*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mặc dù đã cố gắng thể hiện chân thực quân phục, trang bị khí tài của quân đội Việt Nam nhưng "Hậu duệ mặt trời" bản Việt vẫn không tránh được các hạt sạn ngay từ poster phim.
Trong chiến dịch HCM, tên lửa vác vai A-72 luôn bám sát các mũi thọc sâu binh chủng hợp thành và chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, bắn rơi tại chỗ 34 máy bay các loại của KQ VNCH.
Hôm qua, 25/04, Bộ Quốc phòng đã chính thức bàn giao công trình cải tạo nâng cấp sân bay Cần Thơ để đón nhận trực thăng quân sự của Trung đoàn 917 từ Tân Sơn Nhất về hoạt động.
Con “phượng hoàng” hung dữ đã bị một đòn trừng trị đích đáng bởi một cán bộ chính trị của Quân Giải phóng chỉ với một khẩu súng ngắn.
Bay trong đất liền thì còn có địa vật để xác định, còn giữa biển khơi trời nước, địa vật hiếm hoi, đài dẫn xa thì không có, mà đài chuẩn cũng không nốt. Vậy mà phi công ta vẫn bay!
Tờ Manila Times đưa tin, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) đã hủy bỏ hợp đồng trực thăng UH-1 gây tranh cãi trị giá 1,2 tỷ peso.
Ngày 10-3-1974, với sự hỗ trợ của Cục Hậu cần Miền, Nguyễn Tường Long (sĩ quan kỹ thuật không quân), Hồ Duy Hùng cùng thượng úy Phạm Văn Bờ và trung úy Hoàng Đức Ngư (hai kỹ thuật viên của miền Bắc) bắt đầu tháo rời chiếc UH-1.
Mất chiếc máy bay trực thăng UH-1 ngay giữa ban ngày ở một thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt là một cú sốc gây xôn xao dư luận trong và ngoài quân lực VNCH. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Vừa cất cánh lên, chiếc UH-1 lập tức chui vào biển mây khổng lồ dày đặc và xám xịt của một ngày xấu trời. Đó là điều rất kiêng kỵ với phi công còn ít kinh nghiệm và lại dừng bay quá lâu như Hồ Duy Hùng!
Hồ Duy Hùng được lệnh phải bằng mọi giá lấy được một chiếc trực thăng mang ra vùng giải phóng. Và chiếc trực thăng UH-1 số hiệu 60139 đậu gần bờ hồ Xuân Hương (Đà Lạt) đã biến mất.
Chiều nay 29.1, theo thông tin cung cấp từ Ban tổ chức tang lễ Bộ Quốc phòng, sáng ngày mai 30.1 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM sẽ diễn ra lễ viếng 4 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay trực thăng rơi.
Đầu tháng 1-1976, trung đoàn không quân 917 nhận nhiệm vụ đưa thiếu tướng Lê Ngọc Hiền (phó tổng tham mưu trưởng) và đoàn cán bộ của Bộ Tổng tham mưu đi thị sát tình hình và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hải quân trên quần đảo Trường Sa.
Tâm điểm