Tưởng chết đến nơi vì bạch tuộc, ghẹ xanh bất ngờ thoát hiểm nhờ kẻ không ai ngờ tới

Hoa Hướng Dương |

Đang điên cuồng tấn công ghẹ xanh, bạch tuộc bất ngờ bị một kẻ thứ ba làm cho mọi dự định ban đầu bị phá sản!

Một con bạch tuộc đỏ (hay còn gọi là bạch tuộc rubescens, tên khoa học: Octopus rubescens) là loài bạch tuộc nước cạn phổ biến nhất ở phần lớn bờ biển phía Tây Bắc Mỹ và là loài săn mồi đáy phổ biến ở những môi trường sống này đang săn 1 con ghẹ xanh.

Tưởng chết đến nơi vì bạch tuộc, ghẹ xanh bất ngờ thoát hiểm nhờ kẻ không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Bạch tuộc săn cua. Ảnh: Animal Life

Ghẹ xanh là một loài cua lớn (Tên khoa học: Portunus armatus) đã tránh được những cú tung người vồ từ trên xuống của bạch tuộc, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là nó đã nằm gọn trong những xúc tu của kẻ đi săn và không thể thoát ra được.

Thế nhưng trong lúc cả hai đang chơi rượt đuổi đầy gay cấn thì một bất ngờ xảy ra khiến con cua cũng phải sững sờ trước may mắn của mình. Một con hải cẩu cảng biển (Phoca vitulina) đã bất ngờ tấn công con bạch tuộc và vô tình cứu lấy con cua tội nghiệp.

Xem video:

Bạch tuộc đỏ tấn công cua tại bờ biển Monterey, California và cái kết bất ngờ. Nguồn: National Geographic

Nguồn: National Geographic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại