U21 HAGL vs U21 Gangwon: Lạc quan tếu như… Graechen

Đoàn Dự |

Hôm nay, HAGL có thể sẽ chiến thắng, Công Phượng có thể sẽ ghi bàn nhưng đấy e khó lòng là một sự trở lại thật sự của chân sút từng làm nức lòng NHM Việt Nam.

Sau thất bại trước U21 Thái Lan, HLV Graechen thừa nhận Công Phượng chơi tồi. Nhưng chiến lược gia này cũng nói "Công Phượng chưa bao giờ chơi tệ liên tiếp 2 trận dưới quyền tôi". Và "Công Phượng cần thêm thời gian".

Lời ông Graechen có gì đó bất nhất. Bảo Công Phượng cần thêm thời gian nhưng phải chăng ông nghĩ chỉ sau 2 ngày, cậu học trò cưng của mình sẽ ổn và ghi bàn?

Cũng có thể lắm, vì U21 Gangwon vừa thua U21 Thái Lan tới 2-6. Kết quả đó phần nào cho thấy đội bóng tới từ Hàn Quốc không thật sự mạnh như mong đợi.

U21 HAGL cũng thua Thái Lan nhưng với tỷ số 0-1 và thủng lưới cũng vì một sai lầm cá nhân của thủ môn CLB phố Núi. Vậy thì chuyện HAGL có thể thắng cách biệt Gangwon cũng dễ lắm chứ song điều đó chắc chắn là chưa đủ để đi tới chức vô địch...

U21 HAGL vs U21 Gangwon: Lạc quan tếu như… Graechen - Ảnh 1.

Công Phượng và cả U21 HAGL chơi kém trước U21 Thái Lan.

"Đến lúc này, tôi e rằng mục tiêu vô địch của HAGL khó" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải.

Công bằng mà nói có thể nhiều người đã hơi khắt khe với U21 HAGL khi thất bại trước U21 Thái Lan, vì địch thủ rất mạnh và tinh quái.

Nhưng sự thật không thể chối cãi là ở trận đấu đó, tập hợp trẻ phố Núi đã đánh mất đi lối chơi xương sống của mình: Phối hợp.

Đấy là điều khó lòng một sớm, một chiều có thể khắc phục. Trước một đối thủ yếu, HAGL có thể làm tốt điều này nhưng đừng bị đánh lừa vì khi đụng đối thủ mạnh, bị gây áp lực liên tục, tất cả lại có thể đổ vỡ.

Điều HAGL hướng tới lúc này chắc chắn phải là một chiến thắng đậm đà trước U21 Gangwon, để đi tiếp vào Bán kết 1 cách đường hoàng hơn (HAGL chỉ cần hòa là đủ) nhưng quan trọng nữa là chuẩn bị cho đại chiến với U21 Yokohama FC (đội rất dễ sẽ đứng đầu bảng A sau trận gặp U21 VN chiều nay).

Chiến thắng 4-1 trước U21 Myanmar mà chưa bung hết sức, U21 Yokohama FC đã cho thấy một sức mạnh vượt trội ở giải lần này, ứng viên số 1 cho ngôi vị vô địch.

U21 Myanmar 1-4 U21 Yokohama FC

Giống như các đội bóng đến từ Nhật Bản khác, U21 Yokohama chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ tốt nhưng cũng không thiếu tốc độ ở các pha tấn công biên. Đó đích thị là đối thủ đáng ngại với U21 HAGL khi chẳng lạ gì lối chơi của thầy trò Graechen.

HLV người Pháp mong U21 HAGL có thể chơi áp đặt trước mọi đối thủ. Mong ước này chắc chỉ thực hiện được trước U21 Gangwon là cùng. Thôi thì hãy chờ mong 1 trận hiếm hoi HAGL có thể đá trên cơ đối thủ, rồi đón "bão" nếu phải đụng độ U21 Yokohama FC.

U21 HAGL vs U21 Gangwon: Lạc quan tếu như… Graechen - Ảnh 4.

U21 QT báo TN quá khó với thầy trò Graechen.

ĐH dự kiến

U21 HAGL: Lê Văn Trường, Vũ Văn Thanh, Trần Hữu Đông Triều, Phan Đăng Tuấn, Lê Văn Sơn, Châu Ngọc Quang, Phan Thanh Hậu, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

U21 Gangwon: Juheon - Sungwin An, Junha Park, Byung Kuk Choi, Taehyeon Kim, Hemin Lee, Soohyun Kim, Hyeon Jun Cho, Huyng Joon Choi, Sinyou Kim, Minwoon Noh.

Dự đoán: U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại