U22 Việt Nam trắng tay, Công Phượng vẫn hoàn thành được một ước nguyện của bầu Đức

Đoàn Dự |

Có lẽ Công Phượng cũng chẳng lấy làm vui lắm khi đã trở về nước rồi mà vẫn còn được vinh danh tại SEA Games 29. Vì điều quan trọng nhất là HCV anh vĩnh viễn sẽ chẳng có được.

Tối qua, trận Chung kết SEA Games 29 môn bóng đá nam đã kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Thái Lan. Chân sút Thanabalan Nadarajah bên phía chủ nhà chẳng ghi được thêm bàn thắng nào. Trong khi chiều qua, Aung Thu của Myanmar cũng đành bất lực nhìn đội nhà thua trận 1-3 trước Indonesia ở trận tranh HCĐ.

Với kết quả đó, hiện Thanabalan Nadarajah - Aung Thu - Công Phượng vẫn cùng nhau là 3 người ghi bàn nhiều nhất SEA Games 29 (4) và sẽ cùng nhau chia sẻ ngôi vị Vua phá lưới. Nhìn thấy Phượng trở thành Vua phá lưới là một mong ước phụ của bầu Đức bên cạnh mong muốn chính là U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games.

Sau thất bại muối mặt 0-3 trước U22 Thái Lan mà ở trận đó, Công Phượng đã đá hỏng 1 quả phạt đền, tiền đạo này cũng toàn đội nhanh chóng trở về Việt Nam. Vào hôm qua, Công Phượng đã lên triệu tập trên ĐTQG và sáng nay sẽ có buổi tập đầu tiên dưới quyền HLV Mai Đức Chung, chuẩn bị cho trận gặp Campuchia tại VL Asian Cup ngày 5/9 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại