Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ

Pa Dun |

Đã 12 năm trôi qua nhưng dư luận Hàn chưa một ngày quên đi những nỗi đau đớn từ vụ án hãm hiếp khủng khiếp nhất trong lịch sử nước này.

Một trong nhứng sứ mệnh của điện ảnh khi ra đời ấy là tái hiện lại hiện thực, đào sâu những nỗi đau để cảnh tỉnh con người và từ đó lấp nó lại bằng sự ý thức, tình yêu và trái tim.

Năm 2012, điện ảnh Hàn đã giới thiệu tới màn ảnh nhỏ một bộ phim mang tên Don't cry mommy (Xin mẹ đừng khóc).

Sau khi ra đời, bộ phim trở thành "cái tát" cảnh tỉnh đối với dư luận trong vấn nạn bạo lực tình dục học đường. Ngày ấy, ở bất kỳ diễn đàn nào người ta cũng nói về Don't cry mommy cũng những nỗi đáng sợ của vấn nạn khủng khiếp này.

Và giá như Don't cry mommy chỉ là sản phẩm của một nhà viết kịch bản nào đó thì có lẽ nó sẽ không cứa sâu vào lòng người như vậy. Đau xót hơn Don't cry mommy lại dựa trên một vụ án hãm hiếp có thật vào năm 2004 khi nạn nhân là cô bé nữ sinh 15 tuổi bị 41 người thay nhau cưỡng hiếp.

Bộ phim như một lần nữa đào sâu thêm nỗi đau để nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ được phép quên, được phép dung túng cho những kẻ gây ra tội ác.

Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc...

Năm 2012, bộ phim Don't cry mommy (Xin mẹ đừng khóc) của đạo diễn Kim Yong Han chính thức được lên sóng.

Bộ phim xoay quanh You Rim (Yoo Seon) và cô con gái duy nhất Eun Ah (Nam Bo Ra). Chuyển đến một trường học mới sau khi cha mẹ ly hôn, Eun Ah có tình cảm với người bạn cùng lớp Jo Han (Dong Ho).

Nhưng người bạn trai ấy đã trở thành một cơn ác mộng của cô, khi hắn cùng với bạn bè làm nhục cô bé và đe dọa đăng cảnh hiếp dâm lên mạng buộc cô phải giữ im lặng.

Dù đã kiện lên tòa nhưng những kẻ làm hại Eun Ah chưa đến tuổi vị thành niên nên đã được xử trắng án. Cô bé hoảng loạn đã tự sát vào chính ngày sinh nhật, để lại dòng chữ "Don’t cry mommy (Xin mẹ đừng khóc) thay cho lời trăn trối.

Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ - Ảnh 1.

Yoo Seon trong vai người mẹ.

Người mẹ đã quyết định thay công lý để trừng phạt những kẻ thù của con bà.

Don't cry mommy (Xin mẹ đừng khóc) - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Kim Yong Han đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ công chúng và các phương tiện truyền thông.

Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ - Ảnh 2.

Nam Bo Ra trong vai cô bé Eun Ah

Bộ phim khiến người xem vừa phẫn nộ vừa xúc động khi đề cập tới chủ đề bạo lực tình dục học đường.

Bộ phim còn gieo vào lòng người nỗi ám ảnh và cảm giác phẫn uất trước cái chết của cô bé nữ sinh - qua đó gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng các bé gái bị lạm dụng.

Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ - Ảnh 3.

Trong buổi họp báo phim, nữ diễn viên Nam Bo Ra đóng vai cô bé bị hãm hại đã không thể cầm được nước mắt khi nghĩ tới số phận nhân vật: "Khi diễn cảnh bị đám bạn nam làm nhục, tôi đã cảm thấy được nỗi đau trong trái tim của những người con gái bị hại lớn tới mức nào.

Bản thân tôi cảm nhận gián tiếp... Bộ phim muốn nói cho nhiều người biết về thực tế nạn bạo lực tình dục và qua đây, hy vọng xã hội của chúng ta ngày một giảm bớt những tội phạm như thế này".

Chia sẻ về thông điệp của mình thông qua bộ phim, đạo diễn Kim Yong Han cho biết: " Lạm dụng tình dục giống như sự tàn phá linh hồn của một con người, nhưng hầu hết mọi người không biết nỗi đau của nạn nhân.

Qua Don’t Cry Mommy, tôi cố gắng mô tả cuộc sống bi thảm của các nạn nhân và gia đình của họ một cách sống động nhất có thể. Vì tôi muốn nâng cao nhận thức của người xem về tội phạm tình dục".

Vụ hiếp dâm khủng khiếp làm cả Hàn Quốc phải sợ hãi

Tất cả những điều khủng khiếp trong Don't cry Mommy này là câu chuyện có thật của một cô gái 15 tuổi ở một thị trấn tại Hàn Quốc.

Năm 2004, một vụ án khủng khiếp đã xảy ra tại Miryang, Nam Gyeongsang khiến đến tận bây giờ không ai có thể nào quên.

A ( bí danh được đặt cho nạn nhân) là một nữ sinh vô cùng xinh xắn đang học lớp 10 tại một trường học ở địa phương. Thông qua những cuộc trò chuyện nhóm, A đã quen biết một nhóm người tại trường học.

Vào một ngày khủng khiếp, A đã được một người trong nhóm này rủ tới nhà chơi. Cô bé vui vẻ đến nhà bạn chơi mà không nghĩ rằng có một cái bẫy khủng khiếp đang chờ đợi em.

Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ - Ảnh 4.

Chỉ có 9 người trong số 41 kẻ phạm tội bị bắt giữ.

Tại đây A đã bị 24 tên tội phạm thay nhau hãm hiếp và quay phim lại. Câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó, những tên tồi tệ này còn dùng những đoạn băng ghi lại để tống tiền và đe dọa A trao đổi thân xác.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, sau đó, A còn bị nhóm thanh niên này và thêm nhiều người khác hãm hiếp ở nhiều nơi khác nhau.

Cảnh sát cũng cho biết có khoảng 41 nam sinh đã tham gia vào vụ hãm hiếp cô bé nữ sinh tội nghiệp trong vòng 11 tháng.

Điều khiến nhiều người phải rùng mình chính là việc A bị nhóm nam sinh đồi bại này ép đưa em gái 13 tuổi và chị họ 16 tuổi tới điểm hẹn nếu không những hình ảnh của em sẽ bị công khai. Và điều gì đến cũng đến, cô em gái 13 tuổi và chị họ của A cũng bị những kẻ ác này thay nhau cưỡng hiếp.

Nhận thấy những thay đổi khác lạ từ cháu gái, người dì của A đã bắt đầu tra hỏi và phát hiện sự sự việc khủng khiếp này. Ngay lập tức, người dì này đã báo sự việc cho cảnh sát.

Tuy nhiên, vụ án cứ dần đi vào bế tắc khi chỉ có 3 nam sinh bị bắt giữ. Được biết, rất nhiều nam sinh liên quan tới vụ việc là con cháu của những người có quyền chức. Chính vì thế, vụ việc cứ càng ngày càng chìm sâu. Thậm chí cảnh sát còn khuyên gia đình nạn nhân nên giảng hòa với phía gia đình tội phạm.

Phẫn uất trước điều đó, gia đình của A đã làm đơn kiện khắc nơi và nhận được sự ủng hộ của dư luận Hàn.

Vào thời điểm ấy, đã có những cuộc biểu tình từ phía dư luận đòi lại công bằng cho những cô bé tội nghiệp. Sau vụ biểu tình, cảnh sát bắt được thêm 6 nam sinh khác còn 32 kẻ khác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những kẻ phạm tội này sau đó được đưa vào trại giáo dưỡng một thời gian sau đó lại được thả ra ngoài nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Điều đau xót hơn nữa, chính tội phạm và gia đình của những kẻ này không hề ý thức được hành vi của chính mình, Những phụ huynh này còn thay phiên nhau chỉ trích cô bé và cho rằng chính A đã quyến rũ và dụ dỗ con trai của họ. Thậm chí, họ còn dùng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng lên tới gia đình nạn nhân.

Một phụ huynh đã cay nghiệt nói rằng:"Cha mẹ của A nên biết phải dạy cho con gái mình làm thế nào để không bị cưỡng hiếp".

Thậm chí, những gia đình lắm tiền nhiều của này còn thuê người tới nhà nạn nhân để ném rác thải, trứng thối với yêu cầu họ phải chuyển khỏi địa phương.

Trong suốt một năm đó, cô bé A phải nhốt mình trong nhà và không dám đến trường. Còn đám tội phạm kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật với cuộc sống danh gia vọng tộc của mình. Có người làm luật sư, bác sĩ có kẻ còn làm cảnh sát.

Từ vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau cưỡng đoạt đến bộ phim làm dư luận phải run sợ - Ảnh 5.

Hình ảnh về A được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội.

Đã có một cuộc biểu tình quy mô lớn thể hiện sự phẫn nộ với quá trình xét xử vụ án khủng khiếp này. Đáng lý những hình ảnh và thông tin về cô bé A và các nạn nhân khác phải được giữ kín thì cảnh sát lại để rò rỉ đối với các phương tiện truyền thông.

Những cô bé này lại bị thẩm phẩn bởi một cảnh sát nam và còn phải bị đối diện với những nghi phạm.

Sau đó 3 năm, trước những áp lực từ dư luận, cảnh sát Hàn Quốc buộc phải truy vấn lại vụ án này và làm rõ những sai phạm. Đã có khoảng 20 cảnh sát liên quan tới vụ việc buộc phải trả tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Sau cú sốc khủng khiếp đó, A và gia đình đã rời đi khỏi địa phương. Có người nói rằng A bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng nên cả gia đình phải chuyển sang nước ngoài chữa trị. Có người nói em đã về quê sống ẩn dật cũng gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại