Trước "Người khổng lồ" Australia, Việt Nam hãy lấy niềm tin từ... Thái Lan

Hà Phương |

Ngày mai (6/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận play-off lượt đi với tuyển nữ Australia để tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

THUA TRẮNG KHI ĐỐI ĐẦU

Từ trước đến nay, các cô gái Việt Nam luôn thất bại trước các cô gái đến từ xứ sở Chuột túi tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Trong lần đầu tiên tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2008, tuyển nữ Australia vượt qua tuyển nữ Việt Nam 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Hai năm sau, các cô gái Việt Nam tái ngộ với các cô gái Australia trong trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết Asian Cup 2010. Lần này chiến thắng vẫn thuộc về phía tuyển nữ Australia với tỷ số 2-0. Tỷ số 2-0 nghiêng về phía Australia tiếp tục được lặp lại trong cuộc so tài giữa hai đội tại vòng chung kết Asian Cup 2014.

Năm 2015, để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Rio 2016, tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại xứ sở Chuột túi. Tại đây các cô gái áo đỏ có 2 trận giao hữu với đội chủ nhà và để thua cả hai: 0-4 ở trận đầu tiên và 0-11 ở trận thứ hai. Tại vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016 khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thảm bại tới 0-9 trước tuyển nữ Australia.

Trước Người khổng lồ Australia, Việt Nam hãy lấy niềm tin từ... Thái Lan - Ảnh 1.

Lần gần đây nhất hai đội chạm trán nhau là cách đây 2 năm. Tại vòng chung kết Asian Cup 2018, trước đối thủ Australia quá mạnh, các cô gái Việt Nam một lần nữa đành chấp nhận thất bại với tỷ số đậm 0-8.

Như vậy tuyển nữ Việt Nam từng thua tuyển nữ Australia ở cả 7 lần đối đầu gần nhất, không ghi nổi một bàn thắng nào và để thủng lưới tới 37 bàn

NIỀM TIN TỪ NGƯỜI THÁI

Trước một đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, việc chúng ta toàn thua trong 7 lần đối đầu trước đây không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên ở lần gặp gỡ thứ 8 sắp tới các cô gái Việt Nam không phải là không có cơ hội để làm nên bất ngờ.

Hai năm trước, trong trận bán kết Asian Cup 2018, chính các cô gái xứ sở chùa Vàng đã suýt chút nữa làm nên lịch sử trước các cô gái xứ sở Chuột túi.

Ở trận đấu đó, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng Thái Lan đã chơi đầy kỉ luật, linh hoạt trước Australia. Mặc dù sớm phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống đá phản lưới nhà ở phút thứ 17 của Seangkoon nhưng các cô gái Thái Lan không hề nao núng. Chỉ 3 phút sau, họ đã có bàn thắng gỡ hoà xuất phát từ pha phản công rất nhanh và kết thúc bởi Sungngoen.

Đến phút 63, Thái Lan bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 sau pha dứt điểm chính xác của Thongsombut. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức. Những tưởng các cô gái Thái Lan đã tạo nên cú sốc lịch sử và giành quyền vào chơi trận chung kết Asian Cup. Tuy nhiên ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Thái Lan lại để Australia gỡ hòa 2-2 sau pha lập công của Kennedy.

Trước Người khổng lồ Australia, Việt Nam hãy lấy niềm tin từ... Thái Lan - Ảnh 2.

Sang hiệp phụ, dù chỉ chơi với 10 người nhưng tuyển nữ Thái Lan vẫn bảo toàn được kết quả hòa 2-2. Ở loạt đấu súng trên chấm 11m, chính Australia là những người sút hỏng quả đầu tiên. Tuy nhiên sau đó Thái Lan đá hỏng tới 3 quả, trong khi Australia chỉ đá hỏng tổng cộng 2 quả và giành chiến thắng để vào chung kết.

Mặc dù thất bại một cách đáng tiếc nhưng tuyển nữ Thái Lan hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì đã thể hiện trong trận đấu này.

Có thể tin rằng nếu có một lối chơi hợp lý, kiên cường và học theo những gì mà người Thái đã làm 2 năm về trước thì thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể nghĩ tới việc thay đổi lịch sử và giành điểm trên đất Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại