Trước tuần lễ hành xác, M.U nhận tin vui từ sao trẻ Dortmund

Đặng Lai |

Ngay trước thềm trận đấu với Aston Villa ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, trận đấu bắt đầu tuần lễ "cày ải" với mật độ dày đặc của mình, Man United đã đón nhận tín hiệu tích cực từ mục tiêu họ đã theo đuổi gần 2 năm nay: Jadon Sancho.

Được biết, cách đây vài ngày ban lãnh đạo Dortmund cũng đã công khai ý định bán Sancho, đồng thời giữ chân Haaland sau mùa giải này. Giám đốc thể thao Michael Zorc của CLB Đức không ngần ngại tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận cho phép Sancho có thể thay đổi môi trường thi đấu”.

Khả năng Sancho ra đi càng trở nên lớn hơn khi anh vừa bóng gió kế hoạch rời Signal Iduna Park trên ESPN. Ngôi sao người Anh nói: “Liệu tôi sẽ rời Dortmund không ư? Tôi không thể chắc chắn tương lai. Lúc này, chỉ có thể nói rằng tôi đang hạnh phúc tại Dortmund. Tôi yêu CLB, các CĐV và yêu đội bóng này”.

Trước tuần lễ hành xác, M.U nhận tin vui từ sao trẻ Dortmund - Ảnh 1.

Sancho và dòng chia sẻ tương lai trên ESPN

Dĩ nhiên, như bao cầu thủ chuẩn bị chuyển CLB, họ cũng thường có những tuyên bố 50-50 như Sancho. Nhưng động thái từ phía Dortmund và cả tiền vệ người Anh đang cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn cho cuộc chia tay vào mùa hè này. Và đó là tin vui dành cho M.U, đội vốn theo đuổi Sancho nhiệt tình nhất.

Vị trí tiền đạo cánh vốn là mong mỏi của M.U trong nhiều mùa vừa qua. Họ chỉ có Rashford là đủ mang lại niềm tin. Greenwood thì trận hay trận dở, Daniel James chỉ có tốc độ và sự nhiệt tình, trong khi Martial hầu như chỉ để lại thất vọng.

Bởi vậy, Sancho được xem là miếng ghép hợp lý hơn cả. Với những diễn biến hiện tại, có lẽ vấn đề còn lại là giá cả.

Chưa rõ tương lai có chiêu mộ được Sancho hay không, nhưng chí ít thì tín hiệu vui từ "món hàng" đang theo đuổi chắc chắn tiếp thêm tự tin cho M.U trong chuyến làm khách của Aston Villa vào 20h05 tối nay (9/5). Đây sẽ là trận đấu mở màn cho tuần lễ hành xác của họ.

Bởi trong 10 ngày tới, M.U sẽ phải ra sân tới 4 lần. Chính việc hoãn trận gặp Liverpool khiến họ rơi vào cảnh phải trải qua mật độ thi đấu quá nặng, nhất là khi mùa giải đã bước vào giai đoạn cuối, thể lực các cầu thủ đã bị bào mòn rất nhiều.

Những Bruno, Cavani, Rashford đã cảm thấy sức nặng trên từng bước chạy. Đã vậy, các đối thủ sắp tới của Quỷ đỏ đều là những đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí trong Top 4. Đó là Leicester, Liverpool…

Nguy cơ mất điểm với họ là cực kỳ lớn. Nên nhớ Chelsea sau chiến thắng trước Man City cũng chỉ còn kém M.U 3 điểm. Chỉ cần một cú ngã, M.U hoàn toàn có thể mất vị trí thứ nhì.

Liệu họ có thể khởi động tuần lễ căng thẳng của mình bằng một kết quả tốt trước Aston Villa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại