Từ tiếng la thất thanh, thấy người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm

Minh Toàn |

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhiều người chạy ra thì tá hỏa phát hiện ông V đã tử vong cạnh gốc chuối với nhiều vết đâm trên người.

Ngày 11/1, Công an H.Hóc Môn cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra cái chết của ông Huỳnh Văn V (45 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn).

Từ tiếng la thất thanh, thấy người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm - Ảnh 1.

Hàng xóm bàn tán xôn xao về vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, người thân ông V hốt hoảng nghe thấy tiếng ông này kêu cứu nên chạy đến thì tá hỏa khi phát hiện ông đã tử vong cạnh gốc chuối với nhiều vết đâm trên người. 

Mọi người hô hoán và báo cho công an địa phương. Công an H.Hóc Môn đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Từ tiếng la thất thanh, thấy người đàn ông tử vong với nhiều vết đâm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt hiện trường.

Khu vực ông V bị đâm ở trước hiên, vị trí nạn nhân gục chết là bụi chuối phía sau nhà. Khoảng cách giữa hai nơi khoảng 20 mét. Hiện trường cho thấy có rất nhiều vết máu. "Có thể nạn nhân bị đâm trọng thương, vẫn cố bỏ chạy, nhưng vết thương quá nặng nên gục xuống ngay", một cán bộ điều tra nhận định.

Hàng xóm cho biết, ông V sống cùng người cháu gần 20 tuổi. Tối cùng ngày, người đàn ông giăng mùng ở hiên ngủ còn người cháu ngủ trong nhà. Người hàng xóm cho biết người cháu của ông V khá nghịch ngợm và thường có nhiều bạn bè đến nhà ăn uống.

Bà H (45 tuổi, là hàng xóm) cho biết: "Ông ấy sống rất hiền lành, hòa nhã với mọi người. Do không vợ con nên suốt ngày ở nhà chẳng đi đâu xa. Sáng sớm tôi có nghe thấy tiếng kêu cứu cứu rồi tắt lịm, lúc chạy ra mới biết vụ việc. Khu này trước nay rất bình yên thấy vụ đâm người lúc đang ngủ ai cũng bàng hoàng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại