Trước cuộc đua nước rút tranh cử Tổng thống Mỹ: "Gửi Donald"

Hải Võ |

Trong giai đoạn "nước rút" của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một lá thư công khai từ chiến dịch của bà Hillary Clinton đã nhằm trực diện vào đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

LTS: Trong khi đảng Cộng hòa đang tiến hành đại hội ở thành phố Cleverland, bang Ohio từ 18-21/7 nhằm chọn ra ứng viên chính thức đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ, trên website chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đã xuất hiện một lá thư chỉ trích gay gắt nhằm vào tỉ phú Donald Trump, ứng viên đảng Cộng hòa.

Chiến dịch của bà Clinton (Hillary for America) đã kêu gọi mọi người ký tên vào lá thư công khai, trong nỗ lực gửi thông điệp mạnh mẽ đến Trump rằng "đảng Dân chủ sẽ đánh bại ông".

Dưới đây, chúng tôi xin gửi tới độc giả nội dung lá thư có tiêu đề "Gửi Donald".

***

Trước khi ông trở thành nhân vật thứ 28 được đề cử làm ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, có một vài điều chúng tôi muốn ông biết:

Ông không đại diện cho chúng tôi. Những ý tưởng của ông không đại diện cho chúng tôi. Các giá trị của ông không đại diện cho chúng tôi.

Và chắc chắn chúng tôi sẽ làm mọi điều để bảo đảm rằng ông sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống.

Chúng tôi tin vào nguyên tắc cơ bản của đất nước chúng ta: Rằng mọi người sinh ra bình đẳng. Bất kể màu da, tín ngưỡng, chúng ta có bao nhiêu tiền, hay chúng ta yêu ai. Chúng ta đều xứng đáng có một cơ hội để hạnh phúc. Chúng ta đều xứng đáng được đối xử một cách có phẩm giá.

Ông đã giành cả đời chỉ để tìm lối thoát cho bản thân. Khi một trong những hoạt động kinh doanh thất bại, ông tuyên bố phá sản và đẩy gánh nặng tiền bạc lên vai công nhân cùng tiểu thương.

Ông nói rằng mình sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại trong khi vẫn sản xuất hàng loạt áo phông ở Trung Quốc và cà vạt tại Bangladesh, nhưng ai quan tâm đến điều đó khi mà câu slogan [Make America Great Again] vẫn in vừa trên một cái mũ.

Ông trải đường đến sự đề cử cho mình bằng cách khoe ra những cơn giận, sự thù địch và nỗi sợ. Giờ đây ông muốn người Mỹ trở nên nhẫn tâm và hẹp hòi, bởi đó chính là ông. Nhưng chúng tôi không như vậy.

Đó là lý do ông luôn đánh giá thấp chúng tôi, và cũng là lý do ông sẽ không bao giờ đánh bại được chúng tôi.

Về căn bản ông không hiểu được điều gì khiến nước Mỹ vĩ đại: Chúng ta tuyệt vời nhất khi sát cánh cùng nhau.

Đất nước chúng ta đang đối mặt với nhiều vấn đề sâu xa, từ phân biệt chủng tộc có hệ thống cho đến nền kinh tế bất bình đẳng, hay mối đe dọa to lớn từ biến đổi khí hậu. Và chúng tôi sẽ không giải quyết những điều đó bằng cách quay lưng với nhau.

Chúng tôi sẽ tìm kiếm giải pháp cho mọi người dân Mỹ, bởi chúng tôi biết khi mọi người ở tất cả giới tính, chủng tộc, tôn giáo đều có thể thành công, thì tất cả chúng ta đều đi lên.

Nói cách khác, chúng ta mạnh mẽ hơn khi đoàn kết lại. Và khi một kẻ bắt nạt nhằm vào những người ta yêu thương, chúng ta sẽ chống lại.

Đó chính xác là những gì mà chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ giải phóng và trao quyền cho nhiều người Mỹ nhất có thể. Để rồi đến ngày 8/11, ông sẽ nghe to và rõ thông điệp của chúng tôi:

Chúng tôi tuyệt vời hơn thế.

Ở đất nước này, chúng tôi đứng về lẽ phải. Chúng tôi đứng về phía sự khoan dung và hiểu biết, tình yêu và sự tử tế, cảm thông và bình đẳng.

Nghĩa là chúng tôi đứng về phía đối lập với ông.

Tên của chúng tôi được liệt kê ngay dưới đây. Hãy đọc và nhớ lấy -- chúng tôi là những người sẽ đánh bại ông vào tháng 11 này.

Giờ thì ông đã hiểu chính xác nguyên nhân là gì.

Hillary for America là chiến dịch vận động cơ sở bởi 1.5 triệu nhà tài trợ cam kết sẽ bầu cho ứng viên Hillary Clinton và "giữ Donald Trump tránh xa khỏi Nhà Trắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại