"Trùm Điền Quân": Thời thanh niên tôi thất nghiệp, đàn đúm bạn bè 2 - 3 năm không làm gì

Mochi |

"Nhiều khi mọi người cứ nghĩ tôi bày trò nhưng nói thực sự, cuộc đời tôi sợ nhất là thất nghiệp", Color Man nói.

TP.HCM bắt đầu bước vào hai tuần ngày giãn cách xã hội. Color Man cũng vì thế mà tiếp tục công việc ship hàng để duy trì kinh doanh và thu nhập. Ông chia sẻ:

"Tôi tin TP.HCM và Việt Nam nói chung sẽ vượt qua. Bây giờ có 15 ngày, mỗi ngày tôi sẽ ghi lại khoảng thời gian căng thẳng này. Bản thân tôi cũng không biết doanh nghiệp sẽ phải trụ như thế nào với 800 - 900 nhân sự hiện tại. 

Hôm nay tôi tiếp tục giao cơm tấm với gà, trưa về nhà ăn cơm, đọc sách chút rồi tối bán hàng online. 15 ngày tới chắc sẽ như vậy".

Trùm Điền Quân: Thời thanh niên tôi thất nghiệp, đàn đúm bạn bè 2 - 3 năm không làm gì - Ảnh 1.

Giải thích về chuyện làm shipper mùa dịch, Color Man thành thật cho hay, ông từng trải qua giai đoạn thất nghiệp nên luôn cố gắng tìm việc gì đó để bản thân không nhàn rỗi:

"Nhiều khi mọi người cứ nghĩ tôi bày trò nhưng nói thực sự, cuộc đời tôi sợ nhất là thất nghiệp. Tôi nhớ thời thanh niên, khoảng 22 - 23 tuổi có giai đoạn tôi thất nghiệp khoảng 2 năm trời, không biết làm gì luôn. 

Cứ sáng ra 10h sáng đi nhậu, đàn đúm bạn bè, 2 - 3 năm trời không làm gì. Cảm giác đó thực sự kinh khủng lắm".

Trên đường đi ship hàng, Color Man thể hiện tình yêu, niềm tự hào dành cho thành phố. Ông nói: "Các tòa nhà nhìn không khác gì Hong Kong, Thượng Hải. Đây là Sài Gòn tôi yêu.

Trên ngã tư quận 4, tôi thấy các anh công an, dân phòng đang đứng ở chốt để hướng dẫn cho bà con đi. Tôi nghĩ đó là khu vực đang có cách ly, nguy cơ nhiễm bệnh con. Giữa trời nắng mà thấy các anh đứng thấy thương".

Trùm Điền Quân: Thời thanh niên tôi thất nghiệp, đàn đúm bạn bè 2 - 3 năm không làm gì - Ảnh 3.
Trùm Điền Quân: Thời thanh niên tôi thất nghiệp, đàn đúm bạn bè 2 - 3 năm không làm gì - Ảnh 4.

Khi đến cửa hàng lấy đồ, Color Man cũng gặp gỡ và nhiệt tình tư vấn, bán hàng cho khách. Không những vậy, ông thoải mái tặng thêm sản phẩm cho khách. Ông vui vẻ nói:

"Đối với tôi khách hàng là trên hết, khách muốn gì là mình chịu đó. Nên mỗi lần tôi bán hàng hay bị mấy đứa nhỏ la là cái gì cũng tặng, sao làm ăn, sao có lời được. Không lời thì mình bán số lượng lớn, đúng không bà con?". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại