Trượt đại học, tôi đã chọn làm bảo vệ để chờ làm lại từ đầu

TRƯỜNG HÙNG |

Đại học đối với mỗi người có một ý nghĩa khác nhau. Đối với tôi, đại học là những câu chuyện cổ tích. Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng lại là con đường tôi lựa chọn để đi lên.

Năm 2013, tôi đăng ký dự thi vào chuyên ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC-TT). Được 20 điểm, tôi trượt. Cũng như biết bao bạn trang lứa, tôi nộp hết nguyện vọng trường này đến trường kia, nhưng tôi vẫn vẫn trượt.

Trượt đại học, tôi đã chọn làm bảo vệ để chờ làm lại từ đầu - Ảnh 1.

Thẻ dự thi vào HVBC-TT năm 2013 của tôi

Khi ấy, tôi đã bước sang tuổi 19 - tuổi tự lập và không làm phiền cha mẹ.

Tôi muốn thi lại, tôi nhớ đến câu chuyện “Nước chảy đá mòn” - một người 50 tuổi học mãi không biết nổi con chữ nhưng khi được vợ giải thích hiện tượng trên, sau gần 10 năm kiên trì rèn luyện ông ấy đã trở thành trạng nguyên.

Do đó, tôi quyết định làm bảo vệ ở một quán bia của Hà Nội để có tiền tiếp tục ôn thi.

Tôi là nhân viên bảo vệ duy nhất của quán, trực từ 10h sáng đến 16h chiều hoặc từ 18h đến 23h đêm, có khi tới gần 1h sáng hôm sau.

Mỗi lần trực, tôi mang đầy ắp tài liệu trong 2 túi quần bảo hộ lao động, tranh thủ học mỗi khi không có khách. Hơn nữa, học như vậy khiến tôi không bị buồn ngủ vì phải ngồi một chỗ cả ngày.

Nhờ vậy, trong những ngày này, tôi đã thuộc biết bao bài thơ: Tây Tiến, Đôi mắt người Sơn Tây, Bên kia sông Đuống,… và đọc thêm biết bao tác phẩm hay: Không gia đình (Hector Malot), Bốn mươi năm nói láo (Vũ Bằng)…

Trượt đại học, tôi đã chọn làm bảo vệ để chờ làm lại từ đầu - Ảnh 2.

Chiếc quần bảo hộ tôi mặc trong những ngày làm bảo vệ

Mỗi vần thơ, mỗi tác phẩm và từng con chữ tiếp cho tôi thêm nghị lực. Nhớ những ngày mùa đông năm ấy, tôi chỉ có hai bộ quần áo bảo hộ để tránh rét. Để đỡ rét, mỗi lần đến ca trực, tôi phải mặc cả hai bộ, chân đi dép caosu và một đôi tất.

Do đồng lương eo hẹp (tôi được trả 2.000.000đ/tháng), để tiết kiệm, tôi không mua dầu gội, mà tận dụng bột giặt omo của quán để gội đầu và kỳ cọ. Hồi ấy, trời lạnh mà muộn mới hết ca, tắm nước lạnh nên nhiều lần tôi bị cảm.

Trong những ngày này, ngoài việc học tập, tôi còn quen biết với biết bao nhiêu phận người, người xấu kẻ tốt, người không có chí hướng - người chơi game, người gái gú, người ngoại tình.

Tuy nhiên, hơn hết, ở họ tôi đều thấy có một góc khuất nào đó đẹp lắm, họ chia cho tôi phần thức ăn của họ, họ giữ chữ tín khi vay tiền tôi. Do vậy, dù họ có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tôn trọng và đối tốt với họ, khi thì tặng họ lọ kem chống muỗi, lúc tặng họ lọ dầu gió.

Trượt đại học đã cho tôi những phút tĩnh lặng để suy nghĩ sâu về bản thân, con đường về sau cần phải đi như thế nào. Trượt đại học đã cho tôi sự đồng cảm với biết bao phận người. Trượt đại học đã mang đến cho tôi sự chín chắn, sự cứng rắn và kiên trì…

Câu chuyện sẽ được tiếp tục vào phần sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại