Trung Dũng: Người thành đạt và có trí tuệ chút xíu, họ không sửa gì trên mặt, make up cũng nhẹ nhàng

Tám Tám |

"Những người thành đạt và có trí tuệ chút xíu, họ ăn mặc rất đơn giản và đặc biệt không sửa gì trên mặt, make up cũng nhẹ nhàng", Trung Dũng nói.

Tối ngày 6/2, diễn viên Trung Dũng đã có phiên livestream trò chuyện cùng khán giả. Trong buổi livestream, Trung Dũng có những trải lòng chân tình với người hâm mộ về niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng của mình.

"Kiếp sau nếu được làm người, tôi cũng sẽ làm diễn viên"

Anh nói: “Nghệ sĩ Phi Điểu hơn 80 tuổi vẫn tự chạy xe máy đi đóng phim. Nhìn mấy cô chú lớn tuổi vẫn đi đóng phim, vẫn làm ra tiền, vẫn sống với đam mê của mình, nhiệt huyết, diễn hay thì lý do gì mình lại không.

Nếu không làm diễn viên thì tôi sống trên cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Không làm diễn viên, cuộc đời tôi vô vị lắm, sống mà không tìm được niềm vui, đam mê thì phí lắm.

Trung Dũng: Người thành đạt và có trí tuệ chút xíu, họ không sửa gì trên mặt, make up cũng nhẹ nhàng - Ảnh 1.

Trung Dũng tại buổi livestream tối ngày 6/2.

Tôi mê điện ảnh từ lúc 13, 14 tuổi, đang ở Vĩnh Long. Bộ phim đầu tiên tôi coi là ở công viên tại Vĩnh Long. Họ giăng rào và bán vé để chiếu phim. Lúc đó chiếu phim “Bài ca không quên”, anh Thương Tín đóng chính cùng với chị Bích Liên.

Sau này khi tốt nghiệp lớp 12 xong, tôi đi thẳng lên Sài Gòn. Lúc đó, tôi làm hồ sơ đi Thụy Sỹ học đầu bếp. Tôi mê nghề bác sĩ nữa nhưng học dốt quá, không thể nào học bác sĩ được. Muốn làm bác sĩ phải học giỏi lắm.

Đã chuẩn bị xong giấy tờ đi nước ngoài rồi nhưng tôi cũng thi trường Điện ảnh và đậu thủ khoa nên ở lại học luôn. Từ năm 1995 đến giờ là 30 năm, tôi làm nghề đến giờ luôn, chưa làm bất cứ một công việc nào khác. Chỉ đeo đuổi một niềm đam mê duy nhất là diễn viên. Suốt đời chỉ làm diễn viên, kiếp sau nếu được làm người, tôi cũng sẽ làm diễn viên”.

“Nhiều người ưa đeo vàng, hột xoàng, làm đủ kiểu để người ta biết mình có tiền”

Không chỉ chia sẻ về niềm đam mê diễn xuất, Trung Dũng cũng bày tỏ suy nghĩ, quan điểm về việc nhiều người có thói phông bạt, tỏ ra giàu có nhưng thực chất không phải.

Anh nói: “Nhiều người ưa đeo vàng, hột xoàng, làm đủ kiểu để người ta biết mình có tiền, nhà giàu. Nhưng người có học thức và khiêm tốn thì họ khoe sức khỏe, cái gì cần thì show ra, không thì ăn mặc đơn giản.

Cái mà họ quan trọng là cuộc sống hàng ngày thế nào, thức ăn hàng ngày nạp vào người có chất lượng hay không và chỉ người trong gia đình biết chứ người ngoài không biết họ sống làm sao.

Trung Dũng: Người thành đạt và có trí tuệ chút xíu, họ không sửa gì trên mặt, make up cũng nhẹ nhàng - Ảnh 2.

Trung Dũng nổi tiếng là người thẳng tính và nóng tính.

Cho nên cái mà mọi người thấy là một body săn chắc, khỏe khoắn. Các bạn cứ để ý đi, những người thành đạt và có trí tuệ chút xíu, họ ăn mặc rất đơn giản và đặc biệt, không sửa gì trên mặt, make up cũng nhẹ nhàng. Tác phong của họ đi nhanh lắm. Họ có tập thể dục, mang guốc nhưng bước đi chắc.

Người đàn ông thành đạt bằng trí tuệ của họ cũng vậy. Họ không phông bạt, nhìn họ rất phong độ. Những người có tiền thực sự, họ không show up những thứ bên ngoài.

Nhiều khi, các bạn thấy những người trên mạng xã hội hay bất cứ ai show ra chưa chắc có thật đâu. Họ chạy xe mấy tỉ đồng nhưng họ vừa chạy mà đầu óc vừa phải nhảy số liên tục. Cuộc sống bây giờ là vậy.

Tôi cũng bị người ta mượn mình để làm phông bạt. Những chuyện đó với tôi xưa lắm rồi. Họ quên tôi là đóng phim mấy chục năm rồi, những vai diễn đó tôi đều đã đóng qua cả rồi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại