Từ cú phản ứng với Chanathip, mới thấy "vũ khí bí mật" của thầy Park nguy hiểm đến thế nào

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca, Bạch Dương |

Phát biểu của Chanathip rằng cầu thủ Việt Nam đá máu lửa vì "thu nhập thấp" khiến không ít người hâm mộ và cả cầu thủ Việt Nam "nóng mặt". Liệu ngôi sao Thái Lan có nói sai?

1. Hẳn nhiên là Chanathip Songkrasin nói sai toét, bởi cầu thủ Việt Nam máu lửa nhất, và góp phần cực kỳ quan trọng đưa U22 Việt Nam đến ngôi vô địch SEA Games 30 lại là Đoàn Văn Hậu. Mức lương của Văn Hậu chỉ... gần gấp đôi "Messi Thái" - cầu thủ lĩnh mức lương cao nhất trong số các cầu thủ Thái Lan.

Song thực ra, Chanathip chưa hẳn là "đá xéo" cầu thủ Việt Nam, mà phát ngôn của ngôi sao lớn nhất của bóng đá Thái Lan là dành cho các đồng đội của mình, những người lĩnh mức lương trung bình cao gần gấp 10 lần so với các đồng nghiệp Việt Nam, ấy vậy mà mỗi khi phải đối đầu với các cầu thủ Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thì đều "tim đập chân run".

Chanathip "cay" Việt Nam là phải, bởi suốt hơn hai năm trời qua, dưới bàn tay dìu dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam biến Thái Lan thành cái bóng mờ của quá khứ huy hoàng ngày nào, khiến cả Đông Nam Á phải khiếp sợ trước sức mạnh của binh đoàn "Rồng Vàng", mà ở đó Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ. Đau đớn nhất là bóng đá Việt Nam càng "lên", thì Thái Lan lại càng "xuống".

Từ cú phản ứng với Chanathip, mới thấy vũ khí bí mật của thầy Park nguy hiểm đến thế nào - Ảnh 1.

"Messi Thái" đã đúng một phần trong phát ngôn của mình, khi nhìn rõ được tinh thần chiến đấu, sự khát khao và kỷ luật chính là thứ "vũ khí bí mật" giúp bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á. Nhưng còn phần "thu nhập thấp" thì lại cực kỳ khiên cưỡng, có lẽ bởi chính bản thân ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại cũng không thể lý giải được sức mạnh ấy đến từ đâu, sau hàng thập kỷ bóng đá Việt Nam phải nằm dưới cái bóng của người Thái.

Có đặt mình vào vị trí của Chanathip, mới cảm nhận được sự cay đắng mà bóng đá Thái Lan phải chịu trong suốt hơn 2 năm qua. Tất cả những trận đấu mà ĐTQG Thái Lan của Chanathip đối đầu với Việt Nam ở các giải đấu chính thức, họ đều có phần trội hơn về thực lực, nhưng đều không thể chuyển hóa được thành chiến thắng, dẫu cho chưa phải chịu thất bại nào.

Trên sân Thammasat, nếu như pha kết thúc của Supachok ở phút bù giờ hiểm hóc hơn và thành bàn, đội tuyển Thái Lan đã có được trận thắng. Trên sân Mỹ Đình, ở những phút cuối trận, nếu như Văn Hậu không "điên rồ" lao mặt đỡ bóng ngay sát vạch vôi sau cú sút của Narubadin, thì có lẽ Chanathip giờ đã cùng các đồng đội chễm chệ trên ngôi đầu bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Văn Hậu dùng mặt cản bóng, cứu thua cho đội tuyển Việt Nam

2. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn của mình, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo - Lê Huy Khoa, kể về phát biểu của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các tuyển thủ Việt Nam mà ông chưa từng tiết lộ.

"Các bạn thực sự là những chiến binh mà tôi và những HLV người Hàn Quốc muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn kính với tinh thần của các bạn", đích thân HLV Park Hang-seo đã nói như thế với các học trò của mình.

Ông Lê Huy Khoa nhớ lại: "Òa, nghe xong câu đó tôi hơi nghi ngờ. Tôi nghĩ việc gì phải dùng đến từ 'tôn kính', dù chính xác tiếng Hàn mà ông Park nói là như vậy đấy.

Nhưng cũng trong tích tắc đó, tôi hiểu rằng: Người nước ngoài mà người ta đã phát hiện ra trong bản thân người Việt có một sức mạnh tinh thần rất kinh khủng như vậy. Người nước ngoài người ta đã khai thác được sức mạnh nội tâm của người Việt như vậy, thì chẳng cần băn khoăn nữa, tôi dịch nguyên văn luôn!".

Từ cú phản ứng với Chanathip, mới thấy vũ khí bí mật của thầy Park nguy hiểm đến thế nào - Ảnh 3.

Thế mới thấy, cái điều mà Chanathip Songkrasin đang đòi hỏi từ các đồng đội, điều mà không chỉ là bóng đá Thái Lan, mà cả bóng đá Trung Quốc đều đang thiếu nhất, dẫu cho mức độ đãi ngộ cực cao, lại là thứ bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thiếu. Và sức mạnh tinh thần ấy đang ngày được nhân lên và lan tỏa, đưa Việt Nam lên một tầm cao mới, không chỉ với ĐTQG hay U23, mà là cả một nền bóng đá.

Còn một điều nữa mà Chanathip hiểu sai về bóng đá Việt Nam. Thu nhập của cầu thủ Việt Nam không hề thấp như "Messi Thái" hình dung. Văn Hậu là trường hợp cá biệt, song số tiền lót tay lên đến 9 tỷ đồng cho 3 năm gia hạn hợp đồng của Văn Quyết, hay 7 tỷ đồng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng cho thấy cả giá trị lẫn mức thu nhập của cầu thủ Việt Nam là không hề thấp.

Từ cú phản ứng với Chanathip, mới thấy vũ khí bí mật của thầy Park nguy hiểm đến thế nào - Ảnh 4.

Một lứa cầu thủ tài năng, một giải VĐQG giàu sức cạnh tranh, một nền bóng đá lành mạnh với những cầu thủ tài năng nhận được mức thu nhập xứng đáng, các đội tuyển đang đi đúng hướng, với sức mạnh tinh thần to lớn cùng niềm cảm hứng đến từ đội ngũ huấn luyện đầy kinh nghiệm, tài năng và khả năng truyền cảm hứng đáng nể để kích hoạt được "vũ khí bí mật" nơi các cầu thủ, bóng đá Việt Nam xứng đáng để Thái Lan phải nể phục và học hỏi.

Chanathip Songkrasin có thể sốt ruột, ganh tỵ và kiêng dè bóng đá Việt Nam, nhưng để đánh bại được "vũ khí bí mật" của Việt Nam, "Messi Thái" cần nhiều hơn là những lời hô hào suông từ HLV Akira Nishino, rằng Thái Lan phải khiến cả Đông Nam Á phải theo sau mình, bởi đơn giản ông thầy người Nhật còn lâu mới có được thứ "vũ khí" mà thầy Park đã "khai thác" thành công nơi "mỏ vàng" mang tên bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại