Trường Giang: "Ngày xưa tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 nghìn ăn cơm"

Long Phạm |

"Lúc đó, tôi về ngay lập tức và thấy ba đang bệnh. Tôi hối hận từ đó tới giờ" – Trường Giang chia sẻ.

Tối qua (2/2), tập 5 chương trình Ô hay gì thế này đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Trường Giang: "Hari Won là con bò còn tôi là người"

Như thường lệ, mở đầu chương trình là màn giới thiệu của các khách mời. Vì đây là chương trình cuối năm nên Hari Won có gửi lời chúc tới khán giả theo yêu cầu của Trường Giang. Cô nói:

"Năm nay là năm con heo vàng, tôi chúc mọi người đẻ được thật nhiều con trong năm nay để có phước và sung sướng hơn".

Trường Giang nghe vậy liền nhắc: "Đẻ một tới hai con thôi để còn nuôi dạy cho tốt. Với lại một năm sao đẻ được nhiều con?".

Trường Giang: Ngày xưa tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 nghìn ăn cơm - Ảnh 1.

Hari Won vẫn cãi: "Đẻ nhiều con vẫn nuôi dạy tốt được. Mọi người có thể sinh đôi, sinh ba... Đẻ như vậy cho có phúc. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình, nhiều sức khỏe và kiếm tiền thật nhiều".

Qua lời chúc của Hari Won, khán giả thấy rõ khát khao muốn có con của cô. Thông thường, người ta chúc nhau sẽ để tài lộc lên đầu, còn Hari Won lại nhấn mạnh vào việc có con.

Tiếp đó, Trường Giang hỏi Hari Won: "Năm nay Hari Won có ý định gì không".

Hari Won ngơ ngẩn đáp lại: "Năm nay tôi là con bò nên chưa muốn gì cả".

Thấy mọi người ngạc nhiên không hiểu, Hari Won vội giải thích: "Bên Hàn Quốc không có con trâu nên ai tuổi trâu gọi là con bò hết. Tôi là con bò".

Trường Giang thấy vậy liền trêu chọc: "Hari Won là con bò còn tôi là con người".

Trường Giang: "Tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 ngàn"

Cũng trong chương trình tuần này, Trường Giang đã xúc động nhớ về quá khứ khó khăn của mình mỗi dịp năm hết Tết đến. Đầu tiên, anh hỏi Thúy Ngân: "Chỉ có vài ngày nữa là tới Tết rồi, là ngày mà ai cũng phải đoàn viên. Tết em có về quê không?".

Khi Thúy Ngân trả lời có, Trường Giang mới bồi hồi chia sẻ: "Đôi khi, tôi cứ nghĩ phải kiếm nhiều tiền để lo cho cha mẹ một tương lai hạnh phúc hơn, nhưng không phải. Ba mẹ không cần xài tiền của chúng ta. Ba mẹ chỉ cần chúng ta bình an, khỏe mạnh xuất hiện trước mặt họ.

Trường Giang: Ngày xưa tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 nghìn ăn cơm - Ảnh 3.

Ngày đầu tiên tôi mới lên Sài Gòn làm, không có tiền về quê ăn Tết, ba mới nhắn lên hỏi sao không về và nói: "Về đi, ba cho con 300 ngàn đem lên Sài Gòn ăn cơm".

Lúc đó, tôi về ngay lập tức và thấy ba đang bệnh. Tôi hối hận từ đó tới giờ. Ba tôi đâu cần tiền tôi đem về đâu, chỉ cần tôi về với sức khỏe là vui rồi.

Đôi khi, chúng ta phải ngồi nhìn lại. Thời gian của ba mẹ ít dần theo từng ngày, cần phải quý trọng nó".

Thúy Ngân nghe vậy cũng sụt sùi nói: "Tôi cố gắng làm được như ngày hôm nay để muốn gia đình tôi yên lòng.

Điều khiến tôi buồn nhất đến tận bây giờ là ba tôi trong lúc bệnh vẫn phải nghĩ tôi ra sao, làm gì, có tiền ăn uống không. Tôi muốn ba tôi yên lòng chứ không phải là tiền".

Trường Giang: Ngày xưa tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 nghìn ăn cơm - Ảnh 4.

MC Đại Nghĩa cũng tranh thủ tâm sự: "Việc được trở về thăm nhà với tôi mỗi dịp Tết là một thứ xa xỉ, nó kéo dài mấy chục năm nay rồi. Ban đầu tôi rất buồn, luôn tự hỏi tại sao người ta được về quê ăn Tết còn mình thì không.

Ba mẹ tôi ở nước ngoài nên không mấy khi về Việt Nam đoàn tụ được. Nhưng kể cả lúc ba mẹ tôi về Việt Nam, tôi cũng không về được.

Ngay tại lúc này đây, mẹ tôi đang ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn chưa về thăm mẹ được. Còn ba tôi thì mất rồi. Mẹ mới nói: "Từ bữa tôi về tới giờ chẳng gặp được thằng Nghĩa, chỉ thấy nó trên tivi".

Những người làm cha làm mẹ chỉ mong muốn được ở gần con cái thôi, chẳng mong gì hơn".

Trường Giang: Ngày xưa tôi không có tiền về quê ăn Tết, ba phải cho 300 nghìn ăn cơm - Ảnh 5.

Hari Won lại tiết lộ: "Phải 2 năm từ hồi cưới xong tôi chưa được gặp ba. Ba tôi ở bên Hàn Quốc và không về Việt Nam được.

Tôi là người thiên về gia đình nên luôn cố gắng sắp xếp công việc để về bên gia đình mỗi dịp lễ tết. Ai cũng nói để lần sau gặp. Tôi ghét câu nói đó kinh khủng. Cuộc sống ai biết trước ngày mai thế nào mà cứ hứa hẹn.

Tôi phải cố gắng làm cho gia đình như vậy. Cô muốn làm mọi thứ để mai này không phải hối hận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại