*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sinh ra đã kém may mắn hơn người, bố mẹ mất sớm, gia cảnh khó khăn, chị P phải sống chung với những khối u cục trên cơ thể, đặc biệt là tại vị trí mặt.
Một người đàn ông ở Ấn Độ bị mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt của anh ấy chảy xệ khủng khiếp.
Ths. BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Thận-Tiết niệu, Bệnh viện E cho bết, vừa tiếp nhận bệnh nhân 50 tuổi đến khám với hàng nghìn khối u “mọc” chi chít như chùm sung trên người.
Ông Trần Văn Pháp (1957) ở Đội 2, thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phải sống chung với hàng ngàn cục bướu trông như "trái cây", mọc chi chít khắp cơ thể suốt mấy chục năm nay.
Theo TS.BS Nguyễn Đức Liên - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện K Trung ương u não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não.
Từ những khối nhỏ li ti và sau đó lớn dần, dày đặc những hạt mụn sần sùi đủ kích cỡ khắp cơ thể khiến bà Trần Thị Mơ, 66 tuổi, ở Nam Định phải chung sống với những khối u xơ thần kinh hơn 40 năm qua.
Cụ bà 63 tuổi người Thái Lan mắc căn bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt bị chảy xệ xấu xí. Tuy nhiên, cụ chấp nhận sống với nó, nhất quyết không chịu phẫu thuật.
Chàng trai Nguyễn Đình Vinh mang chiếc “mai rùa” trên lưng suốt 26 năm với những cơn đau buốt “thấu tim gan” cuối cùng đã được các bác sĩ BV Việt Đức phẫu thuật thành công.
Ca phẫu thuật kéo dài trong 7 tiếng để lấy được khối u khổng lồ nặng gần 15 kg khỏi lưng bệnh nhân.
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình – Hàm mặt – Thẩm mỹ – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công khối u khổng lồ nặng gần 10 kg xuất hiện 39 năm của chị Phạm Thị L. ở Nam Sách, Hải Dương.
Phần lớn u xơ thần kinh là lành tính, tuy vậy để điều trị rất khó do những khối u rất dễ tái phát. Nhiều bệnh nhân phải chung sống với căn bệnh này suốt đời.
Cả hai anh em ông Vinh đều bị mắc căn bệnh quái ác này vào khoảng thời gian lên 5 tuổi...
Tâm điểm