Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh) |

Trận bán kết Cúp quốc gia 2019 giữa Hà Nội và TP.HCM diễn ra vô cùng quyết liệt khi cả hai đội đều đặt tham vọng lớn ở đấu trường này.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 1.

Đúng với tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu giữa đội vô địch và á quân V.League 2019, cầu thủ hai bên đều ra sân với quyết tâm cao. Ngay phút thứ 8, máu đã đổ sau pha tranh chấp giữa hậu vệ Thành Chung (Hà Nội) và tiền vệ Phi Sơn (TP HCM).

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 2.

Phi Sơn kê người khôn ngoan để loại bỏ Thành Chung, đón đường phất bóng bổng từ sân nhà và định thực hiện pha bứt tốc.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 3.

Dù vậy, Thành Chung cũng không chịu kém cạnh khi nỗ lực theo kèm rất sát, ngăn không cho Phi Sơn thoát xuống. Trong tình thế như vậy, tay của Phi Sơn đã đập trúng mắt của Thành Chung.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 4.

Pha va chạm này khiến mặt Thành Chung chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái cắt còi thổi phạt Phi Sơn và để Thành Chung ra ngoài sân cho đội ngũ y tế chăm sóc.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 5.

Máu chảy rất nhiều ở khu vực mắt phải của trung vệ sinh năm 1997.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 6.

Tuy nhiên theo quan sát, rất may cho Thành Chung khi vết thương nằm ở bên phía trên khu vực lông mày. Sau khi được bác sỹ băng bó, trung vệ này có thể tiếp tục quay trở lại thi đấu.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 7.

Vào thời điểm hiện tại, Thành Chung được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sau khi trở lại sân đấu, anh tiếp tục chơi đầy lăn xả, đóng góp vào chiến thắng 3-0 của Hà Nội trước TP.HCM.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 8.

Kết quả này giúp cho đội bóng thủ đô giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2019, giải đấu mà họ chưa từng lên ngôi vô địch.

Tuyển thủ ĐTVN chảy máu mắt, băng đầu trắng xóa vẫn lăn xả giúp Hà Nội nuôi mộng ăn cú đúp - Ảnh 9.

Còn với Thành Chung, anh tiếp tục chứng minh được năng lực của mình trong thời điểm Đình Trọng phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Dẫu vậy, việc ĐTQG chuẩn bị tập trung cũng khiến trung vệ này phải hết sức lưu ý, tránh gặp phải những chấn thương đáng tiếc trước ngày lên tuyển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại