Tùng Dương: "Tôi bị từ chối khi xin hát ở các quán bar"

Long Phạm |

"Thời sinh viên, tôi có xu hướng vừa làm vừa học nên đi xin hát ở các quán bar, nhưng toàn bị từ chối vì không chịu hát nhạc trẻ mà chỉ hát nhạc của những nhạc sĩ lớn", Tùng Dương tâm sự.

Chiều qua (7/5), buổi họp báo cho live show Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia của 4 nhạc sĩ lớn của nền nhạc nhẹ Việt Nam là Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Trần Tiến.

Trong buổi họp báo này, Tùng Dương đã tâm sự đôi điều về con đường nghệ thuật của mình.

Tôi chỉ thích hát nhạc của những nhạc sĩ lớn

Tôi cảm thấy rất may mắn vì hội tụ được cả 4 nhạc sĩ lớn trong nền âm nhạc Việt Nam vào cùng một live show.

Người ta thường hỏi tôi vì sao lại thích hát nhạc của những vị nhạc sĩ già này. Cái này xuất phát từ chính tuổi thơ của tôi, vốn chỉ thích hát nhạc của những nhạc sĩ lớn như vậy. Thời sinh viên, tôi cũng có xu hướng vừa làm vừa học nên đi xin hát ở các quán bar, nhưng toàn bị từ chối vì không chịu hát nhạc trẻ mà chỉ thích hát nhạc của những nhạc sĩ lớn như này.

Từ rất lâu rồi, tôi đã có mối dây liên kết với thế hệ của các chú. Tôi cũng không lí giải được điều này. Nó làm tôi cảm thấy yêu quý, đồng cảm với giai điệu của 4 vị nhạc sĩ. Tôi xin yêu mến gọi họ là các bố, các chú của mình.

Đây là live show thứ 10 trong sự nghiệp ca hát của mình, nhưng tôi cảm thấy hồi hộp hơn nhiều so với những live show trước. Ý tưởng của live show lần này không hề đơn giản chút nào so với những dấu ấn cá nhân trước của tôi vì bốn tầm vóc đã đi theo lịch sử đất nước.

Tôi là thế hệ đi sau, mà lại mời được cả 4 nhạc sĩ, nên rất đau đầu khi chọn lựa ca khúc. Mỗi người là một trường phái âm nhạc, nên rất khó để kết hợp được họ vào cùng một live show.

Tùng Dương: Tôi bị từ chối khi xin hát ở các quán bar - Ảnh 1.

Tùng Dương và nhạc sĩ Dương Thụ

Nhưng dù sao, khi đến năm đến tháng, đủ duyên rồi, tôi vẫn quyết định gọi điện cho cả 4 người và nhận được sự đồng ý của các bố, nên tôi quyết định tổ chức live show.

Tôi đã có nhiều năm tháng trò chuyện, làm việc cùng các bố, nên giữa chúng tôi có sự hiểu nhau sâu sắc. Đến giờ, tôi cần làm một điều gì đó để tri ân họ, cũng như đối thoại giữa các thế hệ với nhau.

Họ là những nhạc sĩ mà tôi luôn ngưỡng mộ, trân trọng và đã ảnh hưởng tới con đường âm nhạc của tôi rất nhiều. Tôi mong rằng, sau này con cháu chúng ta vẫn yêu và thuộc bài hát của các chú.

Tùng Dương: Tôi bị từ chối khi xin hát ở các quán bar - Ảnh 2.

Hình ảnh tình cảm của Tùng Dương và nhạc sĩ Trần Tiến.

Fan của Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn trẻ hơn fan của tôi

Vào năm 12 tuổi, tôi được bố mẹ gửi về sống ở Bắc Giang  một thời gian, cùng các bác. Bố tôi có một người bạn rất thân với chú Dương Thụ.

Vào một lần chú Dương Thụ và Trần Tiến về, người bạn đó mới bảo: "Có một thằng cu hát rất hát rất hay, để tôi bảo nó ra hát cho các chú nghe". Thế là, tôi được diện kiến hai chú. Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc ấy.

Nhạc sĩ Dương Thụ sau đó có tặng lại tôi cuốn băng Ru em bằng tiếng sóng, tôi đã thuộc làu làu các bài trong đó.

Tùng Dương: Tôi bị từ chối khi xin hát ở các quán bar - Ảnh 3.

Chú Tiến cho tôi rất nhiều kỉ niệm, nhưng tôi nhớ nhất là lần gặp chú trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004. Lúc đó, tôi đã hát nhạc Lê Minh Sơn 7 tuần liên tiếp nên muốn thử sức với nhạc khác. Vì thế, tôi đến gặp chú Trần Tiến.

Chú bảo tôi rằng: "Nhạc của bố mộc mạc lắm, không hợp với những cuộc thi lớn". Sau đó, chú hát cho tôi nghe bài Quê nhà. Tôi lắng nghe chú hát hết và rất xúc động nên xin về hát.

Chỉ còn có 3 ngày trước khi diễn ra cuộc thi, vậy mà tôi vẫn tập được để hát đủ 4 lời, không sai một tí nào.

Cơ hội diện kiến những nhạc sĩ lớn như vậy giúp tôi trưởng thành sớm hơn, có cái nhìn sâu hơn về cuộc đời. Các bạn ca sĩ cùng thế hệ với tôi như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn có lượng fan trẻ trung hơn fan của tôi rất nhiều. Tôi không phủ nhận điều này.

Thậm chí, tôi còn hát sau Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương vài năm, nhưng không hiểu sao fan của tôi toàn ông già, bà già trở lên. Tôi nghĩ, do âm nhạc của tôi nhận được sự đồng cảm từ họ.

Ngày hôm nay, tôi rất xúc động khi mời được cả 4 nhạc sĩ lớn vào đêm nhạc của mình.

Năm ngoái, tôi có tổ chức live show Trời và Đất, hát cùng 4 diva âm nhạc Việt Nam. Tôi nghĩ, như vậy đã rất khó rồi, vì không phải dễ dàng mà kết hợp được cả 4 người với nhau.

Năm nay thì còn khó hơn nữa. Tôi phải gặp các chú rất nhiều lần để trao đổi, trò chuyện và phải đọc nhiều bài phỏng vấn, cuốn tự truyện, thảo luận khác nhau của các chú để có được cái nhìn tổng quan nhất.

Tôi chưa bao giờ phấn khích như bây giờ, đêm nào cũng mơ về 4 nhạc sĩ. Hình ảnh của các nhạc sĩ lúc nào cũng hiện lên, tạo thành nỗi ám ảnh rất lớn.

Tùng Dương: Tôi bị từ chối khi xin hát ở các quán bar - Ảnh 5.

Kịch bản live show này do chính tay tôi viết. Tôi muốn thấu hiểu sự trưởng thành của cá nhân tôi với 4 nhạc sĩ trong tầm vóc của đất nước. Tôi sẽ sử dụng những phần hòa âm, phối khí mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại