Từ lái xe thuê trở thành ông trùm đường dây ma túy xuyên biên giới

Đoàn Nga |

Trong những lần vận chuyển thuê ma túy, Viện phát hiện ra rằng, ông trùm của mình kiếm được bộn tiền trong khi những kẻ vận chuyển thuê như Viện chỉ kiếm được vài hào lẻ nên sau một thời gian ăn cắp nghề, gã bật ra lập đường dây ma túy riêng của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an (C47) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ma túy do ông trùm Chu Văn Viện, 33 tuổi (quê Lạng Sơn) cầm đầu.

Học hết lớp 5, Viện nằng nặc đòi nghỉ học. Đe dọa rồi động viên mãi không được, bố mẹ Viện đành phải chấp nhận theo ý của Viện.

11 tuổi gã thành kẻ thất học, lêu lổng chơi bời. Những trò tai quái của Viện khiến bố mẹ gã nhiều khi điên đầu mà không làm gì được. Đến tuổi trưởng thành, muốn con có một cái nghề để kiếm cơm, bố mẹ Viện cho Viện đi học lái xe.

Quyết định sai lầm này đã biến con trai họ trở thành ông trùm ma túy trong tương lai.

Hoàn thành khóa học, sau một thời gian phụ lái, qua quen biết, Viện lái xe thuê cho những kẻ vận chuyển ma túy. Trong những cuốc xe mưu sinh, Viện vô tình gặp một trùm ma túy khét tiếng và gã đã lọt vào “mắt xanh” của ông trùm.

Chỉ một lần đưa đẩy, ông trùm này đã tuyển được Viện vào đường dây của mình.

Dù biết việc vận chuyển ma túy tựa như trò chơi sinh-tử nhưng hoa mắt trước đồng tiền, Viện vẫn nhắm mắt làm liều.

Nằm sâu và lâu trong đường dây ma túy của Lê Xuân Việt, Viện biết rõ ông trùm kiếm được bộn tiền, gấp hàng trăm nghìn lần mà Việt trả công cho mình.

Khát vọng làm giàu, khát vọng muốn lên làm trùm nhen nhúm trong cái đầu ít học của gã.

Khi tích lũy được cơ số kinh nghiệm, mánh lới và nắm được các mối hàng, Viện liền tách ra khỏi đường dây của Việt. Gã tự lập ra đường dây ma túy cho mình.

Thấy việc làm ăn “đơn thương độc mã” khó thành công, Viện bèn đưa anh trai mình là Chu Đình Tuyên (39 tuổi) vào phụ tá cho mình.

Gã tỏ ra khá cáo già khi tuyển những kẻ nghiện ngập vào đường dây bởi những kẻ đó chỉ cần tiền để “giải khát” những cơn nghiện nên chúng luôn sẵn sàng lên đường vận chuyển mỗi khi nhận được lệnh từ Viện.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho từng phi vụ làm ăn, trước mỗi chuyến hàng, Viện chỉ bàn chuyện làm ăn với anh trai mình. Tỏ ra cao thủ hơn những ông trùm khác, mỗi chuyến hàng, Viện lại tuyển những người vận chuyển khác nhau.

Gã cũng tỏ ra khá ma lanh khi có đủ chiêu trò giấu ma túy để qua mắt Công an, khi thì giấu ma túy vào các hốc trên xe ô tô, lúc thì nhét vào lốp dự phòng.

Mỗi một lần chuyển hàng cho “đối tác”, Viện trực tiếp đánh xe đi thám thính xem có bị giăng bẫy hay theo dõi không rồi mới ra tín hiệu để đàn em lên đường.

Hắn chọn điểm giao dịch là ở giữa rừng già của xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La và thời điểm giao dịch là lúc nửa đêm.

Sau đó, hàng của Viện sẽ được vận chuyển ngay từ khu vực biên giới tỉnh Sơn La (giáp Lào) về thẳng khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn (giáp Trung Quốc) để bán cho đầu mối tiêu thụ là một "bà trùm" ma túy người Trung Quốc.

Giỏi ẩn mình nên đường dây của Viện an toàn hoạt động trong suốt một thời gian dài dù nhiều “chân rết” của hắn đã bị sa lưới.

Từ một gã tài xế làm quần quật cả tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt, nhờ ma túy Viện vươn lên thành đại gia, bởi mỗi một chuyến hàng thành công, gã thu về vài trăm triệu đồng.

Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, máu “làm giàu” của Viện càng hừng hực, độ liều lĩnh càng cao. Không buôn bán nhỏ lẻ vài bánh một, mỗi chuyến hàng, Viện cả gan vận chuyển tới 60-70 bánh heroin.

Cao điểm, có lần Viện còn nhập về tới 140 bánh heroin, trừ chi phí, hắn “nhẹ nhàng” đút túi…7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chuỗi ngày làm ông trùm của Viện chấm dứt khi trưa ngày 4/12/2014, tổ công tác của C47 làm nhiệm vụ tại Km3+200, Quốc lộ 12B thuộc xóm Thá, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã phối hợp các đơn vị khác bắt quả tang một số “tay chân” của hắn trong đó có anh trai viện là Chu Văn Tuyên.

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 19/12/2014, ông trùm Chu Văn Viện đã bị sa lưới.

Qua các tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng trong đường dây cũng như lời khai của Viện, cơ quan Công an xác định đường dây mua bán ma túy của Viện từ Sơn La vận chuyển về huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và bán cho đối tượng Sảo Mây là người Trung Quốc sống tại khu vực biên giới giáp ranh giữa Lạng Sơn và Trung Quốc.

Theo đó, Viện đã mua bán trái phép 22 lần, số lượng 799 bánh heroin có khối lượng 280.238,779 gam, thu lời bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Viện đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, giúp Cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, ông trùm Chu Văn Viện đang chờ ngày ra Tòa để trả giá cho tội lỗi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại