Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục

Ngân Hà |

Không cần đao to búa lớn, quát tháo nặng lời, cách gọi chồng về siêu đơn giản, nhẹ nhàng mà cực kỳ hiệu quả của cô vợ trẻ được không chỉ các chị em mà cánh mày râu cũng ủng hộ.

Có 1001 lý do để các ông chồng la cà sau giờ làm: Nào công việc, tiếp khách, nào gặp gỡ bạn bè... toàn những lý do đáng được cảm thông.

Chồng đi nhậu, đi chơi tới khuya chưa về là chuyện muôn thuở không của riêng gia đình nào. Với những lý do chính đáng kể trên, không cho chồng đi thì mang tiếng quản lý, không để chồng có bạn bè, không gian riêng, mà để chồng đi thì lắm lúc mất tăm đến đêm chưa thấy về.  

Để gọi được chồng về từ những cuộc vui ấy không hề dễ dàng. Hội chị em từng bàn luận sôi nổi về chủ đề này, cùng nhau hiến kế gọi chồng, khiến chồng tự giác về nhà sớm…

Có người thì nhờ bố mẹ chồng hay đưa điện thoại cho con gọi bố để thêm phần "uy lực", có người gọi không được thì "bơ đi mà sống" cho đỡ bực bội. Song, có lẽ tất cả vẫn thua cách gọi độc đáo mà hữu dụng dưới đây.

Câu chuyện được chính một anh chồng kể lại, đủ để thấy dù bị vợ áp dụng tuyệt chiêu để gọi về sớm dù cuộc vui đang còn dang dở, nhưng anh chồng này vẫn rất phấn khởi, hạnh phúc.

Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục - Ảnh 1.

Câu chuyện thú vị về cô vợ có tuyệt chiêu gọi chồng độc đáo

Theo anh chồng có tên Nguyễn Doanh, 29 tuổi, đến từ Nam Định, hiện đang làm việc trong lĩnh vực Xây dựng thì mỗi khi anh vắng nhà, vợ đều có cách gọi chồng về rất độc đáo.

Cụ thể, khi chồng đi nhậu, vợ anh Doanh liền nhắn tin gọi chồng về bằng đôi câu thơ khá tha thiết: "Hôm nay gió lạnh tràn về - Ăn cơm không có Nga kề Doanh sao?"…

Khi chồng vẫn chưa lung lay, cô vợ trẻ tiếp tục gửi những dòng thơ có phần cứng rắn, "đe dọa" hơn:

"Cơm mà Doanh chẳng về ăn – Thì Nga đi nấu cho người khác xơi – Người mà chả bỏ vợ con – Lon ton đi uống rượu bia một mình – Nhanh nhanh về lại kẻo mai - Nhà nhà biết chuyện, người người mắng Doanh".

Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục - Ảnh 2.

Bằng phương pháp nhẹ nhàng mà thấm thía, lại có phần hài hước, vợ anh Doanh đã thành công mỹ mãn trong việc "lôi kéo" chồng trở về nhà.

Anh chồng "nạn nhân"  hào hứng chia sẻ: "Vợ mình mê làm thơ lắm, trước kia còn viết cả quyển cơ. Hồi yêu nhau vợ cũng hay làm thơ gửi tặng mình.

Bây giờ mỗi lần mình đi chơi đâu, vợ đều nhắn tin bằng thơ gọi về cả. Mình nghe thấy vừa buồn cười, vừa vui vui trong lòng. Dù đang dở cuộc vui vẫn cố gắng sắp xếp về nhà sớm nhất có thể với vợ con".

Được biết, vợ anh Doanh là chị Nguyễn Nga, 29 tuổi, hiện đang là giáo viên Tiểu học. Không chỉ khi chồng đi nhậu mà bất kể lúc nào chồng về nhà muộn, chị Nga đều nhắn tin hỏi giờ về.

Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục - Ảnh 3.

Anh Doanh và chị Nga vốn là bạn cùng lớp từ cấp hai

Chẳng hạn mới đây, khi chồng đi đá bóng đến 8 giờ tối chưa về, chị Nga lập tức réo gọi: "Bóng banh chả biết giờ về - Cơm canh nguội ngắt còn gì là ngon".

Nhận được lời nhắn nhủ vừa hóm hỉnh, vừa chứa chan tình cảm, anh Doanh bỗng thấy lời càm ràm của vợ hóa ngọt ngào, khiến anh nhanh chóng trở về nhà trong "một nốt nhạc". Thậm chí, không chỉ tự giác về nhà ngay, anh chồng này còn không quên ghé quán mua cốc trà sữa mà vợ yêu thích sau khi đọc bài thơ này:

"Order một cốc trà đào – Cho hỏi anh xã khi nao mới về? – Vợ thì đang ngồi cửa trông – Em thì đương ngủ chỉ mong chồng về".

Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục - Ảnh 4.

Được biết, anh Doanh và chị Nga đã kết hôn hai năm và có một cậu con trai. Họ vốn là bạn cùng lớp cấp hai, có 15 năm quen biết trước khi nên duyên vợ chồng. Có lẽ, chính vì là bạn bè rất lâu trước khi "về chung một nhà", giữa họ có sự hòa hợp, hiểu nhau và luôn xem "nửa kia" là tri kỷ, bạn đồng hành của mình.

Không khí gia đình nhỏ luôn đầm ấm, vui vẻ vì cả hai luôn biết tạo tiếng cười cho nhau. Ngay cả cách mà chị Nga than phiền, "réo gọi" chồng về sau mỗi cuộc vui cũng thật dí dỏm, nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Tuyệt chiêu gọi chồng đi nhậu về nhà trong vòng “một nốt nhạc” của vợ trẻ khiến tất cả thán phục - Ảnh 5.

Những vần thơ tình cảm mà cô vợ trẻ viết tặng chồng

Khi được hỏi bí quyết để vợ chồng luôn hòa thuận, yêu thương nhau, cặp đôi đến từ Nam Định chia sẻ:

"Tụi mình vốn học cùng từ cấp 2 nên chưa lần nào gọi nhau là "anh – em", toàn gọi tên của nhau, hoặc là "bạn ơi…", ngay cả trước mặt bạn bè, bố mẹ hai bên.

Quen nhau lâu là thế nhưng mãi đến năm 2015, khi Nga chuyển về quê làm việc, hai đứa mới bắt đầu tìm hiểu, yêu đương. Thấy thực sự hợp tính, hiểu nhau nên tụi mình quyết định làm đám cưới vào đầu năm 2018.

Thực ra không có bí quyết nào để vợ chồng hòa thuận cả, nhưng để vui vẻ thì dễ thôi. Quan điểm chung của hai đứa là mọi việc trong nhà tất cả mọi người đều có thể làm.

Chồng vẫn xắn tay vào làm việc nhà, chăm con cùng vợ…tự nhiên sẽ không cảm thấy bắt buộc việc này của người này, gây ức chế. Ai cũng tự giác chia sẻ, đỡ đần nhau mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống, tự nhiên sẽ thấy thoải mái, hạnh phúc".

Hiện không chỉ các chị em mà cánh mày râu cũng tham gia bình luận, hưởng ứng tuyệt chiêu gọi chồng "độc nhất vô nhị" của cô vợ trẻ trong câu chuyện trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại