Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt

Triệu Mẫn |

Không chỉ Ronaldo, nhiều người nổi tiếng khác đã phải dở khóc dở cười với những bức tượng của mình.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 1.

Hôm thứ Tư, Ronaldo tham dự buổi lễ đổi tên sân bay Madeira thành tên anh ở quê nhà. Điều khiến người ta chú ý là bức tượng Ronaldo. Nếu không nói, chắc chẳng ai nhận ra đây là tượng của siêu sao người Bồ. Dẫu sao, CR7 cũng phải gượng cười góp vui. Trên Twitter, nhiều người hâm mộ nói rằng trông nó giống cầu thủ Niall Quinn hơn cả.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 2.

Nhìn mặt Andy Murray là đủ hiểu tâm trạng của anh thế nào khi đứng chụp ảnh cạnh bức tượng của mình ở Trung Quốc vào năm 2011.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 3.

Cựu chủ tịch CLB FulHam Mohamed Al-Fayed đã khiến dư luận xôn xao khi cho dựng bức tượng về Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson vào năm 2011. Nhìn bức tượng này nhiều người đã phải lắc đầu ngán ngẩm vì quá xấu so với bản gốc. Năm 2013, nó đã bị dỡ bỏ.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 4.

Bức tượng Alan Shearer trị giá 250.000 bảng này đã khiến nhiều người bật cười khi trông thấy.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 5.

Dường như trình độ dựng tượng ở vùng Madeira, quê nhà của Ronaldo cũng không được đảm bảo cho lắm. Năm 2014, bức tượng này được khánh thành bên ngoài bảo tàng của siêu sao người Bồ. Và thật sự cũng giống như bức tượng ở sân bay vào hôm thứ Tư, nó hoàn toàn không giống Ronaldo chút nào cả.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 6.

Bức tượng David Beckham được dựng ở Los Angeles, California, vào năm 2012. Gương mặt của tượng khá giống Becks. song phần cơ thể lại trông khá gầy gò, ốm yếu.

Từ Ronaldo đến Michael Jackson: Những bức tượng khiến người nhìn thảng thốt - Ảnh 7.

Đã 11 năm từ ngày diễn ra vụ húc đầu của Zinedine Zidane vào Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006. Gương mặt Zidane và Materazzi không gợi lên được vẻ ấn tượng như "bản gốc". Ngoài ra, việc dựng lại một khoảnh khắc không lấy gì làm đẹp đẽ của bóng đá cũng bị một số CĐV phản đối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại