Tự tin ngất trời, Pháp sẽ bị Đức "tát 7 cái" như Brazil?

Thừa Phong |

Người Pháp có nhiều lí do để tự tin trước trận đấu với Đức. Nhưng mọi chuyện không dễ như họ tưởng.

Pháp không phải Brazil...

Tất nhiên, Pháp và Brazil khác nhau rất nhiều chỗ. So với tình cảnh của Brazil 2 năm trước, Gà trống Gô-loa thuận lợi hơn hẳn.

Trong khi đội bóng xứ Samba mất Neymar, Thiago Silva ở trận quyết chiến với người Đức thì Pháp lại sở hữu một đội ngũ đầy đủ, với Rami và Kante trở lại sau án treo giò.

Ngược lại, Cỗ xe tăng đang chịu thiệt hại đủ đường. Mario Gomez chấn thương gân khoeo, Khedira gặp vấn đề ở háng. Theo thông báo từ LĐBĐ Đức, cả hai chắc chắn không kịp phục cho đến trước khi Euro 2016 kết thúc. Tệ hơn nữa, trung vệ Hummels do nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ vắng mặt tại bán kết.

Một tuần trước, tương quan lực lượng của Đức mạnh Pháp. Nhưng giờ đây cán cân lại đang nghiêng về nước chủ nhà.

Gà trống Gô-loa cực kỳ hưng phấn sau màn "vùi dập" Iceland tới 5-2. Còn Cỗ xe tăng lại khá mệt mỏi sau trận đấu đầy vất vả, căng thẳng với Italia.

Tự tin ngất trời, Pháp sẽ bị Đức tát 7 cái như Brazil? - Ảnh 1.Pháp đang vô cùng tự tin.

Ngoài ra, lợi thế sân nhà chính là vũ khí cực lớn cho Pháp. Bầu không khí cuồng nhiệt tại Velodrome sẽ giúp đội bóng áo Lam thi đấu với hơn 100% khả năng.

Ngay cả các nhà cái, vốn vô cùng nhạy cảm với những trận đấu, cũng có xu hướng đánh giá Pháp cao hơn Đức một chút.

...Nhưng Pháp có thể "chết" như Brazil

Đúng Pháp sở hữu nhiều lợi thế, song chẳng có gì đảm bảo cho họ một thắng lợi. Tại Euro 2016, Gà trống Gô-loa đã trải qua 5 trận đấu nhưng chưa hề thực sự gặp đối thủ nào mang đẳng cấp hàng đầu.

Ở vòng bảng Pháp hòa 0-0 với Thụy Sĩ trong trận cầu không nhất thiết cả bên phải bung sức. Những Ireland, Iceland cũng chưa đạt tới 100% sức mạnh khi đối đầu Les Bleus. Cả hai đội bóng này đều có dấu hiệu đi xuống sau khi gồng mình tạo nên các bất ngờ.

Tính rộng ra, suốt từ trận thua chính Đức tại World Cup 2014, Pháp thiếu đi những cuộc "đại chiến" để giúp cầu thủ trưởng thành.

Đừng tin vào các trận giao hữu, bởi trong một năm qua, Anh đã thắng cả BĐN, xứ Wales, Pháp và Đức nhưng rồi dừng bước ngay ở vòng 1/8 Euro.

Tự tin ngất trời, Pháp sẽ bị Đức tát 7 cái như Brazil? - Ảnh 2.

ĐT rất dày dặn kinh nghiệm trong các trận đấu lớn.

ĐT Đức lại trải qua con đường rất khác. Họ lãnh không ít cú sốc tại vòng loại Euro, liên tục thay đổi con người để tìm ra phương án tốt nhất.

Trận khổ chiến trước Italia có thể làm người Đức mệt mỏi về mặt thể chất. Dù vậy, cái lợi là những cầu thủ của họ được tôi luyện và trở nên bản lĩnh hơn.

Trở lại với ĐT Pháp. Điểm yếu cố hữu của họ suốt từ đầu giải là cặp hậu vệ cánh rất dễ trở thành "điểm chết". Evra và Sagna sẽ là "mồi ngon" cho những Draxler, Schurrle, Gotze, Kimmich hay Hector.

Khả năng phòng ngự trước các tình huống cố định cũng là thứ có thể khiến Gà trống Gô-loa ôm hận. Tại World Cup 2014, Hummels đã hạ gục Pháp bằng một cú đánh đầu sau pha đá phạt khá đơn giản.

World Cup 2014: Pháp 0-1 Đức

Hai năm sau, Deschamps chưa cải thiện được nhiều. Trong cuộc đọ sức với Iceland, chưa tính 2 bàn thắng thì có ít nhất 3 lần khung thành Les Bleus chao đảo vì các tình huống bóng chết.

Thời gian dài không gặp đối thủ mạnh rất dễ tạo nên cho cầu thủ Pháp sự kém tập trung. Người Đức sẽ dồn lên đánh phủ đầu và thực tế cơ hội thành công không nhỏ.

Brazil từng không thể gượng dậy nổi sau khi nhận 5 bàn thua sau chưa đầy 30 phút và cuối cùng thất bại 1-7 chung cuộc. Nếu bị dẫn bàn, liệu người Pháp có làm được khá hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại