Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình

Kỳ Hoa - Hải Long |

10:49 ngày 03/07/2020

Bố bị cáo Hà: "Tôi đã không còn nước mắt để khóc"

Vừa thấy con bị áp giải khỏi phiên xử, bố bị cáo Hà liền nắm chặt tay con, oà khóc.

"Tôi chỉ khuyên cháu thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội, để mong pháp luật khoan hồng. Nếu không được khoan hồng...", người đàn ông bỏ lửng câu nói, và cho rằng mình đã không còn nước mắt để khóc.

Trước khi bước lên chiếc xe chở phạm, các bị cáo đưa tay chào người thân. Hai chiếc xe bít bùng sau đó lần lượt đưa họ rời khỏi sân toà...

Bố bị cáo Thiên Hà bật khóc khi nghe con nhận án tử

10:23 ngày 03/07/2020

Tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình

Vì các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình về tội Giết người.

Lê Ngọc Phương Thảo lĩnh 22 năm tù về hai tội Giết người và Che giấu tội phạm. Cùng phạm 2 tội Giết người và Không tố giác tội phạm, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bị tuyên phạt 19 năm tù, Trịnh Thị Hồng Hoa lĩnh 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hà buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân Linh 262 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân hàng tháng cho đến khi bà này qua đời.

Ngoài ra, Hà và Hoa còn phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành số tiền gần 200 triệu đồng.

Suốt quá trình tuyên án, Hà vẫn tỏ ra bình tĩnh, mắt hướng về HĐXX.

Về phía mình, bà Hoa cúi đầu, lộ rõ vẻ buồn bã khi con gái bị tuyên án tử.

10:13 ngày 03/07/2020

Hành vi của Hà đặc biệt nghiêm trọng cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn

Theo HĐXX, kết quả điều tra và xét hỏi tại toà đã đủ cơ sở nhận định, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hà đã lên kết hoạch và thông báo cho Hoa, Huyên, Thảo biết việc giết chết Thành. Hà được xác định là người cầm đầu, phân công, các bị cáo còn lại thống nhất ý chí, có vai trò giúp sức.

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 1.
Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 2.

"Các bị cáo cho rằng giết Thành để phòng vệ, song thực tế Thành chưa có hành vi nào xâm phạm đến các bị cáo. Việc làm của các bị cáo có tính chất côn đồ, cấu kết chặt chẽ khi gây án, nên VKS quy kết các bị cáo giết người với tình tiết có tổ chức là đúng người, đúng tội", HĐXX tuyên đọc.

Tòa tuyên tử hình bị cáo Phạm Thị Thiên Hà

Những hành vi của các bị cáo đã thể hiện thái độ xem thường pháp luật, xâm phạm tính mạng của người khác, gây hoang mang trong xã hội, nên cần phải có mức án tương thích để đủ sức răn đe.

Về tình tiết tăng nặng, trước khi giết Thành, Hà đã lên kế hoạch và thống nhất ý chí với đồng phạm. Hà còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng do Thành và Linh đều là người lệ thuộc tinh thần bị cáo.

Song, HĐXX cũng xem xét cho các bị cáo tình tiết giảm nhẹ như: gia đình có công với cách mạng, có tài sản bồi thường, được gia đình bị hại xin giảm án…

Theo HĐXX, hành vi của Hà đặc biệt nghiêm trọng, giết 2 mạng người, nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 4.
Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 5.

10:11 ngày 03/07/2020

"VKS cho rằng Hà đã gián tiếp giết Linh là có cơ sở"

Về việc nhóm Hà phủ nhận giết chết Linh, HĐXX cho rằng quá trình điều tra các bị cáo đã khai nhận, khi Linh bò ra ngoài và kêu cứu, nhóm này đã mang Linh vào trong và tát nạn nhân.

Nguyên nhân Linh chết được xác định do Thành đánh, song do Thành đã chết nên không bị truy cứu.

Đối với Hà, khi Linh không chịu được việc tu luyện đã xin bị cáo cho dừng lại, nhưng không được chấp thuận. HĐXX nhận định, thời điểm này sự tự nguyện tịnh cốc của Linh đã không còn. Hà đủ điều kiện để cứu giúp Linh, tuy không mong muốn Linh chết nhưng đã bỏ mặc Linh. "Việc VKS cho rằng Hà đã gián tiếp giết Linh là có cơ sở", bản án nêu.

09:57 ngày 03/07/2020

HĐXX tuyên đọc bản án

Gần 9h25, HĐXX bắt đầu tuyên đọc bản án.

Theo HĐXX, dù mẹ nạn nhân Thành không tin rằng con trai mình đã chết, song kết quả giám định pháp y, vân tay ngón trỏ của thi thể trong bê tông phù hợp với chứng minh thư của Thành. Đồng thời, tại toà Hà cũng khai nhận chính tay chích điện, thắt cổ Thành đến chết.

"Từ đó, ý kiến của mẹ nạn nhân Thành không có cơ sở nên không được HĐXX chấp nhận".

09:52 ngày 03/07/2020

Huyên mỉm cười trấn an Hà khi ngồi vào ghế

Trước khi ngồi vào hàng ghế dành cho bị cáo, Huyên đặt tay lên vai Hà, mỉm cười như trấn an, động viên đồng phạm.

Chuẩn bị tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu đối diện hình phạt nào? - Ảnh 1.
Chuẩn bị tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu đối diện hình phạt nào? - Ảnh 2.
Chuẩn bị tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu đối diện hình phạt nào? - Ảnh 3.

09:24 ngày 03/07/2020

9h15, các bị cáo được chở đến toà trên 2 chiếc xe bít bùng

HĐXX dự kiến tuyên án vào lúc 9h, song gần 9h10 các bị cáo vẫn chưa được áp giải đến toà.

Khoảng 9h15, các bị cáo được chở đến toà trên 2 chiếc xe bít bùng. Trong chiếc áo thun trắng, quần xanh, nữ chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà tỏ ra khá bình tĩnh.

Các bị cáo vụ thi thể trong bê tông ở Bình Dương được dẫn giải đến tòa

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi)

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) tươi cười khi được dẫn giải đến tòa

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 4.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi)

Nữ chủ mưu vụ giết người đổ bê tông tươi cười khi được dẫn giải đến tòa, bình tĩnh khi nghe HĐXX tuyên án tử hình - Ảnh 5.

Bị Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi)


09:01 ngày 03/07/2020

An ninh phiên xử được thắt chặt

Chuẩn bị tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu đối diện hình phạt nào? - Ảnh 1.
Chuẩn bị tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu đối diện hình phạt nào? - Ảnh 2.

Tương tự hôm 25, 26/6, an ninh phiên xử tiếp tục được thắt chặt, chỉ những ai xuất trình được giấy tờ liên quan mới được vào trong.

08:25 ngày 03/07/2020

Mẹ nạn nhân không tin con trai mình đã chết và không đề nghị xử lý các bị cáo

Khai tại toà trước đó, các bị cáo đều phủ nhận việc sát hại nạn nhân Trần Đức Linh khi ông này trèo cửa sổ bỏ trốn. Cả nhóm cho rằng do Linh không làm chủ được, họ muốn nạn nhân bình tĩnh nên mới tát để ông này không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không chủ đích giết nạn nhân.

Riêng Hà khai, việc chở xác Linh từ Vũng Tàu về Bình Dương với mong muốn cứu Linh, đến khi phân hủy mới đem bỏ.

Tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu có thoát án tử? - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo. Ảnh: Kỳ Hoa

Đối với nạn nhân Trần Trí Thành, Hà cùng đồng phạm đều thừa nhận giết chết nạn nhân. Lý do cả nhóm đưa ra vì Thành có tâm tính không tốt, nếu ra xã hội sẽ làm hại người khác.

Đáng chú ý, trong phiên xử, mẹ nạn nhân Thành không tin con trai mình đã chết và không đề nghị xử lý các bị cáo.

Song, giọng rành rọt, Hà thừa nhận trước HĐXX: "Bị cáo ở đây với lời thành thật nhất, bị cáo chính là người dùng dây điện chích vào tay Thành và dùng thòng lọng siết Thành đến chết. Thành đã chết trong tay bị cáo. Cảm ơn mẹ Thành khi nói không truy tố điều gì với bị cáo. Mong cô cố gắng chấp nhận. Bị cáo rất lấy làm xin lỗi đã tước đoạt sinh mạng con cô".

Theo cáo trạng, Hà đứng đầu một nhóm gồm 8 người (2 nam, 6 nữ) luyện một môn phái trái phép. Tháng 7/2018, cả nhóm thuê một căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) tu luyện.

Đến ngày 27/12/2018, Hà dùng ôtô chở những người còn lại đến một khu du lịch ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), rồi thuê một căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịnh cốc.

Tối 20/1/2019, Linh không chịu được nữa do kiệt sức, nên đã leo qua cửa sổ phòng bỏ trốn. Nhưng nhóm của Hà đã phát hiện và bắt Linh vào lại trong phòng. Khi Linh chống cự thì bị cả nhóm đánh dẫn đến tử vong.

Ba ngày sau, Hà đưa cả nhóm cùng xác của Linh về lại căn nhà số 90.

Tại đây, nhóm Hà phát hiện Thành có nhiều biểu hiện bất thường và cho rằng bị "quỷ sa tăng nhập", nên bàn bạc giết Thành.

Đến chiều 15/3/2019, khi trời đang mưa lớn, Hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành bằng cách chích điện và siết cổ. Ba ngày sau, cả nhóm cho xác nạn nhân vào bồn nhựa loại 1000 lít rồi trộn bê tông đổ đầy lên trên.

Gây án xong, cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Đêm 18/5/2019, khi biết hành tung đã bị lộ, nhóm này đi xe 7 chỗ bỏ trốn khỏi khách sạn thì bị các bảo vệ phát giác, báo cho công an bắt được cả 4 người.

Tuyên án vụ nhóm 4 phụ nữ giết người đổ bê tông ở Bình Dương: Nữ chủ mưu có thoát án tử? - Ảnh 3.
Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại