Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM

Tường Vy |

Đại học Sài Gòn (quận 5, TP. HCM) là ngôi trường nổi tiếng với những toà nhà được xây dựng từ năm 1908, mang nét giao thoa giữa kiến trúc Á - Âu.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 1.

Các toà nhà của Đại học Sài Gòn được xây dựng vào năm 1908 theo sáng kiến của doanh nhân người Pháp gốc Hoa tên là Tạ Mã Điền. Ban đầu, ngôi trường được đặt tên là trường Trung học Pháp - Hoa (tiếng Pháp là Lycée Franco- Chinois). Sau đó, trường được đổi là Bác Ái học viện, dành riêng cho con em Hoa kiều đang định cư tại Việt Nam theo học.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đến năm 1976, trường trở thành Cao đẳng Sư phạm TP. HCM. Vào năm 2007, trường chính thức được nâng cấp thành Đại học Sài Gòn, tọa lạc tại đường An Dương Vương, quận 5, TP. HCM.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 3.

Ngôi trường là đại diện tiêu biểu cho nét kiến trúc pha trộn giữa văn hóa Pháp và Trung Hoa. Với tông màu vàng chủ đạo nằm dưới lớp ngói đỏ, trường Đại học Sài Gòn toát lên vẻ cổ kính, trường tồn qua thời gian.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nét nổi bật ở Đại học Sài Gòn là những dãy hành lang, cửa ra vào, cửa sổ phòng học đều được thiết kế theo khung mái vòm, được nâng đỡ bởi kết cấu gỗ đối xứng đặc trưng phong cách Pháp, mềm mại và đơn giản. Nơi đây được thiết kế lấy tối đa ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng đãng, mát mẻ, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên học tập.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 5.

Cánh cửa của phòng học được làm bằng gỗ và phần khung sắt được uốn theo hoạ tiết trên nền tường với những viên gạch nhiều màu sắc.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 6.

Trải qua hơn 100 năm, hệ thống cầu thang bằng gỗ, khung sắt được chạm khắc tỉ mỉ tại các dãy phòng học vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 7.

Đặc biệt, phía cổng sau của trường được trang trí bằng bức tượng sư tử làm bằng đá xanh, tạo nên vẻ uy nghiêm cho ngôi trường. Bên trên là hoạ tiết tượng rồng bằng gỗ và sành sứ, làm nổi bật lên nét kiến trúc Pháp-Hoa.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 8.

Những chiếc thang máy đã được lắp đặt thêm ở mỗi tòa nhà, giúp việc di chuyển của sinh viên và giảng viên trở nên thuận tiện hơn.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 9.

Khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát với nhiều gốc cây to lâu năm như cây bàng, cây đa cổ thụ gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi dành cho các sinh viên Đại học Sài Gòn sinh hoạt, vui chơi hoặc tổ chức sự kiện.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, với kiến trúc độc đáo, trường thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh và là địa điểm ghi hình lý tưởng. Đại học Sài Gòn đã được chọn làm bối cảnh chính trong MV “Em gái mưa” của ca sĩ Hương Tràm.

Trường Đại học có giảng đường trăm tuổi, pha trộn nét Á - Âu ở TP.HCM - Ảnh 11.

Trong tiến trình hội nhập, trường Đại học Sài Gòn tích cực thực hiện đổi mới và góp phần phát triển giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu đến năm 2035 phát triển Trường Đại học Sài Gòn trở thành trường đại học theo hướng nghiên cứu, đạt chuẩn quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại