Từ biệt đội Alpini tới Azzurri: Ký ức về màn nhảy dù nhầm tại Thụy Điển

Quốc Bảo |

Giữa năm 2000, một sự kiện hi hữu đã xảy ra tại Kristianstad. Một toán lính dù Italia, thay vì thâm nhập Na Uy như mệnh lệnh, lại đáp nhầm xuống vùng ven biển thuộc Thụy Điển.

Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi đây không phải là sai lầm của một toán lính bình thường hoặc non nớt kinh nghiệm. Những kẻ mắc lỗi đều là thành viên của biệt đội đặc biệt tinh nhuệ thuộc lữ đoàn Alpini.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc đổ bộ dở khóc dở cười này, theo giải thích của Bộ Quốc phòng Italia, bắt nguồn từ việc phi công bay sai lịch trình. Họ đã cẩu thả trong việc xác định địa danh đổ quân.

Đích đến của nhóm lính dù là Kristiansand, nhưng chiếc máy bay chở họ lại phi thẳng tới Kristianstad. Dù hai cái tên kể trên khá giống nhau, thì đây vẫn là chuyện không thể chấp nhận được trong quân ngũ.

Từ biệt đội Alpini tới Azzurri: Ký ức về màn nhảy dù nhầm tại Thụy Điển - Ảnh 1.

Giả sử toán lính thuộc Alpini không phải đang diễn tập theo chương trình của NATO mà đang tham gia vào một cuộc chiến thực sự, cái giá phải trả chắc chắn sẽ vô cùng đắt.

17 năm sau, một toán lính Italia khác cũng đáp xuống Thụy Điển. Lần này thì họ không hạ cánh nhầm. Chỉ xếp thứ 2 tại bảng G thuộc vòng loại World Cup 2018, đội quân mặc sắc phục Thiên thanh phải chạm trán đối thủ đầy duyên nợ với họ ở vòng play-off.

Nhắc đến Thụy Điển, người Italia lại nhớ về những gì xảy ra tại EURO 2004. Đó là giải đấu mà Italia phải ngậm ngùi xách vali về nước ngay sau vòng bảng do Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt tay dàn xếp một trận hòa 2-2 như trò hề mà UEFA chẳng thể làm gì ở lượt trận cuối.

Từ biệt đội Alpini tới Azzurri: Ký ức về màn nhảy dù nhầm tại Thụy Điển - Ảnh 2.

Năm 2004, cái bắt tay của Thụy Điển và Đan Mạch khiến Italia ngậm ngùi rời cuộc chơi.

Bây giờ là cơ hội để Italia trả món nợ năm xưa, đồng thời hoàn tất màn diễn tập cuối cùng trước khi bước vào trận chiến nóng bỏng tại nước Nga vào mùa hè năm sau. Trong tâm thức của đa số thì một toán lính có thể nhảy dù sai địa điểm, chứ không thể có chuyện Italia không đáp xuống World Cup.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cảm tính. Italia hiện tại không còn một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt với một đường chuyền dài bằng khoảng cách từ Kristiansand tới Kristianstad như Pirlo. Đội ngũ do Ventura chỉ huy cũng không có ai đủ khả năng định vị chính xác khung thành đối phương như Paolo Rossi dạo nào.

Từ biệt đội Alpini tới Azzurri: Ký ức về màn nhảy dù nhầm tại Thụy Điển - Ảnh 3.

Belotti liệu có giúp đoàn quân áo thiên thanh rửa hận thành công?

Mang sang Thụy Điển toàn những tay bắn tỉa làng nhàng cỡ Belotti và Immobile, Italia cần sự nỗ lực và tập trung tối đa để tránh khỏi một bi kịch.

Quay lại năm 2000. Vài tuần sau sự cố Kristianstad, biệt đội Azzurri đã ở rất gần chức vô địch EURO. Nhưng họ không bao giờ đáp xuống được bục vinh quang do thái độ chủ quan ở trận chung kết với Pháp.

Bài học quá khứ, qua bao nhiêu năm, vẫn còn nguyên giá trị.

EURO 2016: Italia 1-0 Thụy Điển

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại