*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông viết sách và có lẽ cũng là cuốn cuối cùng. Điều thú vị là cuốn sách này liên tục trong tình trạng “cháy hàng” trên nhiều trang thương mại điện tử.
Dù gia trưởng, nhưng tướng Hoàng Đan vẫn được con trai ngợi ca là "quý ông".
Đây chỉ là một trong rất nhiều bức thư được trao đi của tướng Hoàng Đan và vợ của ông.
"Tháng 7 năm 1984, ở mặt trận Vị Xuyên, chỉ một đêm chúng ta mất 600 lính, thương vong 1.200 người. Ba tôi được cử lên Vị Xuyên làm Tư lệnh mặt trận, chứng kiến thương vong quá khủng khiếp, ông nói với những người chỉ huy trận đánh đó: "Các anh đánh thế này, thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ không kịp đâu!".