Tuổi U70 của NSND Minh Châu: Chơi với nhóm bạn "nói không với đàn ông", mát tay buôn đất

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

NSND Minh Châu trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng luôn lạc quan vui sống.

Chơi cùng nhóm bạn "nói không với đàn ông"

Nổi tiếng vào cuối thập niên 80 với vai Nguyệt trong phim "Cô gái trên sông" năm 1987 và Liên trong phim "Người đàn bà nghịch cát" năm 1989, NSND Minh Châu (sinh năm 1956) là một trong số ít các nghệ sĩ được nhận hai giải Bông sen vàng.

Bên cạnh đó, bà còn giành được giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Thường trong phim Bí thư tỉnh ủy năm 2010. Năm 2015, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Nổi tiếng với nhiều hình tượng đẹp nhưng truân chuyên trong các vai diễn trên phim, NSND Minh Châu ngoài đời cũng "hồng nhan bạc phận" với những trắc trở trong chuyện tình yêu.

Năm 1981, khi Minh Châu 25 tuổi, bà kết hôn với kiến trúc sư Kiều Tuấn. Gần 8 năm chung sống họ có với nhau một con gái tên Kiều Linh. Nghề diễn viên nay đây mai đó không thể dành nhiều thời gian cho gia đình, những rạn nứt cứ thế xuất hiện.

Vì lòng kiêu hãnh và sự tự ái quá lớn, bà xách vali rời khỏi nhà cùng cô con gái khi đó mới chỉ 7 tuổi. Sau 10 năm sống ly thân (năm 1999), kiến trúc sư Kiều Tuấn đột ngột qua đời.

Tuổi U70 của NSND Minh Châu: Chơi với nhóm bạn nói không với đàn ông, mát tay buôn đất - Ảnh 1.

NSND Minh Châu

Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều trăn trở, NSND Minh Châu từng thử mở lòng mình thêm vài lần nữa nhưng rồi những mối tình đó cũng không đi đến đâu.

Hiện tại, bà đang sống một mình vì cô con gái duy nhất đã lấy chồng và định cư bên Mỹ nhiều năm nay.

Ở độ tuổi cận kề 70, NSND Minh Châu thừa nhận bản thân có những phút chạnh lòng cô đơn, nhưng cảm giác một mình cứ dần trở thành thói quen. Và bà chấp nhận tự cân bằng tuổi già của mình bằng những niềm vui trong căn bếp nhỏ như nấu ăn, làm bánh, chăm sóc thú cưng, đi chơi với những người bạn thân thiết...

"Tôi xác định ngay nên tôi sống an yên lắm, không bao giờ mong chờ một người đàn ông. Tôi có một nhóm bạn chơi với nhau "nói không với đàn ông" (cười lớn), chả có đàn ông, chỉ có đàn bà chơi với nhau, chả sao cả, rất tự nhiên hồn nhiên vô tư, hô một cái là lên đường.

Có một nhóm bạn như thế nên mình chẳng có nhu cầu tìm ai cả. Đôi khi tôi nhìn thấy những người lớn tuổi, kể cả bạn mình cứ bị người đàn ông làm khó khăn nên tôi thấy mệt lắm. Tôi không thích thế", NSND Minh Châu tâm sự trên Vietnamnet.

Có những thời điểm bà rơi vào khủng hoảng. Nhưng không phải vì cô đơn mà vì nhiều biến cố ập đến với mình. Trong một bài phỏng vấn với Dân trí được thực hiện năm 2020, NSND Minh Châu kể: 

"Thời gian qua tôi bị stress rất nặng vì biến cố liên tục đổ ụp xuống đầu. Trước hết là chị dâu bị đột tử mất, rồi không lâu sau anh trai bị biến chứng tiểu đường mất. Con gái ở bên Mỹ thì bị dính Covid-19 làm tôi đứng ngồi không yên, tinh thần suy sụp và hoảng loạn.

Tiếp đến là cháu ruột phát hiện có khối u trong não. Toàn những chuyện khủng khiếp dồn dập đến làm tôi như muốn ngã quỵ. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà lên mạng với gặp gỡ ai cả. Mấy tháng qua, tôi bế tắc, khủng hoảng và tiêu cực tới mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết thôi".

Sau đó, bà lấy lại được tinh thần, vực bản thân cố gắng lạc quan để vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Hiện tại, NSND Minh Châu vẫn đang điều trị bệnh tiểu đường, khớp và thoái hoá đốt sống.

Dù tuổi không còn trẻ nữa nhưng NSND Minh Châu vẫn tiếp tục đóng góp cho nghệ thuật bằng những vai diễn. Tuy nhiên, bà không nhận lời đóng phim truyền hình vì vất vả, sức khoẻ không cho phép. "Tuổi tôi bây giờ là tuổi hưởng thụ nên tôi chỉ thích đi chơi", NSND Minh Châu nói.

Chú chó cưng làm bạn với NSND Minh Châu nhiều năm nay, đi đâu bà cũng đưa theo cùng

Nổi tiếng "mát tay" buôn đất

Nhiều năm trước, bà từng chia sẻ với Thanh niên: "Công việc đóng phim khiến tôi không đủ tiền nuôi nổi bản thân và con gái nhỏ. Cuộc sống khó khăn buộc tôi phải làm một công việc khác nữa để nuôi được mình, nuôi được con và nuôi được cái nghiệp điện ảnh mà mình đeo đuổi".

Bởi vậy, bà lựa chọn công việc liên quan tới việc buôn bán bất động sản đã nhiều năm nay. Việc kinh doanh thuận lợi giúp bà có thể kiếm được không ít, đủ lo cho cuộc sống của mình và cô con gái.

Kể với báo Pháp luật Việt Nam, NSND Minh Châu cho biết có giai đoạn sốt đất, thấy người ta "lướt sóng", bà cùng mấy người bạn cũng "lướt sóng" theo người ta. Kết quả là, vừa đặt mua chiều hôm trước, ngày hôm sau bà đã lãi mấy trăm triệu đồng. Bà lấy ví dụ mua khoảng 3 tỷ đồng, đặt 200 - 500 triệu đồng, qua vài hôm đã lãi tiền trăm triệu.

Tuy rất "mát tay" buôn đất, nhưng NSND Minh Châu lại không phải người thích lãi nhiều. Người khác bán căn đó lãi 5 tỷ đồng nhưng bà chỉ bán 4-4,5 tỷ, nhưng sau đó bà có thêm một người bạn, và cũng có "tiếng thơm" trong giới buôn bán đất.

"Tôi ngoài đời là một người phụ nữ bươn chải. Tôi phải đứng ra chèo chống mọi thứ để duy trì cuộc sống và nuôi con từ rất sớm. Tôi thấy mình may mắn, có lẽ ông trời thương nên luôn ban cho tôi sự thuận lợi khi tôi làm thêm nghề tay trái là buôn bán bất động sản.

Cũng có thể do tôi xởi lởi nên tôi có được chút lộc trong làm ăn. Phải thú nhận tôi không giỏi về tính toán mà tôi may mắn. Ngoài đời tôi làm giàu theo khả năng của mình. Vì nói thật, tôi đi đâu, làm gì cũng rất thuận lợi, ai cũng giúp đỡ hết sức… Nhưng tôi không lợi dụng điều đó", bà tâm sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại