Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha

Ngân An |

Không chỉ bản thân Tùng Dương mà khán giả nghe anh hát "Tình cha" cũng có những cảm nhận đặc biệt.

Tối ngày 28.1, đêm nhạc Như tôi đã sống nhằm tôn vinh các tác phẩm thơ và nhạc của Anh hùng lao động, Đại tá – Nhà thơ Nguyễn Đăng Giáp đã diễn ra trong không khí xúc động.

Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, đêm nhạc đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với những ca khúc viết về người lính, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương sâu sắc của tác giả.

Đặc biệt, Như tôi đã sống được dàn dựng theo mô hình một vở nhạc kịch. Trong đó, chương trình được chia thành 4 chương để khắc hoạ rõ nét từng giai đoạn trong cuộc đời người anh hùng Nguyễn Đăng Giáp và tái hiện lại một giai đoạn lịch sử của đất nước trong thời chiến cũng như thời bình.

Là một trong những ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc, Tùng Dương tự hào chia sẻ: "Ông là người có công với đất nước, cách mạng trong chiến tranh và là doanh nhân - nghệ sĩ tài hoa trong thời bình. Ông thắp lên ngọn lửa giúp cho giới trẻ, thế hệ hôm nay một niềm tin mãnh liệt, tình yêu quê hương đất nước.

Tùng Dương rất ấn tượng khi chương trình được dàn dựng công phu, mới lạ theo lối nhạc kịch, và phần nhạc được các nhạc sĩ tài hoa Hà thành thực hiện nên chất lượng và ý nghĩa".

Cũng trong đêm, không ít lần đứng trên sân khấu với vai trò một ca sĩ, Tùng Dương rưng rưng nước mắt. Với anh, Tình cha, Nắng ấm giữa mùa đông Hà Nội hay bản song ca với Khánh Linh – Tình khúc mùa thu – đều là những tác phẩm có ca từ ý nghĩa, mang lại cảm xúc đặc biệt.

Cùng với anh, ngồi dưới hàng ghế khán giả, Đại tá – Nhà thơ Nguyễn Đăng Giáp rớt nước mắt vì quá xúc động.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 1.

Như mọi khi, trong đêm nhạc diễn ra tối ngày 28.1 vẫn là một Tùng Dương cống hiến, hết mình với âm nhạc để mang lại cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 2.

Không ít lần, anh rưng rưng nước mắt vì ca từ nhiều cảm xúc được viết ra bởi nhà thơ Nguyễn Đăng Giáp.

Cha tôi - Tùng Dương - Đêm nhạc Như tôi đã sống.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 4.

Cùng cảm xúc đó, Khánh Linh cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng Như tôi đã sống, một chương trình mà theo cô là chỉn chu đến từng chi tiết.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 5.

Với "Em tôi", Quang Linh khiến khán giả cay xè mắt vì lối hát tình cảm và da diết.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 6.

"Bên ngoại mẹ tôi" do ca sĩ Thanh Thanh Hiền thể hiện đã dựng lại một phần những năm tháng yên bình, tràn ngập tình yêu của người chiến sĩ.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 7.

Trong khi đó, ca sĩ Thái Thuỳ Linh lại góp phần giúp vị Đại tá tài hoa chia sẻ những chiêm nghiệm của mình trước cuộc đời.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 8.

Ca sĩ Lê Anh Dũng cũng góp phần khiến nguồn cảm xúc ấy trở nên trọn vẹn.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 9.

Ngồi ở hàng ghế khán giả, Nhà thơ Nguyễn Đăng Giáp nhiều lần lấy tay lau nước mắt.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 10.

Như tôi đã sống là đêm nhạc thuộc chuỗi chương trình "Vàng son một thuở" được dàn dựng hoành tráng bởi biên đạo múa Trần Ly Ly, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam cùng đội ngũ nhạc sĩ tài hoa Thanh Phương, Lưu Hà An và Minh Đạo.

Tùng Dương xúc động khi hát Tình cha - Ảnh 11.

Là chủ nhiệm của chuỗi chương trình, ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ, "Như tôi đã sống" sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới đến khán giả để có thể thấy được đầy đủ màu sắc nghệ thuật trong đời sống hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại