Trung Quốc hết ảo tưởng trước đại chiến Thiếu Lâm - Muay Thái

Tiểu Mã |

Ca ngợi Yi Long chẳng kém gì Mayweather của nước Mỹ, nhưng người Trung Quốc đã hết ảo tưởng trước trận đại chiến giữa vị “Đệ nhất Thiếu Lâm” với “Thánh Muay Thái” Buakaw.

Ngày 29/9, tờ báo thể thao Sportqq của Trung Quốc bất ngờ dành một bài viết để ca ngợi sức mạnh của "Hoàng tử Muay TháiBuakaw, trong đó có đoạn mô tả:

"Buakaw có những cú đá mà chân anh ta chẳng khác gì bằng sắt. Với 13 trận bất bại, anh ta chẳng khác gì đối thủ khó nhằn nhất hành tinh mà các võ sĩ Trung Quốc phải đối mặt.

Để chuẩn bị cho màn tái đấu, Yi Long thường luyện độ cứng của đôi chân bằng cách đá vào những cột điện. Đúng là Nhất Long có những cách tập luyện khó tưởng tượng nhưng đó là sự thật".

Tờ báo này còn trích lời của Lu Dongjiang – người đang giữ đai WBC cho rằng:"Có lẽ đôi chân của Yi Long không phải là sắt mà bằng đá. Thật khó để biết cuộc đối đầu sắp tới, ai mới là người chiến thắng".

Trung Quốc hết ảo tưởng trước đại chiến Thiếu Lâm - Muay Thái - Ảnh 1.

Poster của trận tái đấu giữa Yi Long vs Buakaw.

Trong khi đó, tờ báo nổi tiếng Sohu của Trung Quốc có bài phân tích về trận tái đấu giữa Yi Long - Buakaw và gọi đây là cuộc "chiến tranh thế giới lần thứ 2" và là "niềm cảm hứng của 1,4 tỷ người".

Song, điều khá bất ngờ là tờ báo này lại rất coi nhẹ kết quả của màn tái đấu diễn ra vào ngày 5/11 tới.

"Công bằng mà nói, Yi Long đã đến với võ đài chuyên nghiệp theo cách không hề dễ dàng với những thăng trầm và cả những thất bại khó hiểu.

Nhất Long chẳng phải là "bất khả chiến bại" như một số người hoang tưởng vẫn nghĩ, minh chứng là lần thua KO tại Mỹ và sau đó là cơn mưa chỉ trích ở quê nhà.

Nhưng kể từ đầu năm, Yi Long đã đánh bại Issa, Enriko Kehl, Uchiyama… để chuẩn bị cho cuộc "chiến tranh thế giới lần thứ 2" với Buakaw. Đó là cuộc đại diện có thể đem lại niềm cảm hứng cho 1,4 tỷ người Trung Quốc.

Là một võ sĩ, không phải lúc nào bạn cũng có thể như một con tàu băng băng trên biển. Yi Long cũng chỉ là một con người, có thành công và thất bại" – tờ Sohu nhấn mạnh.

"Sau khi đánh bại võ sĩ thượng thặng của kumite Nhật Bản, Yi Long chẳng khác gì một người hùng giống như những gì Mayweather đã làm cho nước Mỹ. Song, nếu Yi Long có thất bại trước Buakaw một lần nữa, đó cũng chẳng phải là điều quá quan trọng và đáng để hồi tiếc".

Trung Quốc hết ảo tưởng trước đại chiến Thiếu Lâm - Muay Thái - Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc rất đề cao Buakaw trước trận tái đấu.

Trái với sự tự tin có phần thái quá ở cuộc đối đầu hồi năm ngoái, có vẻ như truyền thông Trung Quốc đã có một cái nhìn khách quan hơn rất nhiều trước cuộc tái đấu lần này.

"Buakaw đang có 13 trận bất bại trước các võ sĩ Trung Quốc, đó là thành tích rất đáng nể. Lợi thế duy nhất của Yi Long chỉ là việc trẻ hơn Buakaw vài tuổi, vì thế rất khó để dự đoán kết quả ở trận đấu tới.

Nhưng dù bất kể kết quả cuộc chiến ra sao, kẻ thắng và người bại đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng" – tờ báo Sohu viết.

Trung Quốc hết ảo tưởng trước đại chiến Thiếu Lâm - Muay Thái - Ảnh 3.

Yi Long tỏ ra khá kín tiếng trước trận tái đấu thế kỷ.

Có vẻ như sau thất bại ở cuộc "chiến tranh thế giới lần thứ nhất" hồi tháng 6 năm ngoái, truyền thông Trung Quốc đã không còn ngạo mạn như trước mà thay vào đó là những nhận xét khá khách quan.

Song, chính động thái "lạ" này của truyền thông Trung Quốc lại đang có ích cho Yi Long bởi anh chẳng khác nào được cởi bỏ chiếc vòng kim cô, vơi đi biết bao áp lực trước cuộc chiến thế kỷ.

Cũng trong ngày 29/9, Buakaw đã đăng tấm hình poster về trận tái đấu lên trang Facebook cá nhân, thu hút tới hơn 30 ngàn like và hàng ngàn lượt chia sẻ chỉ sau chưa đầy một ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại