối đầu U23 Syria. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, kết quả đủ để chúng ta đi tiếp và U23 Syria bị loại. Các cầu thủ Syria gục ngã trên sân. Họ đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm, nhiệt huyết nhưng lại không có được hiệu quả trong dứt điểm. 

Đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn, bóng đá Syria hứng chịu nỗi buồn khi trước đó, ĐTQG của họ cũng đã thua Australia ở trận tranh vé vớt vòng loại World Cup 2018. Với một đội tuyển mà cầu thủ thi đấu trên sân ngày hôm nay lại phải đối mặt với bom đạn chiến tranh khi trở về quê nhà, họ có quyền được rơi nước mắt, được tiếc nuối.  

U23 châu Á: Những giọt nước mắt muôn màu - Ảnh 2.

Cầu thủ U23 Syria bất khóc sau trận hòa với U23 Việt Nam.

Người ta cũng không quên những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng của HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo khi bước vào phòng họp báo sau trận thắng U23 Iraq. Một trận đấu mà ông cùng các học trò đã chiến đấu với hơn 100% sức lực cùng ý chí sắt đá để đem về tấm vé bán kết lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Hay cái ôm đầu khóc nức nở của thủ môn Basil khi anh không thể giúp U23 Iraq chiến thắng. Họ được đánh giá cao hơn hẳn chúng ta và đã vươn lên dẫn trước trong hiệp phụ nhưng cuối cùng lại thua trận. Các cầu thủ đã khóc cho một kết quả khó chấp nhận với đội bóng của HLV Abdul Ghani Shahad. Những giọt nước mắt ấy như để cuốn trôi đi nỗi buồn thất bại.

Bóng đá là trò chơi của những người đàn ông, nhưng đàn ông vẫn có quyền được khóc. Khi những cầu thủ chiến đấu hết mình không chỉ vì cái tên sau lưng, mà còn vì logo trước ngực áo, họ là kỳ vọng của cả tổ quốc, cả một dân tộc, cảm xúc sẽ dễ bộc phát hơn bất cứ lúc nào.

Ở U23 châu Á năm nay, người hâm mộ nhận ra rằng, họ không chỉ yêu những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mà còn yêu cả những cảm xúc bộc phát ấy, yêu những giọt nước mắt cả hạnh phúc lẫn tiếc nuối.

Nước mắt là không màu, nhưng nếu cảm nhận nó bằng cả trái tim, ta sẽ thấy nó thật muôn màu. Hy vọng chiều nay, sau trận chung kết với U23 Uzbekistan tại chung kết, NHM Việt Nam sẽ được khóc với màu sắc của hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại