Tưởng mẹ chồng tương lai khó tính, ngủ chung nằm đơ như khúc gỗ, cô gái thay đổi thái độ khi thấy cách bà thức giấc

Duy Nam |

Nhận lời tỏ tình, cô gái về luôn nhà bạn trai "soi ngược" mẹ chồng tương lai. Buổi ra mắt đầu tiên của chị Quyên diễn ra trái với lẽ thường.

Về nhà bạn trai ở Đắk Lắk, chị Đan Quyên nhanh chóng gây thiện cảm với gia đình. Những thông tin bất ngờ tiếp đó được bật mí trong chương trình "Mẹ chồng - nàng dâu" số mới nhất.

Bà Hường (mẹ bạn trai chị Quyên - mẹ chồng hiện tại) nhận xét chị nhanh nhẹn lại dễ thương, xinh xắn. Riêng bà thấy ưng cô gái, chỉ lo khoảng cách xa xôi. Chị Hường lúc đó sinh sống ở Sài Gòn.

Thế nhưng về phần mình, chị Hường lại thầm "soi xét" gia đình chồng.

"Tại chồng giới thiệu là đồng nghiệp nên chắc mẹ cũng không dòm ngó em nhiều. Thực ra khi đó em mới nhận lời tỏ tình cách đó vài tiếng thôi.

Mẹ không soi mình nhưng mình lại soi mẹ, xem mình có hợp với gia đình không. Nếu mình thấy được thì mình xác định lâu dài.

Em thấy mẹ hiền 'siêu cấp' luôn. Mẹ rất ít nói, mẹ không hỏi nhiều. Mình thấy mẹ sao sao ấy, hay là mẹ khó nhỉ?

Về mấy ngày, tối ngủ chung giường với mẹ, thấy mẹ nằm im ru, đơ như khúc gỗ.

5h sáng mẹ thức dậy, bước rón rén giở mền chui ra mà rón rén sợ mình giật mình. Xong em nằm nghĩ mình làm khách nhà người ta hay người ta tới nhà mình làm khách vậy trời.

Không biết sau này về mình về làm dâu mẹ hay ngược lại", chị Quyên hồi tưởng.

Sau lần đó, chị xác định mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với bạn trai.

Vừa được bạn trai tỏ tình vài tiếng, cô gái về ra mắt đã "soi ngược" mẹ chồng vì một lý do

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại