Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban

Thủy Tiên |

Chị Xuân Thu (40 tuổi) từng được coi là hoa khôi của xóm khiến bao người phải trầm trồ. Thế nhưng từ ngày mắc bệnh lạ, chị rơi vào cảnh sống tự ti, ngoại hình tàn tạ, già đi nhanh chóng.

Đầu năm 2023, câu chuyện của bà mẹ 8X ở Thanh Hóa đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhìn tấm ảnh thời trẻ của chị Thu, ít ai có thể tưởng tượng nổi từ một người phụ nữ xinh đẹp, phúc hậu nay đã tàn tạ, héo mòn vì căn bệnh lạ.

“Xưa kia mọi người vẫn bảo tôi là hoa khôi của làng đó. Nhiều người đến tán tỉnh, làm quen, số lượng đếm bằng tay, chân không hết”, chị Thu hồi tưởng về quá khứ với giọng tiếc nuối.

Căn bệnh quái ác khiến ngoại hình của chị Thu thay đổi

Nối tiếp câu chuyện, chị Thu kể, khoảng năm 2017, sau một lần đi tắm biển chị thấy cơ thể bỗng xuất hiện những vết đen, trắng bất thường xen kẽ. Nghĩ da bị cháy nắng, chị ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc về thoa. Nhưng triệu chứng bệnh không đỡ, thậm chí còn nặng hơn.

Anh Hùng - chồng chị Thu thở dài: “Không được rồi em ạ, phải lên viện khám thôi”. Lúc bấy giờ chị mới tìm đến các bệnh viện về da tại TP.HCM và bàng hoàng khi bác sĩ nói chị bị mắc xơ cứng bì toàn thân.

“Họ nói đây là bệnh hiếm gặp, chưa rõ nguyên nhân và cách chữa. Uống thuốc cũng chỉ để cầm cự”, chị Thu nói.

Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 2.
Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 3.

Các cơ co rút, ngón chân trái của chị Thu đã bị cắt bỏ

Chỉ trong vài tháng, bệnh tiến triển nhanh, các cơ, gân trên cơ thể chị Thu co rút lại, xương đau nhức mỗi khi di chuyển. Chị phải dùng nạng, lọm khọm đi như bà cụ, mỗi lần đứng lên, ngồi xuống phải có người dìu. Ngón cái bàn chân chị bị hoại tử, tím đen, nay phải cắt bỏ. Bác sĩ nói, cơ thể hoại tử đến đâu, sẽ cắt chi tới đó.

Sức khỏe bà mẹ 8X cứ vì thế mà cứ suy kiệt sau 6 năm. Chị Thu bị sụt 6-7kg vì không thể ăn ngủ bình thường do cơn đau hành hạ. Gương mặt hốc hác, mái tóc dài, đen mượt như nhung nay phải cắt ngắn.

Cứ nghe ai mách chỗ chữa, chị Thu đều lặn lội đi thử. Mỗi lần xét nghiệm, mua thuốc hết vài triệu, tiền nong trong nhà cứ vơi dần.

Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 4.

Chị Thu sụt 6-7kg vì không thể ăn, ngủ

Trước đây chị Thu rời quê vào Bình Dương làm công nhân. Sau khi lấy chồng, cuộc sống dần ổn định, chị tích cóp mua được căn nhà. Nay đổ bệnh, bà mẹ trẻ ngậm đắng nuốt cay, bán nhà để có tiền chạy chữa. Song chị Thu vẫn may mắn có người chồng tần tảo đồng hành. Từ ngày vợ bệnh, anh Hùng thay chị cáng đáng hết mọi công việc trong nhà. Sáng anh dậy từ 5 giờ, đấm bóp, xoa chân cho vợ khoảng 1 tiếng. Sau khi nấu cơm sẵn để trong phòng cho vợ xong xuôi, anh mới đi làm.

Chị Thu thấy bất lực vì không thể phụ giúp gì chồng. Chị nói với anh: “Em khổ quá, anh cho em uống liều thuốc chuột để em chết đi cho rồi”. Nhưng anh Hùng vẫn kiên nhẫn động viên vợ lạc quan, cố gắng sống vì chồng, vì con.

Món quà trời ban

Tình yêu thương và sự chăm sóc của chồng là động lực giúp chị Thu phục hồi nhanh chóng. Đầu tháng 11/2023, bà mẹ 8X vui mừng thông báo giờ đây chị đã có thể đi lại, cơ thể bớt đau nhức, sắc mặt hồng hào, tươi tỉnh. Thậm chí chị đã có thể đạp xe phăng phăng trên đường.

Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 5.

Nụ cười trở lại trên môi của bà mẹ 8X

“Trước bệnh 10 phần, giờ coi như đã khỏe 7, 8 phần. Các khớp của tôi cử động linh hoạt, đang dần lấy lại cảm giác. Trước tôi ăn có vài miếng cơm, nay ăn được cả tô. Từ hôm đi được xe đạp tôi mừng lắm”, chị Thu nói.

Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 6.

Sức khỏe dần hồi phục, chị Thu đã có thể đạp xe

Người phụ nữ Thanh Hóa cũng gửi lời cảm ơn tới chồng đã luôn đồng hành ở bên. Chỉ vào tấm ảnh cưới mới chụp, chị Thu nói, xưa hai vợ chồng nghèo khó, chưa có tấm ảnh nào. Sợ chị sẽ khó qua khỏi nên ạnh Hùng đã rủ vợ đi chụp ảnh kỷ niệm. Hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, chẳng ngờ trời vẫn còn thương, cho chị tiếp tục được ở bên chồng và hai con.

“Giờ tôi đã có thể ăn ngon, ngủ ngon. Mỗi bữa đi làm về, chồng mát xa đầu, chân cho tôi chưa xong, tôi đã ngủ say rồi. Ông trời ban cho tôi một người chồng quá tuyệt vời”, chị Thu nói với nụ cười rực sáng trên môi.

Từ hoa khôi hoá thành cụ bà, người phụ nữ Thanh Hóa tái sinh lần hai nhờ món quà trời ban - Ảnh 7.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Thu mới chụp

Anh Đoàn Như Phú - chủ kênh Youtube Độc lạ Bình Dương bày tỏ sự cảm phục trước ý chí của bà mẹ 8X: “Hy vọng câu chuyện của chị Thu sẽ truyền cảm hứng cho những người đang đứng giữa ranh giới cửa tử. Chúng ta đừng đánh mất hy vọng, điều kỳ diệu vẫn sẽ xảy ra nếu chúng ta sống bằng sự tử tế, kết nối và yêu thương cộng đồng!”

Nguồn ảnh: Độc lạ Bình Dương


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại