“Tỷ phú sắc hương” đem cả đầm sen lên ban công, trồng 36 gốc sen, hơn 20 loại rực rỡ

Minh |

Giữa cái oi bức, cái ồn ào của phố thị, trên ban công của Thiên Trang là khoảng không gian khác hẳn, yên bình và đầy sắc hương của những đóa sen.

Khuân bùn và đất lên tầng 4 trồng sen

Chị Thiên Trang (sinh năm 1991, Hà Nội) được biết đến là tác giả của nhiều căn Biệt Thự Hoa Hồng tại một số khu cư dân nổi tiếng của Hà Nội như Vinhomes, Hòa Lạc, Sóc Sơn, Ecopark,…

Từ một người có sở thích, tình yêu đặc biệt với hoa, chị Trang đã quyết định tìm hiểu kinh doanh lĩnh vực này. Năm 2014, từ số vốn ít ỏi, ban đầu chị khởi nghiệp bằng cách kết hợp với những vườn làng nghề hoa giúp họ quảng bá sản phẩm trên cả kênh online.

“Tỷ phú sắc hương” đem cả đầm sen lên ban công, trồng 36 gốc sen, hơn 20 loại rực rỡ - Ảnh 1.

Chị Trang và một góc vườn hồng trên sân thượng.

Sau này, chị mở trang trại nghiên cứu và sản xuất các giống hoa hồng đưa từ nước ngoài về, chủ yếu phục vụ người chơi hoa ở các khu biệt thự và các công trình sinh thái.

Vì thế mà nhiều người nhắc đến chị với biệt danh "tỷ phú sắc hương". Mới đây, trên một hội nhóm về nhà, chị Trang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ khi khoe cả đầm sen trên sân thượng.

Chị tiết lộ: "Mình mê sen nên khi xây nhà đã dặn anh chồng làm ngay cho cái bồn để trồng sen. Mặc dù nhà hiện tại chưa rộng lắm, nhưng mình cũng từng bước thực hiện được đam mê của mình bằng cách đem cả hệ thống chậu nhỏ xinh xung quanh ban công. Mỗi sáng thức giấc, bước chân ra ban công cảm giác khoan khoái đến tận tâm hồn".

Một góc đầm sen trên ban công của bà mẹ yêu hoa.

Với chị Trang, đầm sen như một người bạn thân thiết để giải tỏa căng thẳng trong công việc và tiếp thêm nhiều động lực trong cuộc sống. Dù bùn đất lấm lem nhưng việc chăm sóc sen đều đặn mỗi ngày luôn mang đến cho chị cảm giác hạnh phúc khó tả. Được ngắm chúng lớn lên, khoe sắc và hít hà thứ mùi hương trong trẻo ấy đúng là không gì bằng với người phụ nữ yêu hoa này.

36 gốc sen rực rỡ nơi ban công trong nắng hè

Trong ngôi nhà của mình, chị Trang tận dụng sân thượng, ban công, bờ tường để trồng hoa. Bốn mùa chị thay đổi các loại cây khác nhau: mùa xuân - dạ yến thảo khoe sắc, mùa hè - sen bung nở, mùa thu - hoa hồng ngát hương, mùa đông - ngọc thảo nở rộ.

Hiện tại, trên ban công tầng 2 nhà chị Trang có 11 chậu gồm 30 gốc sen với 15 giống khác nhau. Trên sân thượng tầng 4, chị trồng thêm 6 chậu sen thuộc 6 loại khác nhau.

Phía sau thành quả ngọt ngào ấy là nhiều giờ ông xã chị giúp vợ khuân bùn, đất lên tận tầng 2 rồi tầng 4. Vất vả nhưng chị thấy vô cùng ý nghĩa vì hai con nhỏ của Trang đều thích sen.

"Hai nhóc tì nhà mình cứ thấy mẹ chăm cây lại muốn cùng làm, rồi thi nhau hít hà từng bông. Đầm sen nhỏ nhưng cũng là nơi để các con được khám phá và trải nghiệm. Có một số giống sen mình trồng thường xuyên đậu hạt, thu hoạch bát sen cũng là công việc các bé nhà mình thích làm", bà mẹ trẻ hạnh phúc khoe.

“Tỷ phú sắc hương” đem cả đầm sen lên ban công, trồng 36 gốc sen, hơn 20 loại rực rỡ - Ảnh 4.

Những bông sen rực rỡ khoe sắc hương trên ban công, sân thượng nhà chị Trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại