Hai bảo mẫu đang thử việc đã hành hạ trẻ dã man như vậy?

Bảo Bình |

Phòng GDĐT Q.12 đã đến kiểm tra cơ sở này và 2 cô giáo tại đây không xuất trình được bằng cấp chuyên môn.

Trưởng phòng GDĐT quận 12: "Khi đến kiểm tra, chủ cơ sở rất lịch sự và văn minh"

Sáng 27/11, trả lời báo chí, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GDĐT quận 12 cho biết, quận đã có chỉ đạo xử lý sát sao vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM).

Ông Hùng cho biết, lớp mẫu giáo Mầm Xanh là cơ sở tư thục được UBND phường Hiệp Thành cấp phép ngày 29/9/2014, hoạt động theo mô hình lớp mầm non tư thục. Đến ngày 14/10/2016, cơ sở này được cấp phép chuyển sang hoạt động theo mô hình lớp mẫu giáo tư thục, nhận trẻ từ 3 -5 tuổi, chủ yếu là con công nhân khu công nghiệp gần đó.

Từ đầu năm học 2017-2018 đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở này 2 lần. Lần gần đây nhất vào sáng 23/11, sau khi có thông tin giáo viên và bảo mẫu lớp này bạo hành trẻ. 

Hai bảo mẫu đang thử việc đã hành hạ trẻ dã man như vậy? - Ảnh 1.

"Tôi hỏi con có bị đánh nhiều không, nó nói đánh nhiều lắm ba ơi! Nó còn chỉ vào trường nói nơi nó bị đánh mà lòng tôi đau đớn vô cùng!", một phụ huynh có con học tại đây chia sẻ.

Ngày 22/11, Phòng GDĐT Q.12 đã đến kiểm tra cơ sở này, lúc đó cơ sở đang giữ 36 trẻ, trong đó có 25 trẻ đúng độ tuổi và 11 trẻ dưới 3 tuổi.

2 cô giáo tại đây không xuất trình được bằng cấp chuyên môn. Phòng GDĐT quận đã yêu cầu cơ sở chấn chỉnh lại hoạt động, khắc phục những sai sót. Chưa kịp kiểm tra lại thì xảy ra vụ việc bạo hành nói trên.

Ông Hùng nói: "Khi đến kiểm tra, chủ cơ sở rất lịch sự và văn minh, không ai nghĩ bên trong lại ngược đãi trẻ đến như vậy", ghi nhận trên báo Infonet.

Ông cũng cho biết khi làm việc với đoàn kiểm tra, bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ lớp mẫu giáo Mầm Xanh đồng thời cũng là giáo viên ở đây, giải thích do giáo viên của lớp nghỉ việc, bà mới tuyển hai cô bảo mẫu vào thử việc, chưa kịp ký hợp đồng lao động và hai cô cũng chưa có chứng chỉ như quy định.

Nói về các trẻ đang học tại lớp này, ông Hùng cho biết, ngay trong chiều 26/11, ngay khi cơ sở bị đình chỉ, quận đã gọi điện thông báo cho các phụ huynh đang gửi con tại đây. Sáng nay, lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT đã xuống tận trường hỗ trợ phụ huynh đưa con đến gửi tại các lớp, trường gần đó để tiếp tục học.

Chuyện động trời sau cánh cửa đóng kín

Chị Nguyễn Thị Hà Thương (nhà gần cạnh trường mầm non Mầm Xanh) kể lại trên báo Người lao động, cách đây 3 năm khi gia đình chị dọn về đây sinh sống thì trường đã thành lập từ trước. Hàng ngày, cổng trường mầm non này luôn đóng kín cửa nên chị và hàng xóm không biết những chuyện xảy ra bên trong.

Thời gian gần đây, khi chị ở nhà bán hàng tạp hóa thì thỉnh thoảng lại nghe tiếng trẻ con khóc váng lên trong trường. 

Một số lần bà Linh sang nhà mua đồ, chị Thương có hỏi lý do các bé khóc thì bà giải thích: "Do các cháu nghịch rồi đánh nhau khóc". "Nhìn bà Linh và các bảo mẫu ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng, tôi không dám nghĩ họ lại độc ác như thế. Khi vụ việc được báo chí phanh phui, tôi xem mà rụng rời chân tay"- chị Thương kể.

Chủ trì buổi họp báo về sự việc nghiêm trọng trên vào chiều 27/11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nói: "Sự việc quá kinh khủng. Tôi không hình dung nổi những hành động đó lại rơi vào phụ nữ. Lấy dao hành hung các em, đánh đập các em bằng đủ mọi dụng cụ, dã man quá".

Đồng thời, bà Thu yêu cầu tìm giải pháp tháo gỡ dứt khoát, tới nơi tới chốn, không bàn tới bàn lui rồi lại để tình trạng bạo hành trẻ em tiếp diễn.

"Camera sẽ được lắp ở nơi dạy học, chăm sóc trẻ, không lắp ở nhà vệ sinh và những nơi gây ra vi phạm nhân quyền. Việc này giao Sở Giáo dục tính toán cụ thể, đề ra lộ trình", bà Thu nhấn mạnh.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại