Trung Quốc gục ngã "siêu đau đớn", khởi đầu năm mới bằng thêm một lần đổ sụp

Ngô Trà |

"Đau đớn" là chưa đủ để mô tả trận thua của U23 Trung Quốc trước "đối thủ truyền kiếp" Hàn Quốc. Với người hâm mộ Trung Quốc, trận thua này như "ma làm".

VCK U23 châu Á 2020: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc

Lần gặp nhau gần đây nhất của bóng đá Trung Quốc và Hàn Quốc, đội tuyển Trung Quốc trong tay tân HLV Lý Thiết đã gục ngã được "người láng giềng khó chịu" Hàn Quốc ở Cúp Đông Á, để rồi phải ngậm ngùi đá trận tranh hạng 3 với Hồng Kông. Suốt hơn 10 năm nay, thống kê cho thấy Trung Quốc cứ gặp Hàn Quốc là lại "như mèo gặp cọp".

Oái oăm thay, trận ra quân của U23 Trung Quốc - đoàn quân vừa phải chịu sự xáo trộn dữ dội về mặt tâm lý với việc HLV lão luyện Guus Hiddink bị "bứng" khỏi chiếc ghế HLV trưởng sau trận thua 0-2 đến mất mặt trước chính thầy trò HLV Park Hang-seo, lại chính là cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Khổ thân U23 Trung Quốc khi trận đấu này quyết định rất nhiều đến khả năng đi tiếp của họ, bởi bảng C được đánh giá là "bảng tử thần" không chỉ bởi có Hàn Quốc, mà còn có nhà ĐKVĐ U23 Uzbekistan, cũng như đối thủ mạnh Iran.

Trung Quốc gục ngã siêu đau đớn, khởi đầu năm mới bằng thêm một lần đổ sụp - Ảnh 2.

Tất cả các chỉ số của trận đấu đều nghiêng về U23 Hàn Quốc. Họ kiểm soát bóng đến 67,6%, tranh chấp tay đôi thành công đến 60,4%, tung đến 16 pha kết thúc về khung thành của U23 Trung Quốc, so với con số 10 của đối phương. Nhưng xét về thế trận trên sân, có không ít thời điểm U23 Trung Quốc mới là đội nguy hiểm hơn.

Chỉ sau chưa đầy 10 phút U23 Hàn Quốc ào lên tìm bàn thắng, các cầu thủ trẻ Trung Quốc đã lấy lại được thế trận. Không những thế, họ còn chủ động tạo dựng được một thế trận phòng ngự - phản công cực ổn, khiến các đợt tấn công của đối phương bị vô hiệu hóa. Hàn Quốc cầm bóng nhiều, tấn công nhiều nhưng những pha tấn công của họ lại thiếu đi sự sắc sảo trước hàng phòng ngự chơi khá tập trung của đối phương.

Trận đấu càng kéo về những phút cuối, U23 Trung Quốc càng bình tĩnh, bởi với họ, một trận hòa trước U23 Hàn Quốc đã là "đủ chỉ tiêu". Trong khi đó càng tấn công, U23 Hàn Quốc càng để lộ ra điểm yếu khi dính đòn phản công.

Trung Quốc gục ngã siêu đau đớn, khởi đầu năm mới bằng thêm một lần đổ sụp - Ảnh 3.

Nhưng rồi "như ma làm", bàn thắng của U23 Hàn Quốc đến đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, trong tình huống không ai nghĩ sẽ thành bàn thắng. Đường chuyền dài từ giữa sân cho Lee Dong Jun thoát xuống là khá đẹp, nhưng vẫn còn đến 3 chiếc áo vàng vây lấy cầu thủ số 11 của Hàn Quốc. Ấy vậy và chỉ sau một nhịp giật bóng, cả 3 hậu vệ Trung Quốc đều "trôi" sạch.

Cú ra chân của Lee Dong Jun là không quá hiểm hóc, nhưng cũng đủ để đưa bóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thủ thành đối phương để tung lưới U23 Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ Trung Quốc gục ngã ngay lập tức. Họ đã chơi một trận rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn trắng tay chỉ vì một phút sơ sẩy đến lạ lùng.

Tỷ số: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc

Đội hình thi đấu

U23 Hàn Quốc: Beom-keun, Jae-woo, Sang-min, Yoon-sung, Jin-na, Dong-hyun, Seong-wung, Dong-kyeong, Se-hun, Won-sang, Dae-won.

U23 Trung Quốc: Chen Wei, Mawlanyaz, Chenjie, Zhengyu, Boxuan, Liuyu, Huang Cong, Hu Jinghang, Wei Zhen, Zhang Yuning, Chen Binbin.

Ghi bàn

Lee Dong Jun (90'+2)

Trung Quốc gục ngã siêu đau đớn, khởi đầu năm mới bằng thêm một lần đổ sụp - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại