Từ chân dài "sát trai" đến đệ nhất phu nhân nước Pháp

Habi |

Trước khi trở thành phu nhân Tổng thống Pháp, chân dài Carla Bruni đã qua lại với ít nhất 30 đại gia nổi tiếng.

"Cuộc sống với 1 người đàn ông làm tôi phát chán"

Đó chính là tuyên bố bất hủ của người mẫu có dòng máu Ý, Carla Bruni. Cô nàng nổi tiếng với tài "sát trai" hàng đầu của giới thời trang quốc tế.

Trong sự nghiệp của mình, Carla được biết tới như là một topmodel tại Ý, đồng thời cô cũng là ca sĩ nhạc Pop thành công tại Pháp.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 1.

Cựu người mẫu Ý Carla Bruni.

Carla Bruni sinh ngày 23/12/1967, là con gái cưng trong một gia đình đại gia ngành công nghiệp ở Turin, Ý. Mặc dù quê hương ở Ý nhưng Pháp mới là mảnh đất nơi Carla lớn lên, bởi từ nhỏ cô đã cùng gia đình chuyển tới Pháp sinh sống.

19 tuổi, Carla vụt sáng thành một trong những siêu mẫu hàng đầu nước Pháp sau một chiến dịch quảng cáo quần jean của Guess.

Nhan sắc của cô được nhiều NTK cũng như nhiều tạp chí thời trang yêu thích bởi sự nữ tính ẩn sau thân hình mảnh dẻ, đậm chất "high fashion".

Nhẹ nhàng, lãng mạn mà vẫn có sự mạnh mẽ, lôi cuốn - đó là những đặc trưng mà Carla Bruni sở hữu.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 2.

Nét cổ điển trong nhan sắc Carla luôn làm say đắm người đối diện.

Khi đã nổi tiếng khắp châu Âu và vươn tới New York, gương mặt của Carla đã từng được chọn làm gương mặt quảng cáo cho Quỹ Bảo trợ Parvest của Tập đoàn Tài chính Ngân hàng BNP với slogan "The most beautiful investment in the world" (Món đầu tư đẹp nhất thế giới).

Thời đỉnh cao của nghiệp người mẫu, những nhãn hiệu nổi tiếng như Christian Dior, Paco Rabanne, Sonia Rykiel, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yves Saint Laurent, Chanel,Versace... cũng luôn chào đón sự hợp tác với chân dài người Ý.

Năm 1998, Carla Bruni được tờ Business Age xếp vào Top 20 người mẫu có thu nhập cao nhất với số tiền 7,5 triệu USD mỗi năm.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 3.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 4.

Carla Bruni từng được sánh vai với những tên tuổi như Naomi Campbell, Linda Evangelista.

Ở tuổi 29, Carla quyết định dừng lại tất cả để dành tâm trí cho niềm đam mê âm nhạc. Cô từ bỏ sàn catwalk "vì thế giới thời trang thiếu sự sáng tạo", thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt cho Yves Saint Laurent và Jean Paul Gaultier.

Năm 2002, album đầu tay của Carla Bruni, "Quelqu'un m'a dit", phát hành tại châu Âu và gặt hái thành công tại những nước nói tiếng Pháp.

Mặc dù có được những thành tích đáng kể trong làng thời trang thập niên 80-90, và cũng là một ca sĩ có tên tuổi ở Pháp, nhưng sự nghiệp không phải là thứ duy nhất làm nên tên tuổi Carla.

Đời tư tình ái phóng khoáng với nhiều đại gia tầm cỡ thế giới chính là điều thú vị nhất mà người ta vẫn thường nhắc tới khi nói về Carla Bruni.

Có lần, chân dài chia sẻ với tờ Madame Figaro rằng: "Tôi là người chinh phục đàn ông, là mèo cái, có dòng máu Italy, cuộc sống chỉ với một người đàn ông duy nhất làm tôi phát chán".

Carla cũng từng cho rằng "Tình yêu thì lâu dài, nhưng dục vọng cháy bỏng – chỉ kéo dài hai hoặc ba tuần lễ".

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 5.

Danh sách bạn trai của Carla toàn những tên tuổi "tầm cỡ".

Carla Bruni có khả năng mê hoặc đàn ông đến nỗi nhạc sĩ Mick Jagger (The Rolling Stones) thậm chí đã có lần bỏ tiền mua vé máy bay Concorde vượt đại dương để có thể ở bên cô vài tiếng đồng hồ.

Vợ của Mick Jagger đã thừa nhận chính sự dan díu của chồng cô với Bruni là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của hai người.

Khả năng "sát trai" của Carla đã chinh phục được không ít những đại gia nổi tiếng như: Donal Trump, Vincent Perez, Giovanni Malago, thủ tướng Pháp Laurent Fabius, nhạc sĩ Enric Clapton...

Cô hầu như không bao giờ nói công khai về những người yêu cũ của mình, lại càng không bao giờ nói điều gì khiếm nhã về họ.

Chỉ duy nhất về tỉ phú Donald Trump, đã có một lần cô nổi giận thốt lên: "Ông ta nghĩ rằng có thể dùng tiền của mình để mua lấy trái tim tôi nhưng ông ta đã nhầm. Tôi không quan tâm tới tiền. Tôi đã có đủ tiền của mình rồi".

Cuộc sống tại phủ Tổng thống của Carla Bruni

Người ta thường nói rằng, chuyện tình của giới chính trị gia và giới hoa hậu, người mẫu thường không đi đến happy ending. Đó là bởi, trong đầu óc các chính trị gia, vợ đẹp nhưng không nổi tiếng thì tốt hơn cho sự nghiệp của họ.

Chính vì quan niệm này rất phổ biến nên chuyện tình của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và nàng người mẫu đa tình Carla Bruni càng gây chú ý.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 6.

Năm 2008, Carla trở thành Đệ nhất phu nhân nước Pháp.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 7.

Cô chinh phục trái tim tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai làm đám cưới sau 3 tháng hẹn hò.

Carla lần đầu gặp ông Sarkozy trong một bữa tiệc tối tháng 11 năm 2007. Trong lần gặp gỡ ấy, cô đã có cảm tình với chính trị gia này. Một tháng sau, cả hai đi nghỉ Giáng sinh ở Ai Cập.

Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy đã có lần thổ lộ về tình yêu dành cho Carla: "Tôi mê mệt nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Còn Carla Bruni thì chia sẻ: "Tình yêu đó đối với tôi giống như bị sét đánh. Tôi không biết Nicolas có điều gì nhưng anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn, điều mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận".

Rất nhanh chóng, tới ngày 2/2/2008, cặp đôi đã làm đám cưới.Đó là năm Carla Bruni tròn 40 tuổi.

"Một câu chuyện cổ tích là tôi đã may mắn như, cực kỳ may mắn khi còn có thể yêu khi 40 tuổi và gặp một người tôi có thể kết hôn", Carla nói về nhân duyên đưa đẩy cô trở thành phu nhân Tổng thống Pháp.

Cho đến bây giờ nhìn lại, hành trình từ một dân thường trở thành đệ nhất phu nhân Pháp, rồi từ đệ nhất phu nhân trở về cuộc sống thường dân của Carla Bruni khá êm đềm, suôn sẻ.

Mặc dù vậy, xuất thân là một người trong giới giải trí, Carla cũng gặp không ít rắc rối. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp có đệ nhất phu nhân từng là một siêu mẫu kiêm ca sĩ nhiều tai tiếng.

Vụ rò rỉ ảnh nóng khỏa thân của Carla, khiến dân chúng "phẫn nộ" lúc hay tin cô sẽ trở thành đệ nhất phu nhân.

Tuy nhiên cho đến nay, cuộc tình của Nicolas Sarkozy và Carla Bruni vẫn bền chặt, trái với tưởng tượng ban đầu của nhiều người.

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 8.

Khi bước chân vào dinh thự Tổng thống - điện Elysee, Carla luôn xuất hiện cùng chồng như một buổi biểu diễn thời trang mà cô vốn quen thuộc từ lâu: duyên dáng, hấp dẫn và có tài ngoại giao khéo léo.

Sự tinh tế của cựu người mẫu thể hiện rõ ở một nguyên tắc: cô không bao giờ đi giày cao gót để giấu việc thực ra là cô cao hơn chồng tới 10cm!

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 9.

Phu nhân cựu Tổng thống Pháp không bao giờ đi giày cao gót khi đứng bên chồng.

Bên cạnh đó, Carla còn tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân và quan khách bởi có thể thoải mái giao tiếp bằng nhiều thứ ngoại ngữ. Có thể nói, Carla đã diễn "tròn vai" một phu nhân lịch thiệp, khiêm tốn, phù hợp với cương vị là gương mặt sang trọng đại diện cho nước Pháp.

Chính nhờ sự khéo léo, giỏi giang, Carla đã giúp tỉ lệ ủng hộ chồng mình tăng vọt. Lúc Sarkozy còn đương nhiệm, cô được đánh giá là tài sản lớn nhất của nhà lãnh đạo Pháp.

Mặc dù luôn xuất hiện hạnh phúc bên nhau, nhưng cuộc tình Nicolas Sarkozy và Carla Bruni vẫn thỉnh thoảng bị "chế giễu".

"Hẹn hò với tổng thống? Không phải là thói quen của người mẫu!! Chuyện tình của ông Sarkozy và cô Bruni là "trường hợp "chệch chuẩn" cho thấy thế giới đang bước vào thời kỳ mà các giá trị bị đảo lộn" - trích một bài báo của Washington Post.

Khi Carla còn là Đệ nhất phu nhân, thời đó có ba hình tượng thời trang trong làng chính trường thế giới là Michelle Obama, Kate Middleton và cô. Đặc biệt, người trong giới luôn biết tới sự cạnh tranh giữa Carla và Michelle Obama.

Cuộc "chiến tranh lạnh" giữa hai đệ nhất phu nhân Pháp và Mỹ được khởi xướng bởi (không phải ai khác chính là) Carla Bruni.

Cựu siêu mẫu cho rằng Michelle Obama là người duy nhất có thể cạnh tranh với mình để giành danh hiệu "người đàn bà đẹp nhất hành tinh".

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 10.

Michelle Obama và Carla Bruni-Sarkozy là hai First Lady nổi tiếng của chính trường phương tây.

Cả hai thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong những trang phục đẳng cấp của các thương hiệu có tiếng trên thế giới,

Tuy nhiên, Michelle Obama mới là người "chiến thắng" khi thu hút được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, cũng như là người có công quảng bá cho ngành thời trang của nước mình.

Sau khi Nicolas Sarkozy hết nhiệm kỳ vào ngày 15/5/2012, Carla Bruni-Sarkozy lại trở về cuộc sống của một thường dân.

"Mọi việc diễn ra rất bình thường, còn dễ chịu hơn thời đang làm nghệ sĩ chuyển sang làm đệ nhất phu nhân.

Nghề người mẫu và ca hát đã rèn luyện tôi, cho tôi biết rằng cuộc sống của mình luôn thuộc về công chúng", người mẫu sinh năm 1967 nói về thời gian sau khi chồng trở thành cựu Tổng thống.

Khi được hỏi về điều khó khăn nhất ở vai trò vợ tổng thống, người đẹp cho biết: "Tôi sợ bị đánh giá, và tất nhiên cũng sợ làm sai. Bạn sẽ không muốn làm điều gì ngu ngốc hay lỡ miệng nói gì dại dột.

Nếu giờ tôi làm vậy thì không sao, người ta phê bình tôi thôi. Nhưng thời điểm đó, bạn đại diện cho cả đất nước, bạn phải tôn trọng nhân dân".

Từ chân dài sát trai đến đệ nhất phu nhân nước Pháp - Ảnh 11.

Hiện tại cuộc sống của cựu Đệ nhất phu nhân Pháp rất bình yên. Cô vẫn viết nhạc và theo đuổi những dự án riêng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại