Lễ tưởng niệm người mất vì đại dịch Covid-19: Nhiều nơi tắt đèn, tiếng chuông vang lên

Nhóm PV |

21:49 ngày 19/11/2021

Hoa đăng được thả tại điểm cầu Hà Nội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội thả hoa đăng tại điểm cầu Hà Nội.

Nhiều nơi tắt đèn, tiếng chuông tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 vang lên - Ảnh 1.

Đèn hoa đăng được thả xuống công viên Thống Nhất để tưởng nhớ những người mất vì Covid-19 (Ảnh: Hoàng Hải)

Nhiều nơi tắt đèn, tiếng chuông tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 vang lên - Ảnh 2.

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng/Tiền Phong

Nhiều nơi tắt đèn, tiếng chuông tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 vang lên - Ảnh 3.
Nhiều nơi tắt đèn, tiếng chuông tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19 vang lên - Ảnh 4.

Sư thầy thả đèn hoa đăng tại Công viên Thống Nhất đêm 19/11 (Ảnh: Hoàng Hải)

Hơn 21h, buổi lễ tưởng niệm kết thúc trong không khí xúc động. Lễ tưởng niệm không chỉ tri ân, tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ hy sinh, tử vong vì Covid-19, mà còn nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch.

21:40 ngày 19/11/2021

Trụ sở UBND TP HCM tắt đèn, nhà thờ đổ chuông tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

Lúc 21h 35, Trụ sở UBND TP HCM tắt đèn, nhà thờ đổ chuông tưởng niệm các nạn nhân Covid-19

21:19 ngày 19/11/2021

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thắp đèn hoa đăng

Hàng trăm tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thắp hoa đăng tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ mất do COVID-19.

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.
Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 2.

Nguồn: Tiền Phong Online

21:07 ngày 19/11/2021

Người dân đứng ngoài hàng rào Hội trường Thống Nhất - TPHCM thắp nến tưởng niệm

 Lễ tưởng niệm diễn ra tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM, 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào đã mất trong đại dịch Covid-19

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.

"Tôi đến đây thắp cây nến tiễn biệt, cầu cho những người xấu số được an nghỉ. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi để không còn ai phải chịu nỗi đau mất người thân nữa", anh Nguyễn Xuân Huy (ngụ quận Tân Bình, TPHCM).

21:03 ngày 19/11/2021

Khu vực trung tâm Hà Nội tắt đèn tưởng niệm các nạn nhân

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.

20h30-20h40, một số điểm ở quanh khu vực hồ Gươm đã tắt đèn (Ảnh: Đinh Huy)

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 2.

Tại phố Tràng Tiền, một cửa hàng kem đã thắp hàng chục ngọn nến để tưởng niệm đồng bào mất vì dịch Covid-19

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 3.

Nguồn: K14/TTVN

20:19 ngày 19/11/2021

Bí thư Hà Nội tham gia lễ tưởng niệm tại chùa Quán Sứ

Theo thông tin từ PV Tiền Phong, dự chương trình tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng một số đại biểu khách mời, thân nhân những người tử vong trong đại dịch COVID-19…

Người tham gia lễ tưởng niệm đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như sát khuẩn tay, đo nhiệt độ; sử dụng khẩu trang màu đen, ghế ngồi phủ màu đen.

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 2.

Tại Tam bảo chùa Quán Sứ (Ảnh: Tiền Phong)

20:12 ngày 19/11/2021

Nhiều người có mặt tại chùa Quán Sứ thắp hương, đọc kinh cầu siêu

Tối 19/11, nhiều người có mặt tại chùa Quán Sứ thắp hương, đọc kinh cầu siêu tưởng niệm đồng bào qua đời vì dịch Covid-19 (Ảnh: Đặng Thủy)

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.

(Ảnh: Đặng Thủy)

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 2.

(Ảnh: Đặng Thủy)

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 3.

(Ảnh: Đặng Thủy)

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 4.

(Ảnh: Đặng Thủy)

Nguồn ảnh: K14/TTVN

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 5.

Ảnh: Tiền Phong

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 6.

Lễ tưởng niệm tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. - Ảnh: Tiền Phong


20:00 ngày 19/11/2021

20h, buổi lễ tưởng niệm bắt đầu

Buổi Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 diễn ra tại điểm cầu TP HCM và Thủ đô Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng. 

Điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP HCM, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện 50 gia đình có thân nhân mất vì Covid-19.

Cùng với đó là một số điểm cầu truyền hình tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện của TPHCM, các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Điểm cầu thành phố Hà Nội tại sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất, phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), với khoảng 300 đại biểu.

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 1.
Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 2.

Nhiều người bật khóc khi xem phóng sự trong buổi lễ tưởng niệm

Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 3.
Tưởng niệm hơn 23.000 người mất vì Covid-19: Những nỗi đau không nói thành lời - Ảnh 4.

Nguồn: K14/TTVN

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại