CĐV thất vọng tràn trề với U21 Việt Nam

Tiểu Mã |

Cảm giác ngao ngán đã bao trùm các CĐV sau khi chứng kiến U21 Việt Nam để mất điểm trước U21 Myanmar.

Ở màn ra quân giải U21 quốc tế (chiều 18/12) giữa U21 Việt Nam gặp Myanmar, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Quang Tuấn đúng phút bù giờ cuối cùng, dẫn tới việc U21 Việt Nam để cưa điểm 1-1 theo cách rất lãng xẹt.

Sau trận đấu, các CĐV đã tỏ ra vô cùng ngán ngẩm trước màn trình diễn của thầy trò Phạm Minh Đức. 

Bạn Vũ Mai nêu quan điểm: "Thật may là U21 Việt Nam không nằm cùng bảng với Thái Lan, nếu không chắc chúng ta đã thua đậm rồi!".

CĐV Lam Sinh nhận xét: "Xem trận đấu của U21 Việt Nam nhạt nhẽo quá! Chuyền bóng không hợp lí, thiếu ý tưởng, muốn chơi một chạm nhưng thiếu tính bất ngờ, kỹ năng giữ bóng cũng còn hạn chế".

CĐV thất vọng tràn trề với U21 Việt Nam - Ảnh 1.

Các CĐV đã vô cùng thất vọng trước màn thể hiện của ĐT U21 Việt Nam (ảnh: Internet).

"Xem xong cảm giác U21 Việt Nam quá khan hiếm nhân tài. Cả đội chỉ biết hùng hục, đá bóng bằng chân mà không một ai biết dùng cái đầu cả" – CĐV XMXL bày tỏ sự ngao ngán.

Bạn KĐT nói đầy ẩn ý: "Xem ĐT U21 đá như thế này, mới thấy tinh thần nhẫn nại của khán giả thật sự quá đáng nể".

CĐV Lê Long đem HLV Phạm Minh Đức ra để trút giận: "Đấu pháp của HLV nhạt nhòa quá. Mạnh ai nấy đá. Nếu HLV cứ chỉ đạo học trò đá như vậy thì thật khó để U21 Việt Nam có thể làm nên chuyện".

Bạn Hồ Toàn bày tỏ sự thất vọng: "U21 Việt Nam đá thiếu máu lửa, hời hợt, thiếu đường nét và sáng tạo. Muốn tiến sâu chắc chắn cần cải thiện rất nhiều từ chiến thuật đến thái độ thi đấu".

Khá bất ngờ là thay vì chỉ trích, CĐV Tam Phùng lại chỉ trích trọng tài: "Không hiểu tại sao hiệp 2 bù giờ 3 phút mà tới phút thứ 5 trọng tài mới thổi còi. Tôi nghĩ U21 Việt Nam bị mất điểm là do trọng tài".

U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-1 U21 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại