Tuyền Mập: "Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại"

Tùng Ninh |

"Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chồng là thấy anh ấy quê mùa và chuối quá", Tuyền Mập chia sẻ.

Tuyền Mập là một diễn viên đặc biệt của showbiz, nổi tiếng với ngoại hình ngoại cỡ. Cô cũng được biết đến qua mối tình với ông xã Hữu Nghĩa, kém mình rất nhiều về cân nặng.

Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, Tuyền Mập đã chia sẻ về quá trình quen nhau giữa mình và chồng.

Tuyền Mập: Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại - Ảnh 1.

"Ban đầu nhìn mặt chồng, tôi sợ lắm vì mặt anh ấy bặm trợn, ghê gớm"

Mở đầu chương trình, Tuyền Mập tiết lộ rằng, vợ chồng cô quen nhau qua việc chửi nhau trong điện thoại. Cô nói:

"Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại. Vào năm 2010, bạn của chồng tôi thích bạn tôi nên hay gọi điện trêu nó theo kiểu gọi lúc nửa đêm rồi chỉ nói mỗi "alo" xong cúp máy, giống kiểu quấy rối người khác

Bạn tôi thuộc dạng hiền lành, nhút nhát nên sợ quá mách với tôi. Tôi nghe xong mới giật máy chửi lại té tát. Cái miệng tôi mà chửi thì dữ lắm.

Người bạn đó bị tôi chửi sợ quá mới đưa máy qua cho chồng tôi rồi chồng tôi chửi lại tôi. Thế là chúng tôi đấu khẩu, chửi nhau qua điện thoại. Tôi tức lắm, chỉ muốn nhảy vào đánh nhau luôn.

Tôi hỏi người bạn kia xem địa chỉ ở đâu để tôi đến gặp mặt thì nó nói ở Cao Lãnh, xa quá nên tôi không đến được, nhưng trong lòng vẫn tức.

Tuyền Mập: Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại - Ảnh 3.

Sau cuộc chửi nhau qua điện thoại đấy, người bạn kia có gọi điện xin lỗi tôi, nói: "Cái này chỉ là hiểu lầm thôi, em thấy bạn chị dễ thương nên trêu chút chứ không có quen biết gì nhau hết". Nói xong, chúng tôi cúp máy và mấy tháng sau không liên lạc lại.

Tự nhiên mấy tháng sau chồng tôi nhắn tin hàng loạt cho tôi như kiểu để khủng bố vậy. Tôi không thèm trả lời. Chồng tôi không chịu được mới gọi điện cho tôi để nói chuyện, rồi hẹn gặp nhau.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chồng là thấy anh ấy quê mùa và chuối quá. Ban đầu nhìn mặt chồng, tôi sợ lắm vì mặt anh ấy bặm trợn, ghê gớm. Gặp nhau xong, tôi chở anh ấy đi ăn gà rán.

Sau đó một tuần, chồng tôi lại lên Sài Gòn chơi tiếp, tuần nào cũng thế. Được ít lâu thì rút lại thành 3, 4 hôm đã lên, lâu dần mưa dầm thấm đất, chúng tôi nảy sinh tình cảm".

Tuyền Mập: Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại - Ảnh 4.

"Tôi sợ hãi nằm xuống, chỉ sợ chồng làm gì mình"

Điều khiến Tuyền Mập thích ở chồng mình là sư thật thà. Cô kể: "Đi chơi với chồng nhiều, tôi thấy anh ấy có đặc điểm rất dễ thương, thật lòng. Lần đó, tôi bị bà chị ở quận 12 nhờ sang trông nhà hộ.

Đi quay về muộn, tôi không nhờ được ai chở mình về, trong khi khu đó vừa tối vừa lắm trộm cướp, tôi lại là chúa sợ ma.

Chồng tôi khi ấy cũng lên chơi với tôi, đang nằm trong khách sạn nghỉ ngơi. Không nhờ được ai, tôi mới gọi cho chồng để nhờ qua nhà chị ngủ cùng tôi cho đỡ sợ. Anh ấy nhiệt tình nên cũng đồng ý.

Tuyền Mập: Tôi và chồng quen nhau qua một lần chửi nhau trong điện thoại - Ảnh 5.

Vào trong nhà, tôi mới nhớ ra chỉ mới quen chồng được vài tháng, còn không biết nhà cửa, gốc gác anh ấy ở đâu, chứng minh nhân dân cũng không biết, nhỡ là phường cướp giật thì sao? Từ lúc đó, tôi sợ chồng quá, sợ hơn cả sợ ma.

Trong nhà lúc đó chỉ có một phòng ngủ. Tôi bảo chồng ngủ ở đệm của cháu tôi còn tôi ngủ trên đệm của chị. Tôi sợ hãi nằm xuống, chỉ sợ chồng làm gì mình.

Tôi nằm nhưng quyết tâm không ngủ, tay cầm điện thoại để canh. Ai ngờ canh đến 2 giờ thì tôi ngủ quên.

5 giờ sáng, tôi giật mình bật dậy thấy chồng không ngủ mà vẫn nằm nghiêng nhìn mình. Tôi sợ anh ấy làm gì mình trong lúc ngủ nên chạy ngay vào nhà vệ sinh kiểm tra, nhưng không sao hết.

Từ đó tôi mới tin tưởng chồng tôi thêm. Hôm sau, tôi dành nguyên một ngày đi chơi và ăn uống với chồng. Chúng tôi gặp nhau phải thêm nhiều lần nữa mới dám ăn cơm trước kẻng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại