Trùm kim cương Johnny Đặng hé lộ trụ sở kim hoàn hoành tráng tại Mỹ

Tùng Ninh |

"Tôi tự xây từ A tới Z, bỏ thêm 4 triệu đô nữa và mất một năm trời mới xây xong trụ sở này" – Johnny Đặng nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, ông trùm kim cương Johnny Đặng đã tâm sự về quá trình lập nghiệp và xây dựng cơ ngơi khổng lồ của mình tại Mỹ.

Sau 6 tháng làm việc tại Mỹ, mức lương đầu tiên tôi lãnh là 500 đô la

Tôi là Tuấn Đặng, tên tiếng Anh là Johnny Đặng. Tôi là người sáng lập ra đế chế kim cương Johnny Dang Company, tiếp đón nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Trùm kim cương Johnny Đặng hé lộ trụ sở kim hoàn hoành tráng tại Mỹ - Ảnh 1.

Quê tôi ở Dak Lak, Buôn Ma Thuột. Ban đầu, đây chỉ là một tỉnh nhỏ nhưng bây giờ mở rộng thành thành phố.

Tôi qua Mỹ từ năm 1996 và bắt đầu từ công việc của một người thợ kim hoàn, còn gọi là thợ bạc. Đến bây giờ, tôi vẫn gửi lời cảm ơn tới ba mình, người đã giúp tôi định cư tại Mỹ để có được cuộc sống ngày hôm nay.

Ba tôi qua Mỹ từ năm 1986 cùng hai anh trai đầu rồi bảo lãnh cho tôi, mẹ tôi và anh kế tôi, em tôi sang theo. Như vậy, cả gia đình tôi đều sang định cư tại Mỹ.

Khi mới qua Mỹ, gia đình tôi cũng như bao người, không có gì trong tay, chỉ có hai bàn tay trắng, phải tìm cách sinh tồn nơi đất khách quê người.

Trong hoàn cảnh đó, tôi chọn công việc làm thợ kim hoàn vì trước đó đã được học nghề sơ sơ tại Việt Nam. Sau 6 tháng làm việc tại Mỹ, mức lương đầu tiên tôi lãnh là 500 đô la.

Khi đó, tôi mới tròn 22 tuổi và rất vui mừng với số tiền đầu tiên lãnh được đó, chứ không nghĩ mình sẽ được như bây giờ.

Trải qua một quá trình dài làm việc đầy vất vả, tôi đã xây dựng được cả một cơ ngơi như mọi người đã thấy. Trụ sở làm việc hiện tại của tôi có chính xác 85 nhân viên.

Trùm kim cương Johnny Đặng hé lộ trụ sở kim hoàn hoành tráng tại Mỹ - Ảnh 3.

Cơ ngơi của tôi là một trong những trụ sở kim hoàn lớn nhất tại Houston cũng như toàn nước Mỹ

Để có được trụ sở lớn như bây giờ, tôi từng phải làm việc ở chợ trời, rồi chuyển siêu thị. Đến năm 2015, tôi chính thức mua cho mình một tòa nhà để làm cơ ngơi riêng.

Tôi mua tòa nhà riêng để tiện lợi, muốn làm gì cũng được. Với lại, tôi trả tiền thuế, tiền gạch rẻ hơn nhiều so với tiền đi thuê một tòa nhà khác.

Trùm kim cương Johnny Đặng hé lộ trụ sở kim hoàn hoành tráng tại Mỹ - Ảnh 4.

May mắn của tôi khi mua tòa nhà này là lúc đó nó bị cháy gần hết, chỉ còn mỗi cái khung thôi nên người ta bán rất rẻ cho tôi.

Lúc đó, tôi mua cả tòa nhà này với giá chỉ có 1,4 triệu đô. Mua xong, tôi bắt đầu xây dựng và gặp khá nhiều gian nan, khó khăn, mất tới hơn 1 năm mới xong.

Gian nan đầu tiên tôi gặp phải là thuê chủ thầu không tốt, mắt nhắm mắt mở. Họ hứa 6 tháng sẽ xong nhưng sau 6 tháng vẫn chưa đụng gì hết, nên tôi phải thưa kiện ra tòa.

Tiếp đó, tôi kiếm chủ thầu thứ hai nhưng cũng không được, nên đành tự đứng ra làm hết. Lúc ấy, tôi phải tự mày mò, học hỏi, kiếm thêm người làm điện, gỗ… Tôi tự xây từ A tới Z, bỏ thêm 4 triệu đô nữa và mất 1 năm trời mới xây xong trụ sở này.

Trùm kim cương Johnny Đặng hé lộ trụ sở kim hoàn hoành tráng tại Mỹ - Ảnh 5.

Cho đến nay, cơ ngơi của tôi là một trong những trụ sở kim hoàn lớn nhất tại Houston cũng như toàn nước Mỹ. Tôi không quá khoe khoang nhưng tôi hãnh diện khi có một tiệm kim hoàn lớn đến thế.

Mọi đồ đạc, set up, văn phòng tại trụ sở này của tôi đều rất tiện nghi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại