Tự chui đầu vào hang địch, rắn trở thành bữa ăn cho chính con mồi vừa định ăn thịt

Hoa Hướng Dương |

Những con chồn con còn chưa mở mắt chính là mục tiêu của rắn, tuy vậy chưa ăn được thịt con mồi thì rắn lại trở thành con mồi cho chồn mẹ.

Một con rắn 4 sọc (four-lined snake) hay có tên khoa học là Elaphe quatuorlineata (thuộc họ Rắn nước, một trong những loài rắn không có độc lớn nhất châu Âu) đang đi săn mồi thì bắt gặp một cái hang có đầy con non.

Tự chui đầu vào hang địch, rắn trở thành bữa ăn cho chính con mồi vừa định ăn thịt - Ảnh 1.

Chồn sườn và rắn. Ảnh minh họa: Pinterest

Vốn là loài rắn ưa thích các con mồi là động vật có vú nhỏ như sóc, chuột, thỏ hay cả chim, thằn lằn... nên nó không dễ dàng bỏ qua bữa ăn hấp dẫn là những con non còn chưa mở mắt này. Con rắn liền chui thẳng vào hang để hành động.

Tuy nhiên, nó không ngờ rằng con mồi của nó lại là con non của chồn sương chân đen (Mustela nigripes) - kẻ thù của họ nhà rắn. Tự mình chui đầu vào rọ, con rắn đã bị chồn mẹ tấn công và sau một hồi quấn chặt lấy nhau, con rắn đã bị giết chết.

Chồn mẹ tha nạn nhân vào sâu trong tổ để ăn thịt dần, vậy là nó khỏi phải lo đến việc tìm thức ăn trong một thời gian để tập trung chăm sóc đàn con của mình.

Xem video:

Chồn sương giết chết rắn để bảo vệ con. Nguồn: Animal Leak

Nguồn: Animal Leak

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại