Từ một comment dạo, kỹ sư người Mỹ vượt 10 nghìn km đến Việt Nam gặp tình yêu của cuộc đời

Ngân Hà |

Cô gái Việt khi ấy mới ngoài 20 tuổi, cô không thể ngờ chỉ bằng một tin nhắn chúc mừng sinh nhật dạo trên mạng đã giúp mình cưới được anh kỹ sư người Mỹ.

Chuyện tình yêu nhanh, cưới chớp nhoáng sau một tin nhắn vu vơ

Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều không thể lý giải được, ví như đến thời điểm nào sẽ gặp ai, gặp chuyện gì... tất cả dường đều đã được định sẵn. 

Người ta gọi đó là duyên phận, con người gặp nhau bởi chữ duyên, sống và yêu nhau bởi chữ nợ. Mỗi người đều có những cuộc gặp mà suốt đời này không thể nào quên, có cuộc gặp sớm “đứt gánh giữa đường”, nhưng cũng có những cuộc gặp là mãi mãi.

Như câu chuyện của Phan Thị Ngọc Tiền (sinh năm 1998, quê ở Bình Định) là một ví dụ, cách cô gặp người bạn đời gói gọn trong một chữ duyên, mà chính người trong cuộc cũng không thể lý giải hay cưỡng cầu.

Theo đó, Ngọc Tiền quen anh Bryan, một chàng kỹ sư người Mỹ lớn hơn cô 15 tuổi cách đây hơn 2 năm. Khi ấy, Ngọc Tiền chỉ mới là thiếu nữ tuổi đôi mươi, cô lên một trang web hẹn hò trên mạng để giao lưu, tìm bạn.

Còn anh Bryan cũng hoàn toàn không có ý định tìm kiếm bạn đời mà chỉ muốn có người nói chuyện cùng, nên anh tạo cho mình một profile vô cùng giản đơn cùng hình đại diện "rất xấu".

Ngọc Tiền và Bryan những ngày đầu gặp gỡ

Ngọc Tiền tâm sự: "Thời thiếu nữ mình luôn mong có bạn trai Tây vì mình cảm nhận được người yêu ngoại quốc thường rất lãng mạn, tâm lý. Vì vậy mình thường kết bạn với các anh chàng ngoại quốc. Lần đó quen anh Bryan trên mạng, bạn đầu mình cũng không mấy ấn tượng vì anh để hình nền xấu lắm.

Nhưng sau một lần mình nhắn tin chúc mừng sinh nhật, hai đứa mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Dù lúc ấy anh hơi e dè vì khoảng cách tuổi tác đến tận 15 tuổi, mình chỉ mới là thiếu nữ đôi mươi nhiều mộng mơ, nhưng sau nhiều lần nói chuyện, cả hai phát hiện rất hợp, hiểu nhau."

Sau 2 tháng nói chuyện qua lại với nhau, chàng kỹ sư người Mỹ chủ động tỏ tình với Ngọc Tiền, sau đó anh quyết định vượt hơn 10 nghìn cây số bay về thăm cô. 

Từ một comment dạo, kỹ sư người Mỹ vượt 10 nghìn km đến Việt Nam gặp tình yêu của cuộc đời - Ảnh 3.

Mái tóc đen dài, khuôn mặt đẹp đậm chất châu Á của Ngọc Tiền hút hồn anh bạn trai người Mỹ

Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cả hai dường như đã yêu nhau từ lâu, họ rất hòa hợp, quấn quýt và đặc biệt đều ấn tượng bởi ngoại hình đúng "gu" mình của đối phương.

Yêu nhau vài tháng, cả hai quyết định về chung một nhà. 9x Bình Định kể: "Lần đầu gặp là khi mình ra sân bay đón anh, hồi đó anh 36 tuổi, mình mới 21 tuổi còn nhỏ nên chẳng có trang điểm gì chỉ tô mỗi son.

Sau này hỏi, anh nói hồi mới gặp ngoài đời thấy mình nhỏ nhắn đáng yêu, mặt đẹp kiểu đúng con gái châu Á nên anh thích luôn. Lần thứ 2, anh sang Việt Nam tụi mình đính hôn và lần thứ 3 là đầu năm 2020 tthì tổ chức tiệc cưới luôn.

Anh rất chu đáo, để mình không phải lo lắng, anh đã lo liệu tất cả mọi thứ một cách chu toàn, kể cả tiền chuẩn bị cho đám cưới."

Những ngày đầu làm dâu Mỹ stress vì nhớ nhà, có "tài sản" khiến nhiều người trầm trồ

Dù khẳng định "nửa kia" cực kỳ "tâm đầu ý hợp" với mình nhưng nàng dâu Việt thừa nhận những ngày tháng lúc mới sang Mỹ, cô không tránh khỏi stress vì nhớ nhà.

Sau khi mang thai và sinh em bé, làm mẹ khi mới ngoài 20 tuổi, Ngọc Tiền càng mệt mỏi hơn vì bị trầm cảm nhẹ sau sinh, không ít lần cô vừa gọi về nói chuyện với người thân vừa khóc nức nở.

Hai vợ chồng cũng vì những bất đồng mà thường xuyên cãi vã. Tuy nhiên mỗi khi có mâu thuẫn, họ chọn cách ngồi xuống cùng nói chuyện, tâm sự để giải quyết ngay vấn đề chứ không trốn tránh hay im lặng.

9x Việt tâm sự: "Bên này phong tục và cách sống khác với bên mình nên chăm con nhiều lúc hai vợ chồng cũng có bất đồng.

May mắn là mỗi khi xảy ra vấn đề gì, chồng vẫn luôn kiên trì ở bên động viên, chăm sóc hai mẹ con. Anh đi làm bận rộn nhưng về nhà vẫn không ngần ngại xắn tay chăm con, làm việc nhà với vợ.

Mỗi khi có bất ổn trong mối quan hệ thì lập tức tụi mình ngồi xuống và nói cho nhau nghe để biết cảm thông, chia sẻ nhiều hơn. Mẹ chồng cũng thỉnh thoảng đến nhà chăm cháu giúp con dâu."

"Thiên thần nhỏ" chính là "tài sản" quý giá nhất của vợ chồng cô

Đặc biệt, sự xuất hiện của cô con gái đầu lòng chính là "món quà", là "tài sản" quý giá nhất đối với Ngọc Tiền.

Em bé lai Á - Âu sở hữu nét đẹp nổi trội của cả bố và mẹ, vô cùng xinh xắn, đáng yêu khiến bất kỳ ai cũng đều trầm trồ, xuýt xoa mỗi khi ngắm nhìn. 

Sau tất cả, được nhìn cô con gái lớn lên khỏe mạnh, bình an mỗi ngày, được sống trong vòng tay yêu thương, chở che của chồng là điều khiến 9x Việt cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại