Trước đại chiến sống còn, Việt Nam từng nhận “vết thương cứa lòng” từ Myanmar như thế nào?

Tiểu Mã |

U16 Việt Nam cần phải cực kỳ thận trọng với Myanmar nếu không muốn ôm hận trước đích thủ này giống kỷ niệm buồn của những người đàn anh trong quá khứ.

U16 Việt Nam đang đứng ở thế khó tại giải U16 Đông Nam Á. Với việc chỉ xếp thứ 3 bảng A, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải thắng đội nhì bảng Myanmar ở lượt đấu cuối (ngày 5/8) để lọt vào bán kết, trước khi nghĩ tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trước màn đại chiến một mất một còn, đây là lúc U16 Việt Nam tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Bởi trong quá khứ, không ít lần bóng đá Việt Nam trở thành nạn nhân của người Miến, ở nhiều thời điểm mà chúng ta thậm chí còn được đánh giá cửa trên.

Hẳn người hâm mộ sẽ chưa thể quên kỷ niệm buồn gần 1 năm về trước. Tại giải U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam đối đầu chủ nhà Myanmar ở lượt đấu cuối vòng bảng. Chỉ cần hòa là thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành vé vào bán kết.

Trước đại chiến sống còn, Việt Nam từng nhận “vết thương cứa lòng” từ Myanmar như thế nào? - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từng phải ôm hận trước Myanmar ở trận đấu "chỉ cần hòa" ở giải U18 Đông Nam Á 2017.

Chúng ta có sự khởi đầu "đẹp như mơ" khi có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên. Thế nhưng, thảm họa bỗng ập đến theo cách cực kỳ khó hiểu. Phút 74, thủ thành Y E Li Nie mắc sai lầm tai hại và phải nhận bàn thua. Rồi đúng thời điểm cuối trận, hàng thủ Việt Nam tiếp tục mắc lỗi và để đội bạn ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng 2-1.

Để thua ngược đau đớn, U18 Việt Nam bị loại ê chề ngay từ vòng bảng. Càng đáng tiếc hơn khi U18 Việt Nam có cùng 9 điểm với Myanmar, hơn về hiệu số bàn thắng bại nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn người Miến đi tiếp do thua về đối đầu.

Nhưng, nỗi đau bậc nhất mà Myanmar "gieo rắc" cho bóng đá Việt Nam phải kể tới SEA Games 2015. Đối đầu người Miến ở vòng bán kết, U23 Việt Nam dưới trướng HLV Miura ép sân phần lớn thời gian thi đấu nhưng rốt cục vẫn nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Trước đại chiến sống còn, Việt Nam từng nhận “vết thương cứa lòng” từ Myanmar như thế nào? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam từng phải chịu thất bại đau đớn trước Myanmar tại bán kết SEA Games năm 2015.

Đặc biệt ở bàn thua "định mệnh" thời điểm cuối trận, Thanh Hiền để bóng đập chân sau cú sút của tiền đạo đối phương. Trái bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Phí Minh Long. HLV Miura và tất cả người hâm mộ Việt Nam như "chết lặng". Giấc mơ chinh phục chức vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam chính thức tan vỡ!

Hay xa hơn, ở SEA Games 2007 trên đất Thái Lan, Việt Nam cũng đối đầu Myanmar tại vòng bán kết. Sau màn thi đấu ngang ngửa và cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải định đoạt thắng bại trên chấm luân lưu. Ở loạt sút đầy cân não, Myanmar đã bản lĩnh hơn để thắng với tỷ số 3-1 và thẳng tiến vào bán kết, còn thầy trò HLV Riedl đành "ngậm đắng nuốt cay".

Trước đại chiến sống còn, Việt Nam từng nhận “vết thương cứa lòng” từ Myanmar như thế nào? - Ảnh 3.

Tại SEA Games 2007, Việt Nam cũng trở thành nạn nhân của Myanmar.

Trở lại với giải U16 Đông Nam Á 2018, nhìn chung trình độ cũng phong độ của U16 Việt Nam và Myanmar là tương đối cân bằng. Với một đội bóng trẻ như lứa U16, yếu tố tâm lý hoàn toàn có thể giữ vai trò quyết định thắng bại ở màn đại chiến chiều mai.

Hy vọng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ duy trì được sự tập trung và tinh thần quyết tâm để có thể đánh bại Myanmar và tái ngộ đối thủ duyên nợ Thái Lan ở vòng bán kết.

Trước đại chiến sống còn, Việt Nam từng nhận “vết thương cứa lòng” từ Myanmar như thế nào? - Ảnh 5.

U16 Việt Nam cần phải tập trung và quyết tâm nếu muốn đả bại Myanmar và tiến vào bán kết giải Đông Nam Á ở cuộc đại chiến chiều mai, 5/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại