Từng ghi 4 bàn để “đè bẹp” Việt Nam, sao Indonesia bỗng “biến mất” như thế nào?

Tiểu Mã |

Sau màn thi đấu chói sáng với việc ghi tới 4 bàn vào lưới U16 Việt Nam, Alan Martha từng được kỳ vọng sẽ trở thành “máy dội bom” ở tuyển Indonesia nhưng điều đó đã không xảy ra.

Tối 22/5, tờ Indosport của Indonesia có bài viết nói về tiền đạo Alan Martha – người từng sắm vai là "nỗi ác mộng" của đội U16 Việt Nam từ cách đây hơn 12 năm trước. Đây là chân sút từng được kỳ vọng sẽ trở thành một "sát thủ" ở ĐTQG xứ Vạn đảo, thế nhưng tên tuổi của anh lại sớm bị chìm vào dĩ vãng.

Năm 2007, U16 Indonesia chung bảng đấu với U16 Việt Nam (bảng F) ở vòng loại giải U16 châu Á 2008. Tại trận đối đầu giữa hai đội (ngày 3/11/2007) trên sân Lebak Bulus ở thủ đô Jakarta, U16 Việt Nam là đội đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 63 sau pha lập công của Nguyễn Đình Lợi.

Thế nhưng, một cuộc lội ngược dòng khó tin đã xảy ra và nhân vật chính không ai khác là Alan Martha. Cầu thủ này đã thi đấu chói sáng với việc ghi liền tới 4 bàn thắng (ở các phút 78, 81, 87 và 90+3), qua đó giúp U16 Indonesia "thổi bay" U16 Việt Nam với tỷ số 4-1.

Từng ghi 4 bàn để “đè bẹp” Việt Nam, sao Indonesia bỗng “biến mất” như thế nào? - Ảnh 1.

Alan Martha từng ghi tới 4 bàn giúp U16 Indonesia đè bẹp U16 Việt Nam với tỷ số 4-1.

Sự chói sáng của Alan Martha có ý nghĩa lớn đối với U16 Indonesia bởi sau đó, đội bóng này đã giành suất đi tiếp vào vòng chung kết U16 châu Á 2008 cùng với U16 Nhật Bản. Ngược lại thì U16 Việt Nam bị loại do đứng áp chót (chỉ xếp trên Hồng Kông (TQ) nhưng xếp dưới cả U16 Lào và U16 Campuchia).

Theo Indosport thì sau khi lập cú poker vào lưới U16 Việt Nam, Alan Martha liền được người hâm mộ xứ Vạn đảo ca tụng. Họ kỳ vọng rằng Alan Martha trong tương lai sẽ trở thành một "sát thủ", một "máy dội bom" ở ĐTQG.

Thế nhưng, khá bất ngờ bởi đó là lần duy nhất mà Alan Martha thi đấu tỏa sáng bởi sau cột mốc đáng nhớ ấy, Alan Martha gần như không để lại được dấu ấn nào đáng kể và dần bị người hâm mộ quên lãng.

Theo tờ báo xứ Vạn đảo thì không lâu sau màn tỏa sáng trước Việt Nam, Alan Martha được tham gia một chương trình phát triển cầu thủ trẻ do LĐBĐ Indonesia (PSSI) tổ chức tại Uruguay. Alan Martha ăn tập ở Uruguay từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2010. Lúc này, Alan Martha vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ ở quê nhà Indonesia.

Đến năm 2011, Alan Martha trở về nước, ngay lập tức anh được Persija Jakarta chiêu mộ. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm, Alan Martha chỉ được ra sân vẻn vẹn 3 trận ở Persija Jakarta trong suốt hơn 1 năm (đến 2012), không ghi được bàn thắng nào.

Từng ghi 4 bàn để “đè bẹp” Việt Nam, sao Indonesia bỗng “biến mất” như thế nào? - Ảnh 2.

Sự nghiệp của Alan Martha "vụt tắt" sau màn tỏa sáng vào lưới Việt Nam.

Việc không tạo được dấu ấn khiến Alan Martha phải rời Persija Jakarta trong năm 2012. Sau đó, anh kinh qua hai đội bóng khác là Persepar Palangkaraya và Sriwijaya FC nhưng cũng chỉ có thể sắm vai là nhân tố dự bị chứ không được ra sân.

Đến năm 2015, nhân sự kiện Indonesia bị FIFA cấm tham dự các giải đấu, Alan Martha đã đưa ra quyết định quan trọng, đó là nghỉ đá bóng để tập trung vào việc học đại học. Đến khi bóng đá Indonesia được dỡ lệnh cấm, Alan Martha cũng lập tức quay trở lại với vai trò cầu thủ, thi đấu cho CLB không mấy tên tuổi Celebest FC nhưng anh cũng chỉ trụ được nửa mùa tại đây, rồi phải chuyển tới Persikad Depok. Dù kinh qua nhiều đội bóng khác nhau nhưng Alan Martha hoàn toàn không tạo ra được bất kỳ một dấu ấn nào.

Đến năm 2018, do nhận thấy sự nghiệp bóng đá của Alan Martha ngày một lụi tàn, bố mẹ của anh đã đưa ra 2 giải pháp để Alan Martha lựa chọn: một là tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số, hai là hoàn thành luận án tại Đại học Tamansiswa, Padang với chuyên ngành luật. Cuối cùng, cầu thủ sinh năm 1992 đã lựa chọn phương án thứ hai.

Từng ghi 4 bàn để “đè bẹp” Việt Nam, sao Indonesia bỗng “biến mất” như thế nào? - Ảnh 3.

Alan Martha tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng chống Covid.

Theo Indosport, sau nhiều năm trời bị người hâm mộ quên lãng thì thời gian gần đây, Alan Martha đã được một số người nhắc tới không phải bởi sự tỏa sáng cùng trái bóng mà chỉ bởi anh tích cực tham gia một số chương trình hỗ trợ cộng đồng ứng phó với đại dịch Covid-19 mới bùng phát ở xứ sở Vạn đảo.

Có thể thấy, trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số, Alan Martha chỉ đúng một lần ghi dấu ấn và cột mốc đó lại gắn liền với một đội tuyển trẻ của Việt Nam. Nhưng thật không may cho Alan Martha bởi sự nghiệp của anh đã "vụt tắt" quá nhanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại