U21 Việt Nam vs U21 Yokohama: Chớ “khôn ba năm, dại một giờ”!

Tiểu Mã |

Đối đầu với địch thủ mạnh như U21 Yokohama sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để thử thách bản lĩnh của ĐT U21 Việt Nam.

Cách đây ít ngày ở trận ra quân giải U21 quốc tế, dù chơi có phần trên chân trong suốt 90 phút trước U21 Myanmar nhưng cuối cùng U21 Việt Nam vẫn phải chia điểm sau màn "khôn ba năm dại một giờ" của thủ thành Quang Tuấn, biếu không bàn thắng cho đội bạn đúng phút 90+6.

Hôm nay, đối thủ của thầy trò HLV Phạm Minh Đức không phải là một Myanmar nhợt nhạt, yếu ớt nữa mà là U21 Yokohama – đội bóng đang thể hiện bản lĩnh của một ứng viên sáng giá cho chức vô địch, minh chứng là màn đè bẹp Myanmar với tỷ số 4-1 cách đây 2 ngày. Đây sẽ là "liều thuốc thử" cực mạnh thử thách bản lĩnh của U21 Việt Nam.

Với thể thức mang đậm tính "giải trẻ" của giải U21 quốc tế khi 2 trong tổng số 3 đội từ 1 bảng đấu sẽ lọt vào bán kết, tất nhiên dù bị cầm hòa ở trận mở màn nhưng U21 Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội lọt vào vòng sau. Và vấn đề được quan tâm nhất chưa hẳn là tỷ số, mà điều quan trọng hơn là việc thầy trò Minh Đức sẽ thể hiện bộ mặt ra sao trước đối thủ từ Nhật Bản.

U21 Việt Nam vs U21 Yokohama: Chớ “khôn ba năm, dại một giờ”! - Ảnh 1.

Trước mắt U21 Việt Nam sẽ là thử thách lớn mang tên U21 Yokohama.

Ở trận đấu trước, U21 Yokohama đã đá như… đi dạo. Họ phối hợp, ban bật uyển chuyển và cực kỳ biến hóa trước khi biến cầu môn Myanmar trở thành chiếc "rổ đựng bóng". Phong cách mà người Nhật đã thể hiện là sự điềm tĩnh, khoa học, hoa mỹ nhưng cũng đầy sắc sảo.

Điểm mấu chốt trong sự thăng hoa của U21 Yokohama chính là sự cơ động của hàng tiền vệ với dàn cầu thủ vừa lợi thế về thể hình lại giàu kỹ thuật cá nhân. Đây thực sự sẽ là bài toán rất khó cho hàng phòng ngự vốn không được đánh giá quá cao của U21 Việt Nam.

Với thầy trò Phạm Minh Đức, việc thắng đậm Yokohama để nghĩ tới tấm vé nhất bảng A có vẻ đang là nhiệm vụ bất khả thi. Khả dĩ hơn sẽ là phương châm phòng ngự phản công để hướng tới một trận hòa hoặc hạn chế tối đa bàn thua để đảm bảo xếp nhì bảng A, giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, vấn đề làm HLV Phạm Minh Đức đau đầu vào lúc này lại là ông sẽ lựa chọn lối nào? Sẽ là sự thực dụng, xấu xí để đạt mục tiêu hay sẽ mạo hiểm đôi công với người Nhật, khi nòng cốt U21 có nhiều cầu thủ U19 đang rất cần thể hiện mình để có cơ hội được góp mặt tại World Cup U20 vào năm sau?

U21 Việt Nam vs U21 Yokohama: Chớ “khôn ba năm, dại một giờ”! - Ảnh 2.

Lựa chọn lối chơi trước U21 Yokohama sẽ là bài toán khó với U21 Việt Nam (ảnh: Zing.vn)

Với các CĐV, thành tích ở một giải đấu mang nặng ý nghĩa cọ xát như U21 quốc tế không phải là điều tối quan trọng. Điều mà họ quan tâm nhất các cầu thủ trẻ sẽ thể hiện bộ mặt ra sao, trong bối cảnh U21 Việt Nam vừa phải nhận không ít chỉ trích sau trận hòa đáng trách trước Myanamr.

Với HLV Phạm Minh Đức, rất có thể ông đang rơi vào hoàn cảnh "tiến thoái lưỡng nan" trước đại chiến với U21 Yokohama. Nhưng đây là lúc ông cần phải mạo hiểm, để đấu một trận sòng phẳng trước người Nhật và cũng để chiếm lấy niềm tin của người hâm mộ.

ĐT Việt Nam đã từng "tham bát bỏ mâm" trước Indonesia ở trận bán kết lượt đi và phải trả giá. Đây là lúc thầy trò Phạm Minh Đức không được phép đi vào vết xe đổ ấy…

Đội hình dự kiến của U21 Việt Nam:

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Xuân Mạnh, Tiến Dụng, Tiến Dũng, Đàm Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường, Tuấn Hải, Đức Chinh, Văn Đại, Hồ Tấn Tài.

Dự đoán tỷ số:

U21 Việt Nam 1-2 U21 Yokohama

U21 Việt Nam vs U21 Yokohama: Chớ “khôn ba năm, dại một giờ”! - Ảnh 3.

Cục diện tại giải U21 quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại