U20 Việt Nam dừng bước tại World Cup: Chúng ta cần uống thêm sữa!

Phạm Trung Tuyến |

Với kết quả thua 0-2 trước đối thủ khá vừa miếng là Honduras ở lượt trận cuối, vòng bảng giải U20 thế giới, đội tuyển U20 của chúng ta đã kết thúc cuộc chơi với vị trí cuối bảng.

Không có gì đáng chê trách, không có gì đáng tiếc nuối. Bởi kinh nghiệm rút ra từ sự kiện này không liên quan gì đến chuyên môn.

Ở trận đấu đầu tiên với New Zealand, một đội bóng có chất lượng chuyên môn không cao, nhưng hình thể vượt trội, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã xuất sắc cầm hòa nhờ sự khéo léo và quyết tâm chiến đấu.

Ở trận đấu thứ hai, các chàng trai U20 Việt Nam thúc thủ hoàn toàn do đội tuyển Pháp quá vượt trội về mọi mặt.

Ở trận đấu thứ ba, trước một đối thủ vừa tầm, thậm chí yếu hơn hẳn đội bóng mà chúng ta đã cầm hòa trong lượt trận đầu tiên, song chúng ta đã thua. Đơn giản, chúng ta đã gặp họ ở lượt trận cuối, khi mà sức lực của các cầu thủ đã cạn sau hai lượt trận gắng sức.

U20 Việt Nam dừng bước tại World Cup: Chúng ta cần uống thêm sữa! - Ảnh 1.

Sức vóc hạn chế khiến các cầu thủ U20 Việt Nam thua thiệt so với các đối thủ.

Với trình độ chuyên môn ở mức trung bình, không vượt trội so với các đối thủ, trong khi sức vóc hạn chế hơn hẳn, kỳ tích chỉ có thể xảy ra nhờ vào ý chí quyết tâm. Song, những kỳ tích nhờ sự nỗ lực vượt quá khả năng thì không thể duy trì trong một quá trình, nó chỉ đến một lần, trong một khoảnh khắc thôi.

New Zealand không phải là một đội bóng tốt. Các cầu thủ của họ khá vụng về, và tỏ ra lúng túng khi đối mặt với các cầu thủ khéo léo đến từ Việt Nam. Song, khi đã nhập cuộc, ở trận đấu thứ hai, với sức vóc vượt trội, họ dễ dàng đè bẹp Honduras, đội bóng sau đó đã thắng thuyết phục Việt Nam. Mơ ước, vốn dĩ cũng là một hoạt động cần đến sức khỏe.

Với tầm vóc của người Việt hiện nay, để có thành tích cao trong các môn thể thao đòi hỏi sức mạnh là điều không tưởng. Vì thế, không có bất cứ bài học kinh nghiệm nào về chuyên môn từ kết quả chuyến ghé thăm sân chơi đỉnh cao của các cầu thủ trẻ. Cơ hội đã đến, chơi xong thì về thôi, để còn tiếp tục mà ước mơ.

U20 Việt Nam dừng bước tại World Cup: Chúng ta cần uống thêm sữa! - Ảnh 2.

Ước mơ đạt thành tích cao của bóng đá Việt Nam không thể dựa vào sự cố gắng của mấy chục cầu thủ có kỹ thuật tốt mà cần dựa trên mặt bằng sức vóc của người Việt.

U20 Việt Nam dừng bước tại World Cup: Chúng ta cần uống thêm sữa! - Ảnh 3.

Khi mà rất nhiều đứa trẻ ở Việt Nam vẫn phải mơ ước những bữa cơm có thịt, khi mà việc uống sữa hàng ngày vẫn là điều xa xỉ đối với trẻ em ở nông thôn, khi mà ngay cả ở thủ đô thì số lượng trường công có hạ tầng để rèn luyện thể chất chỉ trên đầu ngón tay… ước mơ giành thành tích cao trong thể thao cũng giống như mua siêu xe để nghe VOV Giao thông trong giờ cao điểm.

Vì thế, nếu có thể rút ra một kinh nghiệm gì sau hành trình của đội tuyển U20 tại Hàn Quốc, thì đó là một bài học về việc thay vì đầu tư cho thể thao thành tích cao, hãy dành nguồn lực để cải thiện điều kiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, và đầu tư cho thể thao học đường.

Lượng đổi thì chất đổi. Khi sức vóc của dân tộc thay đổi, thành tích thể thao sẽ tự đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại